1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nói yêu con gái khi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 20/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    oài!nói yêu 1 người pahỉ viện đến cớ lỡ lời sao?tệ thật!Nếu u lỡ lời nhiều lần thì bạn sẽ bị cho là kẻ ko đáng tin hoặc hay trêu chọc tình cảm của người khác đấy!1 câu thiêng liêng thế sao lại đem ra lỡ lời!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời nói không bằng hành động, nhưng lời nói làm cho hành động thêm cảm súc. Đôi lúc chỉ một lời nói cũng làm cho người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc, nhũng căn thăng sẽ tan biến, bạn tiếc chi một lời nói nhỉ.
    LỜI NÓI KHÔNG MẤT TIỀN MUA
    LỰA LỜI MÀ NÓI CHO "dịu" LÒNG NHAU.
    yêu nữa - yêu mãi - yêu hết cuộc đời.

    maimai_nhoem2000
  3. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình Đang yêu một người nhưng không hiểu sao cứ đứng trước người đó, mình lại không có đủ một tý can đảm nào. Nhiều khi nghĩ cũng buồn, tại mình nhút nhát quá. Tết này nhất định mình phải nói với cô ấy, nhất định vậy!!
    Oh God!!!
  4. tsinghuavn

    tsinghuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác kna đang học ở TQ à ?
    Pride and Prejudice
  5. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Dung vay!! Minh hien dang hoc tai Bac Kinh!!
    Anh la nguoi khong gioi trong an noi.Dung truoc em, anh cha biet noi gi. Nhung anh biet em hieu dieu anh muon noi : Anh yeu em!!!
  6. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Thế nếu như mà người yêu bạn lại luôn nói điều đó với bạn thì sao .........
    Khi xa nhau thì viết qua thư, khi gặp lại nhau cũng ko thể thiếu câu đó.........Và những lúc hạnh phúc ngây ngất.............
    Nhưng nhiều lúc tôi lại sợ rằng cái điều khó nói mới là chân thật và cái gì dễ dàng nói ra thì lại ít giá trị.
  7. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, mãi mới dám nói câu đó, ( => khó nói => chân thật). Nhưng giờ thì ngày nào cũng nói.. vài lần. Khéo cứ đà này thì sẽ nói vài nghìn lần thật (chú thích thêm là cô ấy chưa đồng ý đâu, mong rằng cô ấy ko hoảng quá mà từ chối. God save me and let my love better and , of course, give her more happy)
    Run in your brain first
     
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sau khi nói rùi thì những lần sau rất đơn giản.
    tôi sẽ nói tôi yêu cô ấy hàng ngày, cho đến lúc cô ấy nói iu tôi , và sau đó tui sẽ ... nói tiếp
    Run in your brain first
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chúc thành công nha Khánh,
    (dana)
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày gặp là nhiều lần anh nói nhớ, anh nói nhớ em, nhớ nhiều, ước gì em ở bên anh khi này....................thật khó phải không anh vì xa cách quá và tình cảm của anh và em mới chỉ bắt đầu, chẳng có gì chắc chắn nhưng cũng chẳng có gì em không tin, rất muốn tin và đã tin anh cho dù có thể ai đó sẽ nói em mù quáng tin tưởng vào một điều quá xa.....................
    Nói yêu thương vẫn cứ nói chứ, bất cứ khi nào bạn cảm thấy lòng tràn ngập tình yêu thương, bất cứ khi nào bạn cảm thấy tình cảm người đó dành cho mình cần được đền đáp lại và ngay cả khi bạn yêu mà lại không thể được nhận lại cái bạn cho đi nhưng nếu giữ trong lòng thầm kín, sao không nói cho họ biết để họ hiểu bạn yêu họ thế nào và cho dù họ không nói vậy với bạn thì yêu thương cũng đã lớn lên trong bạn, cũng sẽ không phải nuối tiếc rằng bạn đã giữ cho riêng mình. Nhưng lời nói ra thì hay đấy. Điều quan trọng là, khi nói được phải làm được vậy lời nói của bạn mới trọn vẹn và có giá trị. Hãy dùng hành động chứng minh lời nói của mình chứ đừng chỉ nói suông, như vậy bạn đã tự biến mình thành cái máy biết nói chứ không phải một người biết yêu thương. Mong ai ai cũng có thể nói được lời yêu thương và được đáp lại bằng tình yêu cũng đủ đầy như vậy.
    Tất nhiên là con trai nên nói yêu con gái khi họ yêu thực lòng, còn nếu không thì kẻ đó thật đáng khinh vì sống không chân thực với lòng mình, tình yêu không phải là một điều có thể đùa giỡn dù chỉ là lời nói. Một lời nói đôi khi có thể hại cả cuộc đời một con người.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này