1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nói yêu con gái khi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edison_chen

    edison_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thật ra không fai con giai ngại khi nói câu anh yeu em ... thực chất là nếu chàng nào yêu thật sự thì khi nói câu đấy fai có trọng lượng phải cảm thấy ngại ngùng khó khăn chứ như các anh bây h bạ đâu cũng yêu :) chảng nhẽ girl cũng thích sao ... mà yêu thì sẽ nhận biết được ơ hành động , ánh mắt rùi ... hihi nhưng nói vẫn thích hơn nhẩy
    Sống Là Phải Hoành Tráng
  2. hai_au_trang402

    hai_au_trang402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phai rui, tinh cam thi thuong thay qua anh mat va hanh dong. Nhung neu nguoi ta cu chi nhin vay mai ma ko noi gi thi biet hieu sao bay gio. Chang le doi den ngày nguoi minh yeu......... buoc len xe hoa rui moi noi loi yeu ah, cac ban trai? Dù sao tình cam cung nen the hien neu khong se co 1 ngay ban danh mat co hoi cua minh do.
    Hay song vi ngay mai
     
  3. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU LÀ NIỀM HẠNH PHÚC TRÊN CÕI ĐỜI NÀY
    CÁC BẠN THẬT HẠNH PHÚC.
    Hôm qua, tôi đã thu hết dũng cảm để tới nhà nàng để nói một câu mà tôi ko bao giờ muốn nói""ĐỪNG CỐ TÌM GẶP ANH NỮA"".Tôi còn rất yêu nàng .Tôi nói điều đó bởi nàng đã phủ nhận mối quan hệ giữa chúng tôi và tôi còn rất nhiều việc phải làm(sự nghiệp của tôi còn dang giở).Nhưng khi nàng mang bát cơm lên,tôi và nàng ăn cùng bát cùng thìa ,nàng đút cơm cho tôi ăn thì tôi chẳng nói được gì nữa cả.
    Tôi không biết nên làm thế nào ????????nói hay không??

    TỪ THỦA MANG GƯƠM ĐI MỞ CÕI
    NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ ĐẤT THĂNG LONG

    Được NguyenThanhTrungA sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 27/10/2003
  4. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn trai tớ còn hay nói câu Anh yêu em hơn tớ nói Em yêu anh ý chứ
    Có hôm tự nhiên đang nói chuyện bthường thì bảo : " Anh yêu em lắm X à. Mọi ngưòi bảo thế có hạnh phúc không chứ. Nhưng nhiều lúc lạnh lùng kinh khủng làm mình phát sợ. Mà nếu có ko nói thì qua hành động, sự quan tâm ...mình cũng biết mà hì hì.
     Trót yêu em rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ (o^_^o)
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sao bạn lại làm thế!Tôi xin lỗi nhưng với con gái thế là ác đấy biết ko?Bạn nghĩ rằng sự nghiệp hay việc học hành là duy nhất sao?Vậy bạn hãy cô đơn đến cuối đời bởi con đường học hành và sự nghiệp ko có điểm cuối đâu!Nếu bạn và cô ấy yêu nhau thì nên giúp nhau trong học hành và tương lai!nếu yêu mà kéo nhau đi xuống thì ko phải là yêu đâu!Bạn biết lo là tốt nhưng sao ko lo ngay từ đầu đi!yêu rồi mới lo và bỏ người ta vì 1 lí do củ chuối thế à?khó chấp nhận thật!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ... có lẽ em nên hiểu rằng,có những người không bao giờ nói tiếng yêu,nhưng họ biết cách làm cho người khác hiểu được tình yêu đó
    có lẽ hơi khác với những kẻ chỉ biết:anh yêu em.........
    tôi chưa bao giờ nói 3 chữ đó với bất kỳ cô gái nào,nhưng tất cả các cô gái tôi từng quen đều biết tôi yêu họ,họ không đòi hỏi tôi phải nói yêu họ,họ chỉ cần tôi yêu họ........
    trên đời,người với người chẳng thể giống nhau được
    hãy yêu và đáp lại tình yêu theo cách của mình,con trai đâu nhất thiết phải nói yêu con gái?????
    3 chữ: tôi yêu em,đôi lúc là hạnh phúc,nhưng cũng có khi là thương đau khi nó được nói ra bởi tấm lòng giả dối............
    fine
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Có lẽ đừng nói yêu ai khi bạn chưa dám chắc tình cảm với người đó ra sao?Bạn có biết thật bất hạnh khi nhận lời yêu ...................................rồi sau này bạn sẽ ko thể quên kỉ niệm và ty bạn đã dành cho người ấy khi 2 người chia tay
    Chẳng có hạnh phúc nào dễ có!
    mình tin ở bạn
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    UH!1 đứa con trai mà dễ dàng nói anh yêu em thì chắc khó tin vào lời yêu đó lắm!Nếu người ấy ko tốt!chả việc gì phải nhớ hoài!cũng ko nhất thiết phải quên!lấy đó làm bài học!lần sau ko vấp ngã!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  9. kieumy

    kieumy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều khi câu nói đó cũng vô cùng quan trong với con gái đấy. Khi con trai chưa nói ra người con gái không thể nào dám chắc về mối quan hệ giữa 2 người, nó sẽ vẫn lửng lơ giữa bạn và yêu. Cho dù có cảm nhận được tình cảm mà người khác dành cho mình cũng chẳng bao giờ dám chắc chắn về điều đó cả. Bởi cái gì nó cũng phải có 1 sự mở đầu. Con gái sẽ chỉ cam thấy an toàn và tin tưởng nếu có câu nói đó để xác đinh quan hệ của 2 người. Tôi nghĩ đã yêu thật lòng thì thốt ra câu nói đó cũng chẳng phải là điều khó lắm
    Nothing gonna change my love for you[/size=4]
  10. emgaithanhdo

    emgaithanhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ban van" con rat yeu nang " nhung tai sao ban lai phai muon tranh ne nguoi minh yeu vay? ban hay manh dan len dung nen tu danh mat co hoi de co duoc tinh yeu cua minh
    Neu ban con do du thi ban se hoi tiec day

Chia sẻ trang này