1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai nói yêu con gái khi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 20/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng noi'' tôi nhe'' hôm đo'' là tại thằng bạn của tui nó lấy nick của tui nó vào đó . Tui rất xin lỗi các bạn . Thực sự thì tui ko phải là người như thế. Đừng trách tui nhé. Tui chỉ muốn yêu chung thuỷ một người thôi , tôi chẳng yêu nhiều đâu mệt mỏi lắm. Nhưng mà khi chúng ta đã lớn rồi thì ko ai là ko có nhu cầu về ******** cả, các bạn có nghĩ như tui ko? Nếu đàn ông ko đi ở chỗ này thì họ sẽ đi ở chỗ khác. Bạn có muốn người yêu của mình ngủ với một cô gái khác ko phải là bạn ko? Các bạn hãy.........
    Yeu la con song, con song con yeu!
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    à há!thế thì tôi vẫn tin bài đó bạn viết!Con trai chẳng phải ai cũng thế đâu!đừng nhầm!ích kỉ cũng vừa thôi1con tri đòi hỏi vợ mình phải còn nguyên vẹn!trong khi với người yêu họ luôn muốn!!vậy lúc chia tay thì sao?anh mất gì ko?còn tôi thì bị chồng tôi đay nghiến cả đời!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  3. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói nhưng nhiều lúc không dám nói nhiều lần thì bảo điêu còn không nói thì ...ôi thôi
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
    Được trongluyen sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 11/11/2003
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì cũng tuỳ, tôi có thằng bạn theo chủ nghĩa, cứ nói yêu trước, đến khi yêu là vừa, nó nói yêu lúc mới chỉ thích thôi. Rồi cứ thấy em cũng có vẻ hơi thích là nó nói luôn.
    Mà ngay như bản thân tôi chẳng hạn cũng có lúc này lúc kia. Có lúc mặc dù yêu rồi nhưng tôi cũng chẳng dám nói, và cũng có lúc thì chẳng ngại ngần gì khi bày tỏ tình cảm của mình với mọi người.
    hungdo
  5. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác này : Em nghĩ là bác nên xem lại đi chư bác cứ mạnh dạn nói một lần đầu để "lấy đà" cho lần sau thì chắc chắn bác chỉ thấy dễ cho bác lúc đầu thôi chứ về sau khó thanh công lắm. Em thì nghĩ rằng lời nói rất quan tọng nhưng ko có hành động thì chẳng co ý nghĩa gì đâu bác a................Tuy con gái thích nghe nhiều lời nói hay nhưng với em thì hanh động luôn đươc xếp lên trên lời nói đó ..........Đã có gia vị để nấu nhưng ko có thưc phẩm làm sao nấu nổi bac ơi...........
    I love you!
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    lời yêu mà nói ra dễ quá thì cũng chỉ là lời đầu môi chót lưõi thôi!người yêu tôi ko biết nói yêu!nhưng biết cách để cho tôi biết anh ấy vẫn yêu tôi nhiều lắm!con cái kiểu nói 1 lần lấy đà cho lần sau thì....chẹp chẹp!đáng sợ!tôi chả hiểu nổi con trai nữa!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  7. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em nói em yêu anh khi em tha thứ cho anh lúc anh làm em buồn!em khác với người khác!em yêu bằng sự tha thứ và yêu thương!Anh sẽ yêu em như em đã yêu anh!
  8. blue_eyesbaby

    blue_eyesbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ nghe câu ấy từ người ấy ,vì tớ biết cậu ấy không thể nói khi cậu ấy không yêu tớ
    If you once forget it

Chia sẻ trang này