1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ntn thì sẽ có sức thu hút mãnh liệt đối với con gái ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic1, 05/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    NHư thế gọi là nhu nhược chứ, con zai mà như thế...đáng ghét bỏ xừ [-(
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Một lòng thờ Vợ, kính Con.
    Cho tròn chữ ''''SỢ'''' mới là ĐẠO CHỒNG
  3. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là bên ngoài thì mình thích con trai lịch lãm, có phong cách đàn ông. Một lần gặp phải người như vậy đầu óc ko biết để đâu luôn, xém nữa là ko cưỡng lại được rồi. Nhưng mà khi yêu sao toàn yêu người hơi hơi nữ tính, biết quan tâm, săn sóc người khác ko à . Mình là đứa con gái tính cách có phần nào dứt khoát, mạnh mẽ mà thích đc chiều chuộng, dỗ dành. Nên rõ là bị quyến rũ là 1 chuyện còn khi yêu hình như người ta có tiêu chuẩn khác hẳn đó romantic1 à.
  4. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại người con trai lịch lãm, có phong cách đàn ông đó không yêu bạn hả ? he he ! Mà người con trai đó có giống ai trên phim không ? Hay là giống người nổi tiếng nào không ? Chứ bạn nói người con trai lịch lãm, có phong cách đàn ông thì khó hình dung quá ! Thế nào là lịch lãm, có phong cách đàn ông ?
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    muốn có thằng zai như vậy phải xem các cô thế nào đã!!!!!
    chứ toàn lacoste nhìn mà ăn bát cơm ko vô thì thui rùi....
  6. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hehe, tại anh đó đã có vợ rồi bạn à nên sao mà đi iu người ta đc hehe, đồ quý hiếm mà hổng bị mua mất là lạ đó. Nhưng nếu anh ta còn độc thân thì cũng ko yêu đâu, tại với người như vậy mình sẽ ko thấy thoải mái, tự tin mà luôn phải mang dáng dấp sang trọng, lịch lãm giống họ thì mới xứng mà mình lùi xùi lắm, hổng có tỏ vẻ vậy hoài đc đâu. Nhưng mà phong cách lịch lãm và đàn ông toát ra từ cái dáng đi, ánh nhìn đó bạn, làm mọi thứ xung quanh thật xấu xí khó coi. Còn hình tượng thì hơi giống như Rhett của "Cuốn theo chiều gió" nhưng anh này đẹp trai hơn nữa kia, từ cách ăn mặc đến dáng người đều đoàn chuẩn . Mình thề là gặp người giống vậy thì đa phần phụ nữ đều ko thể quăng cục lơ đc đâu mà phải nhìn theo ngưỡng mộ đó. Trong đời mình chỉ gặp đúng 1 người đàn ông làm mình sốc như vậy đó dù là mình hay thích nhìn con gái đẹp hơn. Nhưng mà đó là sự quyến rũ với phụ nữ nói chung chứ khi bạn muốn quen cô nào thì cái quyến rũ ban đầu đó cũng ko đủ tạo nên mối quan hệ lâu dài đâu, trừ khi bạn chỉ muốn chơi cho vui hết người này tới người khác. Còn tiêu chuẩn khi yêu của con gái đơn giản và bình dân lắm, miễn sao thấy người con trai đó làm mình hạnh phúc là đc rồi.
  7. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    phải rồi bạn, nhưng mình thấy con trai đòi hỏi nhiều hơn đó chớ. Nào là phải đẹp nha, hiền, đảm đang, thông minh, tâm lý, nhà giàu... nhưng mà nhìn lại cái anh đó thì hổng biết sao ảnh can đảm để mơ đến 1 người giống vậy nữa.
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì con người là một thể thống nhất. Đồng thời các điểm đó thường đi kèm với nhau. Nhưng nhiều khi hay bị người khác hiểu nhầm.
    Lấy ví dụ nhé:
    - Người có tính tiết kiệm, quý trọng đồng tiền mình kiếm ra được, thương bố mẹ làm ăn vất vả... nên nhiều khi không dám tiêu. Chính vì vậy nhiều người lại đánh giá họ là kẹt sỉ, ki bo..bla..bla...
    - Người Khôn khéo: Những người này khéo trong từng lời ăn tiếng nói... Nhiều khi tạo cảo giác giả tao, không thật...
    - Những người có vẻ thành công, làm quản lý ... Khi ra giao tiếp xã hội họ đều tỏ ra thế lọ thế chai. Nhưng với vợ vì ôi thôi tất cả đã được bộc lộ hết. Vợ cũng ko dám cãi nửa lời bởi vì cãi thì sợ mất chồng . (Mình biết mấy ông như thế, chứng tỏ những cái mà ông ta thể hiểu đều là giả tao, và có mục đích rõ rang: Lấy lòng đối tác)
    PS: Trước mình đọc ở đâu đó 1 câu đại khái rằng: ''''Chính bản thân người phụ nữ cũng không biết thực ra mình muốn gì.''''
  9. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ vào năng lực ty duy của họ.
    Mình là male Mình chỉ thích gái xinh gái đẹp thôi.còn các tiêu chuẩn khác bỏ qua hết.Sao mà các bà các chị cần lắm tiêu chuẩn thế nhỉ.Kiểu này bị ế là chắc rù.
    ----------------------------
    sir_quocdai.
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    tôi là zai...thấy thế này
    1) tiền...làm gì ra tiền rồi hãy nghĩ về nội dung topic này
    2) làm mọi việc theo ý mình làm thế nào thì làm, tự mình đánh giá xem được chưa....tất cả mọi thứ đều nên làm 1 mình thôi

Chia sẻ trang này