1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI&NUOC MAT<lieu co chap nhan duoc ko.....??>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darkmagicianxin, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    http://www5.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/8/62968.ttvn
  2. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    riêng tôi rất ghét nhìn thấy canh người khác khóc. nhất lạ với phụ nư. với đàn ông thì càng không thê chấp nhận (trừ khi say ra việc tang tóc) .
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai lại không có quyền được khóc? Giống như con gái cũng có thể học võ để tự bảo vệ mình, con trai cũng có lúc cần phải được khóc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực ra thì con trai co lẽ không giống như con gái hơi một tí là khóc nhè, mà họ chỉ khóc trước những người mà họ nghĩ có thể chia sẻ được. Tớ cũng đã thấy con trai khóc, và lúc đó tớ nghĩ họ thực sự có chuyện.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Rosabella ơi,lâu lắm rồi mới thấy có một người con gái biết thông cảm như cô em trên TTVNOL này đấy,rất hay,vote cho cô em 5* luôn
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Tôi đã khóc.
    Khóc vì bạn tôi.
    Tôi khóc vì một người bạn, một người bạn, bạn tôi .............
  6. kengaoman

    kengaoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi bùn cười quá thể ,vì hồi nào tới giờ nước mắt luôn gắn liền với con gái và được coi như là một thứ võ khí lợi hại của con gái ko ai phủ nhận điều đó ,con trai cũng có quyền được khóc (gọi là quyền được yếu đuối ý) nhưng mà yếu đuối khi chỉ coá một mình you thui chứ khi gằp chiện gì cũng nước mắt thì nam tính của mìn để đâu hoá ra cũng như chị em phụ nữ ah
  7. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    khoc ah
    tu nay bay gio co ve voi toi da xa la
    moi nguoi co biet bai hat DON''T CRY cua gun&rose ko????
    ban nao chua biet thi hay dang ki de toi hat cho ma nghe&lt;mien phi&gt;
    con nguoi ai cha co luc the nay the kia,nhung quan trong la phai biet cach dung day ,va phai vung vang hon&lt;ok&gt;khong ai trach cac ban khi ban khoc ,hay yeu doi di ,song vui len
    nhung doi khi khoc cung la 1 cach de voi di noi buon,nhung cac ban noi dung nuoc mat cua minh chi de gianh cho chinh minh,DMX se khoing bao gio khoc truoc mat con gai nua,khong chi the se chang bao gio khoc nua
  8. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt con trai không chảy ra ngoài mà............chảy ngược vào trong, mà mọi người có biết câu này không :"một giọt nước mắt của người đàn ông bằng tất cả nước mắt của người đàn bà cộng lại".Thế nào?
    Mà con trai sinh ra để che trở an ủi,dỗ dành lau nước mắt cho con gái chứ ai lại đi khóc lóc tùm lum rùi để cho con gái dỗ dành bao giờ , kì lắm hiiiiiiiiiiiiii
    Những vỉa than hồng thời trai trẻ
    nào đã cháy hết đâu em.
  9. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hom wa toi da trai wa 1 chueyn dau kho,buon,that vong ,nhung toi cha thay buon,cha thay that vong,cha thay dau kho,bay gio toi dang vui,nhung lai muon khoc ,nhung lai khong the khoc,cuoc doi la the......................
    nuoc mat cua toi da cạn
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chỉ mang tính Sinh học thôi, nước mắt thường gắn với việc người ta khóc. Có những người khóc thật sự mà không chảy một giọt nước mắt. Người ta khóc để xoa dịu nỗi đau của chính mình. Đàn ông hay đàn bà chẳng vậy, không có gì phân biệt cả. Chẳng qua với vị thế xã hội của mình, họ phải luôn tỏ ra cứng rắn trong khi những giọt nước mắt lại thể hiện sự mềm yếu, bất lực. Là con trai bạn có thể khóc..chẳng ai cấm được bạn cả..nhưng tốt nhất là đừng để ai nhìn thấy bạn khóc. Dù sao trông thấy con trai khóc cũng thế nào ấy, cũng như là thằng đàn ông mà trát son phấn hay sơn móng tay móng chân vậy. Hãy chọn cho mình một góc khuất riêng mà trút nước mắt, trút bầu tâm sự...cứ khóc đi khi bạn gặp buồn đau, khi đó sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ trang này