1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI&NUOC MAT<lieu co chap nhan duoc ko.....??>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi darkmagicianxin, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận­ là tớ không muốn nhìn thấy người đàn ông của mình rơi nước mắt, nhưng vịệc đó không có nghĩa là anh ta không có quyền được khóc. Tớ biết là đa số con trai họ nghĩ rằng khóc là chứng tỏ họ yếu đuối vì vậy dù có đau khổ đến mấy họ cũng chỉ khóc trong lòng thôi chứ không bao giờ muốn người con gái mình yêu chứng kiến mình rơi lệ, hoặc nếu có khóc thì cũng chỉ khóc khi không có mặt người ấy. Nhưng các đấng mày râu ơi, các bạn đừng nghĩ khóc là việc khiến cho các bạn gái không thể chấp nhận được, tớ cũng cơ thể chấp nhận được việc bạn trai mình khóc khi đó là một việc khiến anh ấy vô cùng đau buồn thì tại sao không khóc nhỉ!? Anh ta khóc chứng tỏ tình cảm của anh ta dành cho điều đó là qua lớn và khóc là một cách để giải tỏa, không có nghĩa là anh ta yếu đuối, điều này khác với việc anh ta dùng nước mắt để lợi dụng lòng thương hại. Tớ nói thật, tớ chưa từng thấy con trai khóc nhưng có một lần tớ chứng kiến họ khóc (vâng, rất nhiều)trong đám tang của người bạn thân ra đi vì bị tai nạn xe, lúc đó tớ mới hiểu rằng khi nỗi đau qua lớn thì không gì có thể ngăn được họ khóc và những giọt nước mắt khi ấy thật đáng quý.
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    khóc thì ai mà chả khóc chứ !
    chuyện mạnh mẽ hay yếu đuối không liên quan gì trong này cả
    chủ yếu là vấn đề nhạy cảm thôi
    có phải một thằng con trai cười khẩy khi xem cảnh những đứa trẻ quái thai trong nhà xác là mạnh mẽ đâu
    mà cũng thằng con trai đó cũng không là yếu đuối nếu nó khóc trước màn xiếc về một thằng gù nhìn từ một góc cửa sổ
    cảm xúc thuộc về mỗi người mà
    cứ khóc đi...miễn đừng lạm dụng quá là được,hehe
  3. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    dòng sông băng:nếu có nưóc mắt hãy bán cho tôi,500 1 chai,1000 hai chai
    ai buon thi vao day nhung dung co khoc,khong uot at lam,khi lap ra chu de nay toi dang buon nhung gio thi toi da manh me len roi,mong rang moi nguoi cung nhu toi,phai vuot wa duoc chinh minh cac ban ah.cuoc doi khi ngang trái lắm ,mình phai uốn cho nó thẳng theo ý của mình,hãy học tập tôi di.bye
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bớ người ta
    chảnh banh xác pháo luôn
    hehe
    có phải cứ khóc là không vượt qua mọi chuyện đâu,khóc xong đảm bảo sẽ tỉnh táo ra,chứ cứ kiềm nén cảm xúc trong lòng thì dễ nổi điên lắm

Chia sẻ trang này