1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Con trai ở nông thôn?

    Mình là đứa con gái may mắn được thoát khỏi nông thôn lên thành phố học tập. Ở quê mình rất nhiều bạn nam ko đi học hành gì, họ ở nhà và lấy vợ và làm những công việc vặt để kiếm sống. Và mình thấy họ mặc dù rất chân thành,tốt bụng, nhiệt tình. Nhưng suy nghĩ của họ chi dừng lại trong một ngôi làng nhỏ bé, luôn nhìn vào chuyện người khác để phán xét...mà sao họ không biết rằng xung quanh còn rất nhiều việc để làm... Nói chung mình thấy cũng phải cẩn thận với con trai ở nông thôn, nhất là những đứa con gái rất dễ bị đánh giá. Các bạn có ý kiến như thế nào? Suy nghĩ của mọi người ra sao? Cùng chia sẻ nhé!
  2. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    Phán xét vớ vẩn, chưa chi đã quên mất gốc gác của mình
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    nghèo là 1 cái tội
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các bạn sao chứ những người như thế này ko tốt chút nào? may mắn thoát khỏi nông thôn? sặc, ko biết nói sao nữa, mình phát biêu theo ý kién chủ quan của mình, những ng như thế này mình mới fải cẩn thận đó, họ dễ thay đổi và có thể bất cháp để đạt được mục đích...Đáng ghét!
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Theo mình nghĩ con người ở đâu mà chẳng như nhau, nông thôn hay thành thì đều là người cả. Chỉ có điều điều kiện sống của nông thôn ko thể bằng thành thị. . Bạn có điều kiện hơn những người khác, đc học tập, ai chẳng muốn đc học hành để thoát khỏi cái nghèo, ai chẳng muốn được sung sướng, nhưng họ ko có điều kiện, tiền học phí bây giờ đâu phải là nhỏ, mà nông thôn kiếm 1 đồng cũng thấy khó nên đành phải chịu. Có những người đã thi đỗ ĐH (điểm ko phải là thấp) vì gia đình ko có tiền nên đành phải thôi học giữa chừng. Bạn vừa mới thoát khỏi nông thôn mà đã quên gốc gác của mình như thế, quả thật ko nên.
    Mình tôn trọng tất cả mọi người, dù nông thôn hay thành thị.
  6. boiviemyeuanh

    boiviemyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Yeah
    Nông thôn hay thành thị như nhau...cái quan trọng đó là người ta phải có chí, chăm chỉ...và một chút liều nữa :D
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi nhìn thấy sự thiển cận của bạn.
    Đọc bài của bạn tôi thấy coi thường suy nghĩ của bạn.
    Nhưng hơn hết tôi thấy thương bạn!!!!
    Tặng bạn mấy câu này ngâm nga cho vui nhé :
    "......Quê hương mỗi người chỉ một,
    Như là chỉ một Mẹ thôi.
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành Người........"
  8. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    nè hỏi thật nhá
    bạn "thoát" khỏi nông thôn đc mấy ngày vậy
    thiển cận quá đấy
  9. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Đang thương, đáng thương cho sự ngu muội ngu rốt đến tởm của đồng chí. Không hiểu sao cái đầu to với cái óc quả nho của đồng chí lại chứa nhiều rác rưỏi cặn bã như thế. Đồng chí ăn cái j vào mồm mà thở ra những lời lẽ thô thiển như vậy. . .
    Tơ xuất thân từ nông thôn đấy, mặc dù tớ không còn ý nghĩ xẽ quay về nông thôn nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ j về họ tớ luôn tự hào vì tớ đc sinh ra ở đó, ... mà thôi nói nhiều với bạn cũng vô ích...
    Buồn, buồn kinh khủng, ...
    Xin lỗi cả nhà ...
    Call: 09.36.36.3456
  10. thaitrong321

    thaitrong321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Quê bạn ở đâu thế ? Không biết cùng quê hay không
    Bạn nói thế mất quan điểm quá . Ý kiến của mình thì mình cũng nghe mọi người nói hết rồi . Mong có ý kiến của bạn viết bài lên rồi chạy đi đâu làm mọi người mất thời gian quá .

Chia sẻ trang này