1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy phân bịêt gì nông thôn thành thị nhưng những người như chủ cái topic này thì tớ rất ghét. Tớ đã từng có người yêu ngoại tỉnh, sau đó cô ấy có thái độ như thế (tưởng mình sắp thành một chủng người khác ở TP, được sắp được cái hộ khẩu nhà tớ) nên quay ra chê bai người này nhà quê, người kia bóc ra lúa, "thằng đi xe biển 18 mà cũng bày đặt uống cafe ở Highland" ... Sau đó tớ quyết định thôi, chả biết sau này nếu được đi nước ngoài khéo cô ý lại bảo tớ là "thằng Vn mà cũng đòi đi nghe Opera" ...
  2. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    text
  3. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lol ... ai chả thích bày tỏ chính kiến của mình ; nhưng mà topic kiểu này thì ko cần phải gay gắt đến thế, vậy ai còn dám vào "chia sẻ" nữa.
    Tớ chỉ thấy bạn này ít nhất cũng thành thực bức xạ tâm tư của mình, còn cách anh em hấp thụ để xúm vào vùi dập có thể chưa hoàn toàn chính xác.
    Là người thì ai chả cần họ hàng, bằng hữu, vợ con bìu ríu, bồ bịch lằng nhằng, ... gọi chung là cộng đồng. Nếu đặc thù của một người phù hợp với đa số của cộng đồng thì anh ta có thể phát triển thoải mái. Ngược lại, nếu anh ta quá đồi bại, quá đuối sức, ko đạt tiêu chuẩn trung bình thì sẽ có vài lựa chọn nghiệt ngã như vào tù bóc lịch, vào nhà điều dưỡng nhận trợ cấp bèo, hoặc tự sát, .... Ngược lại, giải pháp cho những người vượt xa vọng số của cộng đồng thì hầu như chỉ có một xu hướng là họ tách ra đi tìm môi trường mới tương thích hơn. Còn những chuyện như về ở ẩn trồng rau câu cá dạy học, ngâm thơ ngắm trăng suông chờ thời thì chắc thời đại này không còn nhiều.
    Cho nên tớ nghĩ anh em cũng nên nhìn nhận khách quan hơn. Phát triển của nhận thức xã hội đôi khi cũng tương tự như cái nhìn của Darwin về tự nhiên, có chọn lọc có đào thải. Nhận thức của chúng ta càng nhiều, thì cái vùng không biết cũng càng rộng, một cách hình tượng như là bóng đèn dầu vặn to dần lên - càng sáng thì càng lắm vùng bán dạ + tối dạ. Và lẽ tự nhiên ai chả có nhu cầu đi khai sáng thêm cho bản thân, và họ cần môi trường phù hợp để làm việc đó. Dù sao thì chả có tia sáng nào quay lại được từ 1 lỗ đen.
    Tớ thực sự bức xúc và post dài lằng nhằng thế này vì bản thân mình cũng từng có những suy nghĩ tượng tự mà anh em quy kết là mất gốc. Người VN đi du học nước ngoài thì hoàn cảnh cũng không khác mấy với người ở nông thôn ra thành phố học.
    Nói hẹp lại chuyện chọn bf thì các bạn có thể đánh giá 10_cuoichuottrukhoc_11 là thực dụng hay mất gốc, v.v..... tuỳ. Chỉ có 1 thông tin thế này, ở nơi tớ sống, con gái ưu ái Western hơn là local khi chọn bf. Nếu họ chấp nhận local bf thì người đó ít nhất phải có đủ 5C.
    Có một số việc không thể gò nắn được mà phải chấp nhận như một tất yếu của xã hội. Còn đối tượng bị đánh giá, bị lên án hay tôn vinh có vượt qua được sức ép không thì phụ thuộc vào bản lĩnh cá nhân.
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm phục những người sinh ra ở nông thôn nhưng họ vẫn sống ở nông thôn và rất sung túc, nếu ko có họ thì người thành phố sống kiểu gì, nhưng với những người vừa chân ướt chân ráo lên thành phố đã quên gốc gác của mình, quay lại nói người nọ người kia là đồ nhà quê thì ko thể chấp nhận nổi, thà họ cứ sống ở nông thôn có khi còn nhiều người kính nể hơn.
    Nếu ai cũng ra thành phố và ở lại thành phố thì nông thôn ai ở và thành phố cũng khác gì nông thôn? Nó chỉ là chỗ ở, còn kiến thức hay sự hiểu biết ko hề phân biệt nông thông hay thành phố.
  5. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ và lập luận của bạn mới dừng lại ở phần nổi của tảng băng, nặng về tình (có thể do bạn là con gái).
    Con người sống với nhau khá phức tạp, không đơn giản chỉ là vài câu chê bai chỉ trích. Những người bày tỏ thành kiến sai lệch chỉ tỏ ra là thiếu hiểu biết còn những người cáu giận, bức xúc vì vài câu dạy đời quá khích thì chỉ tự làm nhụt chí. Bạn đừng nghĩ là vài câu lên lớp là khiến một nhân cách thay đổi.
    Tớ tin là chủ topic này đủ tỉnh táo và bản lĩnh để tiếp thu phản hồi từ anh em, nhưng mọi người cũng cần thảo luận một cách khách quan hơn. Nên gạt bỏ các phát biểu cảm tính mà phải nhìn vào thực tế, nhìn vào nguyên nhân gốc của vấn đề.
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 14/11/2006
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC BÀI CỦA THẰNG NÀY TUI CÀNG BỨC XÚC HƠN, MỌI NGƯỜI PHẢN ỨNG VÌ SỰ THAY ĐỔI ĐẾN CHÓNG MẶT CỦA CHỦ TOPIC,CHÚNG TA LÀ NG VN THÌ NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA NG VN LÀM SAO CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC, HỔNG PHẢI NGAY TỪ NHỎ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC HỌC ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY HAY UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN ... SAO. KO FẢI ĐÒI HỎI NHỮNG NG NHƯ 10_cuoichuottrukhoc_11 HAY NGƯỜI MÀ TUI DANG BỨC XÚC PHẢI NHỚ ĐẾN QUÊ HƯƠNG (HAY LÀ NÔNG THÔN J ĐO),KO CẦN HỌ PHẢI NHỚ ĐẾN QHÊ HƯƠNG NẾU HỌ KO MUỐN NHƯNG VỚI THÁI ĐỘ MIỆT THỊ NÔNG THÔN NHƯ THẾ LÀ KO THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC, TẠI SAO LẠI PHẢI CẨN THẬN VỚI CON TRAI NÔNG THÔN,NÔNG THÔN LÀ Ở ĐÂU LÀ NƠI BA MẸ,ANH CHỊ EM BÀ CON HỌ HÀNG ĐANG SỐNG??? GIỐNG VỚI NẠN PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC QUÁ, CÒN MẤY BỐ ĐI DU HỌC J ĐÓ, NẾU MẤY BỐ KO COI THƯỜNG NG VN THÌ AI NÓI MẤY BỐ LÀM J,CÓ THỂ 1 BỘ PHẬN NG TP COI THƯỜNG NG NÔNG THÔN, NHƯNG MÌNH XUẤT THÂN TỪ ĐÓ MÀ VỪA MỚI VÀO TP CAI ĐÃ COI THƯỜNG NHƯ THẾ GIỐNG NHƯ 1 SỰ PHẢN BỘI, BỨC XÚC QUÁ KO BIẾT NÓI SAO NỮA MONGMỌI NG TIEP TỤC, Ý KIÊN CHỦ QUAN CỦA TÔI LÀ COI THƯỜNG NHỮNG SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀY
    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 14/11/2006
    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/11/2006
  7. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    LOL ..... anh nên coi thường thêm 1 cái nữa là chính bản thân. Ý kiến phản ánh năng lực tư duy + nhận thức. Tất cả những gì anh tổng hợp được là mấy cái chữ block và highlight ấy thôi à ?
    Anh có vui lòng đọc lại bài post đầu tiên của chủ topic xem có cái gọi là "miệt thị nông thôn" hay "phản bội" không ? Hay chỉ là sản phẩm của 1 chuỗi suy diễn lười nhác, kém cỏi ...
    Ý của chủ topic là bạn ý không phù hợp vời môi trường là tập hợp của những người có nhận thức hẹp hòi hơn, cho nên ngại va chạm ; và đó cũng là ý của tôi với anh, chúng ta không cùng quan điểm có thể vì học thức-tầm nhìn của anh ở tầm cao hơn tôi hoặc ngược lại. Vâng, vì thế tôi cũng rất ngại những loại người như anh, mong anh tự trọng.
    Còn chuyện người ta nói ở nông thôn thì suy nghĩ hẹp hòi hơn hoàn toàn không phải là một điều sỉ nhục hay phản bội, bôi bác gì hết. Đó chỉ đơn giản là một chuyện tất nhiên, người ta học ở TP thì dĩ nhiên có điều kiện hơn - hiểu biết hơn, không thì phụ huynh gửi con em ra trường chuyên lớp chọn thị xã, TP, đại học trung ương làm gì ?
    Anh nên nói chuyện cho phù hợp với hiểu biết & học thức của mình. Và đúng hay sai đâu phải lúc nào cũng có tính thống kê cho nên không cần thiết phải trích dẫn, hô hào dư luận.
    Nếu anh post bài vừa rồi có thiện chí thì ok, chúng ta tranh luận tiếp bằng không thì đây là những lời cuối cùng tôi nói cho anh hay : anh chỉ là hạng forum spammer chỉ biết a dua số đông và cố gắng đến tuyệt vọng để block , highlight "CÁI TÔI" RỞM ĐỜI bằng những bài post chất lượng thấp.
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 14/11/2006
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, theo ngu ý của tôi thì các ông dẹp mịa cái lí của các ông đi, qua tui làm chầu cafe.
    Kịa mịa đời, xã hội mỗi người một tính, muôn hình muôn vẻ, còn có những đứa nó khốn nạn hơn cơ, thế này ăn thua j. Tôi thấy ức thì vào chửi vào câu cũng có thể là ý kiến của cá nhân tôi. Vẫn biết thế là không nên.
    ...
    Mai viết tiếp ...
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY KO FẢI LÀ NƠI CÃI NHAU, TÔI ĐÃ NÓI LÀ Ý KIẾN CHỦ QUAN TÔI GHÉT NHỮNG NG, NHỮNG SUY NGHĨ NHƯ THẾ, CÒN SPAM HAY KO THÌ TUỲ, FORUM LÀ NOI BÀY TỎ CHÍNH KIẾN, ĐÓ LÀ SUY NGHĨ CỦA RIÊNG BẢN THÂN TÔI, SỐ ĐÔNG KO FẢI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG NHƯN SỐ ĐÔNG TRONG NÀY KO AI FẢN ĐỐI CHUYỆN ĐI LÀM Ở ĐÂU LÀM Ở TP, HAY HỌC Ở TPJ ĐÓ, MỌI NG CHỈ KO ĐỒNG TÌNH THÁI ĐỘ CỦA CHỦ TOPIC, "CẨN THẬN CON TRAI Ở NÔNG THÔN", SAO LẠI CẨN THẬN? HỌ XẤU LẮM HẢ?NẾ CÓ AI NÓI VỚI BÁC, "MỌI NGƯỜI HÃY CẨN THẬN VỚI THẰNG ĐÓ"<-- NGHĨ SAO??? MỌI NG CHỈ BỨC XÚC VÌ ĐIỀU ĐÓ CŨNG NHƯ BÁC CÙNG ĐỒNG CẢM VỚI CHỦ TOPIC BỨC XÚC VỚI MỌI NG THÔI, MÀ TÔI CŨNG CHẢ HIỂU BÁC NÓI J? CÁI J CỐ GẮNG ĐẾN TUYỆT VỌNG ĐỂ BLOCK, HIGHLICHT, NẾU VIẾT TIẾNG VIỆT THÌ LÀM ƠN VIẾT TV ĐI, TÔI Ở ĐÂY KO ĐỀ CẬP ĐẾN HỌC THỨC HAY J CẢ, MÀ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ Ý KIẾN CHỦ QUAN, TÔI THÍCH TÔI GHÉT THÌ TÔI NÓI. CŨNG NHƯ BÁC KO THÍCH TÔI THÔI,CÒN "LOẠI" NGƯỜI NHƯ TÔI THẾ NÀO TÔI BIẾT, TÔI KO TỐT NHƯ BÁC NHƯNG TÔI KO ĐỂ CHO MỌI NG NGHĨ THẰNG NÀY "ĂN CHÁO ĐÁ BÁT"
    CÒN NỮA, BÁC LÀM ƠN ĐỌC LẠI ĐI, Ở ĐÂY CÓ AI PHÊ PHÁN CHUYỆN Ở LẠI TP LẬP NGHIỆP HAY HỌC Ở TP KO???TÔI CŨNG LÀ MỘT TRONG SỐ NG Ở NÔNG THÔN RA HỌC VÀ LẬP NGHIỆP Ở TP NHƯ RẤT NHIỀU NG Ở ĐÂY, MỌI NG CHỈ PHÊ PHÁN THÁI ĐỘ COI THƯỜNG CỦA CHỦ TOPIC, BÁC NÓI TÔI ĐỌC LẠI THÌ BÁC CŨNG NÊN ĐỌC LẠI ĐI
    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 14/11/2006
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của e thì các bác biết rùi đấy ạ. Chỉ xin hỏi các bác có bn người là hn chính gốc ạ? Liệu có đc 50% k ?
    Với lại nông thôn có cái rở của nông thôn, thành thị có cái không hay của thành thị. Tuy nhiên thiết nghĩ chúng ta đều là con người vì vậy chúng ta đối sử với nhau như những con người. Không nên chê bai thành thị càng không nên bài xích nông thôn và cũng không lí j mà quay lưng với chính giai cấp của mình, quay lưng lại với quê hương mình.
    Nếu tôi được sống ở nông thôn tôi xẽ tự hào với những j mình có, phát huy những bản sắc và bài xích những j tiêu cực, còn như bạn: xin hỏi bạn tinh thần dân tộc của bạn ở đâu, bản sắc của bạn là j?
    Hum nay ở thành phố bạn ca ngợi thành phố, ngày mai trên đất mỹ bạn ca ngợi nước mỹ quay lưng lại với chính nơi chôn nhau cắt rốn, nếu đúng là như vậy thì bạn không hơn j thứ rác rưởi cặn bã của xã hội...
    Còn nếu mình nói sai thì rất xin lỗi bạn.
    ( văn hơi lủng củng các bác thông cảm)

Chia sẻ trang này