1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    bác nói làm tôi nhớ đến những bằng kiều, thu phương& huy mc quá....
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    @Izzy: bác muốn tranh luận j thì đọc kỹ chủ đề và những j mọi ng muốn nói, chủ topic hay bác muốn ở đâu, làm gì mà các bác cho là phù hợp thì mặc kệ ko liên quan đến bọn tôi. Bọn tôi chỉ phê phán điều ko tốt của chủ topic thôi! Tôi ra tp học và ở lại tp làm chưa có ý định là sẽ về lại quê nhà, tôi cũng đã ở tp hcm được 7 năm, nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ như chủ topic cả, còn bác muốn tranh luận thì cứ vào đây tranh luận với mọi người, nếu bác ko thích tiếng việt thì cứ gửi bài = TA, ko thì viết tiếng việt hết để cho dễ đọc.
    Được tuananh18682 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 14/11/2006
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác tranh luận cũng đc nhưng AE thống nhất 1 số quan điểm:
    - Hướng vào vấn đề không hướng vào con người.
    - Không nói tục ( Cái này e hay mắc phải)
    - Nếu bác nào thua thì phải trả xiền cafe.
    - ...( nói chung là chơi đẹp).
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    OT tý, tiện có người nhắc đến Huy MC với Thu Phương, em vừa lấy được đoạn video Thu Phương và Đơn Dương hát nhạc Trịnh ở Mỹ, em thấy chả khác gì con kv, hát nhạc Trịnh mà ngoái mông dẻo phải biết.
    Buồn cho 1 con người.
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói con trai ở nông thôn thật thà . Có lẽ bạn lên đây học được giao tiếp với nhiều người, nhiều điều mới và bạn thấy những gì ở quê hương bạn thật nhỏ bé đúng ko ? Đó cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Nhưng mà con trai ở ngoại thành nhiều khi cũng có những ông đáng sợ lắm. Đối với tớ sợ nhất là boy Thanh Hoá...Vì sao ư ? Vì muốn trụ lại trên đất này nên luôn tấn công những em nào có hộ khẩu HN, nhà khá giả, nhưng thấy em khac hơn thì lại trở mặt ngay. Đó là những thằng hèn thôi ko nhắc đến làm gì nữa.
    Nhưng nhiều bạn nam ở ngoại thành rất có chí tiến thủ làm mình rất quý.
  6. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ngoài lề các bác tý chút , dân TH nó làm sao mà đi đâu cũng bị ghét thế ???
    em ở Tam Điệp gần sát TH ko biết có bị gì không ???
  7. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng zậy. Có người thế nọ thế chai . Tớ cảm thấy ai cũng thế thôi. Các bạn nói như vậy có phải là vơ đũa cả năm không? Thực sự không hay ho chút nào.
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân tôi thì trong 1 cộng đồng hay trong 1 xã hội thu nhỏ thì bao h cũng có sự phân biệt và đó là điều tất yếu. Do vậy có sự phân biệt giữa nông thôn và thành thị là điều hiển nhiên. Nói vậy chắc cũng có nhiều người phản đối nhưng mà sự thật nó là như vậy, tất nhiên là cũng tuỳ theo hoàn cảnh. Tôi nói VD như trong 1 lớp học đại học thì sẽ có sự phân chia giữa các nhóm học giỏi và học khá, nhóm ở Hà Nội có điều kiện đi chơi cuối tuần và nhóm cuối tuần về quê. Khi đi làm thì sẽ có các phòng ban khác nhau...
    Còn khi mà tìm hiểu để mà yêu đương (chắc đây là ý được đề cập đến của chủ topic). thì tôi nói rằng khi mà đi dự đám cưới ở nông thôn ý, nghe các cụ nói chuyện thì tôi cũng biết được phần nào, các cụ ko thích rể hay dâu ở xa nhưng nếu như xa mà lại ở HN thì lại ko có vấn đề j. Thế là sao ?
    Còn nói chung thì theo tôi thấy, các cô gái thì dường như cô nào cũng quan tâm đến việc quê anh ở đâu.
    Còn cái chuyện ra nước ngoài chê VN thì hồi tôi còn học ĐH ở cái trường GS,TS ko phải là ít, thì đều chê VN cả. Ông nào càng đi học nước ngoài, càng học cao, chức vụ cao, càng chê tợn. Các ông ý nói ngay trước lớp chứ ko phải tôi phét. Những lời chê bai VN đầu tiên mà tôi nghe được là từ các thầy giáo của tôi.
    Còn ngưòi ta nói đúng có những cái ko thể mua đưọc = tiền hay = nhiều tiền cũng vậy thôi, đó là cách ăn nói, ứng xử, cái phông văn hóa của người đó. Cái này thì rõ ràng thành phố có lợi thế hơn hẳn nông thôn.
    Trích 1 câu của bạn trong này "Tơ xuất thân từ nông thôn đấy, mặc dù tớ không còn ý nghĩ xẽ quay về nông thôn nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ j về họ tớ luôn tự hào vì tớ đc sinh ra ở đó, ... mà thôi nói nhiều với bạn cũng vô ích..."
    Tại sao bạn ko muốn quay về nông thôn ?
    P/S: Đề nghị bạn nào viết chữ in hoa cho thành chữ thưòng, đọc nhức mắt quá.
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả,con trai nông thôn hay thành phố cũng thế,đừng nghĩ các bạn nam ở nông thôn nghỉ học sớm,lấy vợ sớm... mà rồi coi thường họ,hợp với ai thì chơi,không hợp thì thôi.
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thế này thì đời em tan nát roài, em vốn quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa, ngày xưa thì bị "ăn rau má, phá đường tầu", ngày nay thì zai đi đến đâu cũng bị ghét, căng thế...

Chia sẻ trang này