1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. www1

    www1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa con gái may mắn được thoát khỏi nông thôn lên thành phố học tập. Ở quê mình rất nhiều bạn nam ko đi học hành gì, họ ở nhà và lấy vợ và làm những công việc vặt để kiếm sống. Và mình thấy họ mặc dù rất chân thành,tốt bụng, nhiệt tình. Nhưng suy nghĩ của họ chi dừng lại trong một ngôi làng nhỏ bé, luôn nhìn vào chuyện người khác để phán xét...mà sao họ không biết rằng xung quanh còn rất nhiều việc để làm... Nói chung mình thấy cũng phải cẩn thận với con trai ở nông thôn, nhất là những đứa con gái rất dễ bị đánh giá. Các bạn có ý kiến như thế nào? Suy nghĩ của mọi người ra sao? Cùng chia sẻ nhé!
    sac nghĩ gì vậy
    chỉ vì cuộc sống thiếu thốn thôi chứ ai muốn vậy
  2. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Không phải không muồn quay về, tất cả cũng chỉ vì công việc thôi. Nhưng có một điều sau nay nếu có thể tớ xẽ quay về.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, tôi không có ý định gì nhưng cái này cũng có thể cho rằng đây là 1 lợi thế khi bạn ở TP, bạn sẽ ko viết sai chính tả. Bạn viết cả 2 bài đều sai hic,
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thanks pro
    Em có tất nói ngọng: n=l, x=s, ... các pro thông cảm nhé.
    Tớ không định phủ nhận những lợi thế ở TP: Dịch vụ tốt hơn, điều kiện phát triển tốt hơn, cơ hội nhiều hơn, ... Vì vậy tớ chọn HN, nhưng tớ chưa bao h quay lưng với nông thôn.
  5. rocker606

    rocker606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được, rất thích cách nhìn có chiều sâu của chú. À, cho anh hỏi 5C là cái gì. Chú ở Singapore à ?
  6. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói là các em gái Sing thường ưu tiên Âu Mỹ khi chọn bạn giai. Nên khi bần cùng phải chọn giai bản địa, họ thường bày ra các tiêu chí. 5C là 1 kiểu, bản thân nó cũng có nhiều dị bản nhưng phiên bản phổ biến nhất là : Club card, Cre*** card, Cash, Car & Condominium.
    Tạm dịch là thẻ câu lạc bộ (golf hoặc 1 số thứ xa xỉ khác), thẻ tín dụng, tiền mặt (để đề phòng ngân hàng phá sản), ô tô và căn hộ (ở đây không có đất đủ nhiều để xây biệt thự nên mua được 1 căn hộ cũng khó như mình mua đất xây biệt thự ở VN, với lại hình như chỉ mua được quyền sử dụng trong 50-70 năm chứ không vĩnh viễn). Vậy đó, tình hình ở đây là ngày càng có nhiều Eurasian (người lai Âu Á) - bố Âu, mẹ Sing. Còn đàn ông Sing thì ngậm ngùi luộc tạm các em Tàu, Malay, Indo, ... cá biệt nữa thì tham dự chương trình cô dâu Việt. Còn họ có than vãn hay chỉ trích gì không thì câu này tớ cũng từng hỏi 1 thằng bạn cùng lớp. Nó trả lời khá bậy đại ý là : "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi"
    Những ý kiến cá nhân tớ viết anh em đọc chán rồi, ko viết lại nữa. Chỉ nêu thêm vài minh hoạ sinh động. Chắc có nhiều bạn ở đây chơi ladder games hoặc một số game có rating trên net, chẳng hạn đơn giản nhất là chơi cờ vua trong yahoo. Lúc đầu bạn được mặc định chỉ số là 1600, sau đó tuỳ kết quả mà phân hoá trình độ theo điểm, có người tụt xuống 1400, có người tăng lên 1700. Một người chỉ có thể thi đấu với những người có xếp hạng tương đương mình, thường là chênh lệch cùng lắm là 100 điểm. Ai giỏi thì ngày càng gặp người giỏi hơn và không muốn + không có cơ hội tiếp xúc với những người kém hơn mình. Ngược lại những người yếu tay thì phải biết chấp nhận và cố gắng dần dần thôi, kêu gào bọn kia cùng nguồn gốc 1600 mà sao giờ "làm cao" là ko tốt. Không phải là lũ 1700 tàn nhẫn mà luật chơi là như thế.
    Tớ thích Đạo đức kinh, trong profile của tớ có 1 câu trích từ đó làm slogan : "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu". Sô cẩu là con chó bằng giấy dùng để cúng tế tượng trưng trong Đạo giáo. Câu này hiểu sơ sơ là : "Trời đất không có nhân tính, coi vạn vật như cỏ rác".
    Các bạn thử suy nghĩ xem, trời đất còn nhẫn tâm như thế thì một chút khinh bạc của con người có đáng không ? Câu này nghe thậm vô lý nhưng mà rất có lý ... Ai hiểu được thì rất có lợi
    Hôm nay được nghỉ sớm viết dài 1 tý Mong có ai đó hiểu được 1 chút, chứ những bình luận cảm tính cho sướng miệng thì chỉ chứng tỏ kiến thức có hạn + không biết kiềm chế.
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 15/11/2006
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại một câu là chả có gì phải bàn về trai nông thôn cả.Ơ mà bạn gì chủ topic đi đâu rồi ý nhỉ? Bà con cứ bình loạn còn bạn lại ko xuất hiện?
  8. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý coi thường họ, bài viết của mình mà để mọi người hiểu như vậy, thì thực sự xin lỗi. Có 1 số người làm mình thấy buồn. Thôi xin lỗi mọi người.
  9. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý coi thường họ. Thực sự nghe mọi người nói như vậy, mình cũng rất buồn. Một số người làm mình thấy buồn. Nếu mình đã nói sai, thì xin lỗi mọi người. Trong bài đó tớ chỉ muốn nói: chúng ta phải có tách nhiệm với bản thân, làm những việc để mình không thấy hối tiếc.
    Xin lỗi mọi người
  10. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    @IzzyX : Khá khen cho ông, ông có vẻ hơn nhiều người khác kể cả tôi. Thực sự tôi cũng nghĩ như ông nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chửi. Ờ có thể là tôi thiểu hiẻu biết và không kiềm chế mà đúng là như vậy.
    Như đã nói xã hội mỗi ngưòi 1 kiểu mà đúng ra phải như thế, nhiều khi phải có rác rưởi , phế thải thì các nhà bác học mới có những phát minh tái chế... nếu nói như vậy thì mình lại phải cảm ơn những thứ rác rưỏi đó rùi.
    Mọi người mở mồm ra là chê bai ngưòi nọ ngưòi kia, phong cách này phong cách khác,... cứ như là họ hoàn hảo lấm ấy. Con người cả mà đôi khi cũng sai lầm, đôi khi cũng thối nát, ... kể cả tôi cả ông nữa đúng không IzzyX.
    ... còn nữa ... ( có tí nhận thức mang ra làm trò cười cho các bác, nếu làm phật long ai thì bỏ qua cho e nhé )

Chia sẻ trang này