1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chắc em cũng mới lên TP học (làm) và vẫn còn rất trẻ đúng không? Ý nghĩ của em cũng có phần đúng, nhưng xã hội càng phát triển thì cách biệt giữa nông thôn và TP càng giảm dần, quê em trai làng đảm bảo hơn đứt các anh trên này đấy :P
    Những suy nghĩ chân thật của em về con người rất quí và đáng trân trọng !
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    TOPIC có tên Con trai nông thôn, sau một hồi phân tích chốt lịa câu "nên cẩn thận với con trai nông thôn" ... chắc chủ topic có bồ ng xì phố rồi hỉ??
    @ All: mọi ng chỉ phản đối vì điều này, còn mấy bác muốn học ở đâu, làm ở đâu mặc kệ mấy bác ko bàn tới nha. Còn bạn nào hỏi sao quay về nông thôn? thật sự mình chưa bao giờ có ý nghĩ đó, có lẽ tôi sẽ quay về khi không còn đường nào khác, nhưng hiện giờ công việc ổn định và đã ở hcm 7 năm rồi, thành thói quen!!!
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Nông thông thế này, thành thị thế kia, phong cách nay, kiểu cách nọ, trường phái này, trường phái khác, ...Tại sao chúng ta không coi đó là một quan điểm mà những quan điểm thì không bao giờ đồgn nhất bởi vì nhận thức của các cá nhân rất khác nhau. Với lại cuộc sống cũng rất công bằng, nếu quan điểm nào không phù hợp thì tất yếu xẽ bị đào thải, và những người có quan điểm đó xẽ chịu hậu quả.
    ... còn nữa
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tầm nhìn cao thì phải coi thường những ng tầm nhìn thấp hơn phải ko?
    Ko biết có lúc nào người ta nói :"Em may mắn thoát khỏi VN...nên cẩn thận với con trai việt nam..." ko? lúc ấy chắc tui tự tử vì ế dợ hxhx
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa gọi là tầm nhìn cao đâu ạ, nếu ai đó có ý định khinh thường bác thì bác cứ khinh thường lại họ, hay là làm điều j đó bác thích ví như không thèm bận tâm cũng được.
    Để đánh giá một con người không phải chỉ dựa vào nhận thức.
    Túm lại: Cái thằng nhận thức cao, bằng nhiều, hay chữ ... chưa chắc đã bằng thằng ít chữ, không tấm bằng( nói như thế không có nghĩa là không cần học các bác nhé ). Cái thằng thành thị chưa chắc đã = thằng ở nông thôn và ngược lại, ... --->Mọi khái niệm chỉ là tương đối.
  6. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chết lãng xẹt thế thì anh có bao nhiêu mạng sống cho vừa ? Có nhiều biến cố còn sốc gấp nhiều lần mấy câu dè bỉu vô thưởng vô phạt.
    Chỉ vì 1 vài nhận định, thành kiến mà cùn đi hoặc thay đổi tiêu cực là không nên. Xin lỗi anh nếu em có gì quá lời hay dạy đời trước đây. Anh sn 82, dù sao cũng hơn em 2 tuổi, trải nghiệm nhiều hơn 2 năm, phải không.
    Bản thân em đang tập thói quen sống bình thản, thờ ơ, vào tranh luận thế này cũng là phá giới rồi ...
    @2015x :
    Ừ, tôi cũng chắc cũng thuộc loại mới lớn, những gì tôi biết cũng chỉ là nghe người ta dạy đời lại, chứ chả có gì của bản thân cả. Về sai lầm thì người ta có nhiều lắm, nhưng nghiêm trọng nhất là đánh mất mình (quoted ... ko nhớ).
    Còn về điều ông băn khoăn thì cứ hỏi ai học Yoga chắc họ biết. Triết lý của Kapil ấy, giải thích về kiến thức riêng biệt của mọi người với nhau. Nguồn gốc của đau khổ chính là ở đó. Ai bàng quan, nhẫn tâm được như câu "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" thì tuyệt nhiên hạnh phúc, không chỉ ở this life. Tôi cũng chỉ mới biết đến vậy , có duyên thì biết thêm thôi lol .
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 15/11/2006
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc chuyển qua thảo luận cho hợp lí. Ở đâu cũng có người xấu người tốt, kể cả nông thông hay thành phố. Tôi ko nói những người ra thành phố học và ở lại lập nghiệp, có người vì hoàn cảnh, người thì có điều kiện, tôi chỉ ghét những người chưa thoát khỏi cái vùng quê của mình, chân uớt chân ráo lên thành phố đã nói:" Tôi may mắn thoát khỏi.." Hoá ra ở quê bạn là điều ko may? Bố mẹ sinh ra bạn là điều không may cho bạn? Với cái quan điểm như vậy thì sống ở đâu cũng ko khá được.
  8. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    thôi, kết thúc đi mọi người, cãi nhau anh em mấy hoà khí, thoi thì cho qua đi, dù sao cũng là ý kiến chủ quan thôi, off topic đi bà con, có j mới nữa ko
  9. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận với bà này mới được , ko fải ai cũng thừa hơi như U để trọc ngoáy lung tung đâu , mà thoát khỏi nông thôn ư, xem lại đi nha , chưa chắc đâu , kekeke
    Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Nơi ta đi đất đã hoá tâm hồn
    (Lâu ngày ko đọc lại chả bít có đúng ko nữa)
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhảm !

Chia sẻ trang này