1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Con trai ở nông thôn có tố chất của con trai nông thôn.......con trai thành thị có tố chất của con trai thành thị......so đo suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt zậy ????
    Ai rùi cũng có việc làm,có gia đình, có tình yêu và có con thui mà....... Ngay cả con gái cũng vậy......sao lại có lối suy nghĩ " cũ rích rịch " thế chứ ?? Mình cứ chình là mình đi, thay đổi làm gì......dù cuộc sống hay thế giới có thay đổi thì mình vẫn là mình mà..........sẽ chẳng có gì thay đổi vì mình hết áh......chỉ có mình thay đổi vì những điều đó thui.........
  2. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng vì chủ topic này kinh khủng, bạn có cái nhìn quá thiển cận, có thể bạn hơn tuổi mình, sống trên đời này lâu hơn mình, nhưng bạn cần phải xem lại cách bạn suy nghĩ đi. Rồi sẽ có lúc bạn hiểu ra... Đúng, thành thị có cái hay nhưng ko phải là quá hay để bạn kết luận về con trai nông thôn như thế.
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Vâng ở đây ko phải tôi có cái nhìn ác cảm với con trai nông thôn.
    Có thể nói con trai nông thôn " ra thành thị" chia làm 2 trường phái. Một là những anh chàng có chí, có lòng tự trọng muốn trụ trên thành thị. Chắc thành phần này ko phải nói nhiều chúng ta quá hiểu rồi.
    Nhưng trường phái còn lại là những anh " quần trắng ống leo từ mấy thập niên trước, đi dép than tổ ong, trông đen đen bẩn bển phát ra mấy câu tán tỉnh rẻ tiền". Ko phải nói gì nhưng kể con boy nông thôn hay thành thị mà ko có ý chí và lòng tự trọng tôi ghét lắm.
  4. komaluvn

    komaluvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn so với bạn bè cùng lứa ở nông thôn vì được gia đình tạo điều kiện học hành, mong rằng bạn có những cái nhìn rộng mở hơn.
  5. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của 2015x viết lúc 15:55 ngày 15/11/2006:
    @IzzyX : Khá khen cho ông, ông có vẻ hơn nhiều người khác kể cả tôi. Thực sự tôi cũng nghĩ như ông nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ chửi. Ờ có thể là tôi thiểu hiẻu biết và không kiềm chế mà đúng là như vậy.
    Như đã nói xã hội mỗi ngưòi 1 kiểu mà đúng ra phải như thế, nhiều khi phải có rác rưởi , phế thải thì các nhà bác học mới có những phát minh tái chế... nếu nói như vậy thì mình lại phải cảm ơn những thứ rác rưỏi đó rùi.
    Mọi người mở mồm ra là chê bai ngưòi nọ ngưòi kia, phong cách này phong cách khác,... cứ như là họ hoàn hảo lấm ấy. Con người cả mà đôi khi cũng sai lầm, đôi khi cũng thối nát, ... kể cả tôi cả ông nữa đúng không IzzyX.
    ... còn nữa ... ( có tí nhận thức mang ra làm trò cười cho các bác, nếu làm phật long ai thì bỏ qua cho e nhé )
    Khổ thân và cảm thấy thương hại cho chú 2015X. Bác IzzI viết hay lắm.
  6. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Vật chất quyết định ý thức thôi bạn ạh ! Họ ko có lỗi, chỉ là vì quan điểm khác nhau mà thôi ! Mà khác quan điểm thì cũng khó hòa hợp, tốt nhất là tìm đến những người có cùng quan điểm thì sẽ dễ nói chuyện hơn ^_^
  7. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh cậu này viết hay thật đấy, cậu có một tầm nhìn rất rộng đó.
    Đúng là ở đời có những cái phải chấp nhận, nó jống như quy luật thiên nhiên mạnh được yếu thua vậy, đôi khi nó đi ngược lại cái mà chúng ta gọi là đạo đức !
    Con người cũng như những dòng sông, ko thể dùng lực mạnh mà ép nó chảy ngược, chỉ có thể uốn nó theo chiều hướng mong muốn mà thôi. Các bạn đừng dùng những lời lẽ nặng nề quá nhé !
  8. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn này còn khá trẻ. Có thể trong lúc bồng bột, bạn ấy chỉ nêu ra 1 ý kiến rất phiến diện. Mình nghĩ nên kết thúc chủ đề này tại đây. sao bà con fải cãi nhau nhiều thế nhỉ!
  9. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh câu này hay quá, đúng là càng biết nhiều thì càng khổ, khổ vì ko làm được ji`, rồi khổ nọ khổ kia. VD như cầm tiền của bố mẹ đi chơi mà cứ ray rứt vì bố mẹ đã vất vả làm lụng ra tiền mà mình thì chưa làm được ji` thì khổ lắm, cứ như thằng ăn trộm chả fải suy nghĩ cho người mà nó đã lấy trộm sẽ ra sao thì lại hạnh phúc (tất nhiên là nó sẽ fải trả já thôi)
    Hồi trước tớ có nói chuyện với một số bạn đại học nhà ở nông thôn thì được biết là cũng có nhiều điều đáng bàn như Trâu ta ăn cỏ làng ta, trâu làng khác vào đóng cửa fang chít . Rồi yêu mà ko được yêu lại thì oánh lén hay híp dâm . Cũng do tầm nhận thức cả thôi mà ! Tớ thì chả có bình luận ji` nhưng mà xã hội thì đúng là chả biết đâu àm lần. Tớ thì đi du lịch fải thủ theo cái côn 2 khúc để đề fòng có biến ! Mình thì chả làm gì ai đâu nhưng mà lỡ gặp thằng nào dặt dẹo thì cũng fải có vẹo chứ !
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0

    tớ sinh ra và lớn lên ở hn, tớ thấy gắn bó với hanoi, yêu những con đưòng hanoi và có biết bao kỉ niệm với hanoi, tớ muốn được sống ở hanoi
    những đứa bạn học khác, dù ít dù nhiều cũng có 4 năm sống ở hanoi, có lẽ chúng nó cũng thấy yêu và gắn bó với nơi này, còn về kỉ niệm (khéo còn nhiều hơn tớ, vì chúng nó chịu khó tìm hiểu về hanoi hơn tớ)
    điều đó cũng là dễ hiểu
    Như tớ từng hỏi một thằng bạn ''học xong mày sẽ về quê chứ?" thì nó nhìn tớ như từ trên trời rơi xuống "điên à? đã ra đây thì nhất định ở đây chứ đi đâu nữa"
    Có lẽ hanoi là mảnh đất tốt, đẹp và bình yên, nên tất cả những người tới hanoi học đều muốn ở lại, dù họ rất yêu quê của mình

Chia sẻ trang này