1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ở nông thôn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hì..Đọc cái đoạn vàng vàng ấy tớ thấy hơi bị buồn cười! Mặc dù tớ cũng sinh và lớn lên ở HN nhưng thấy cái kiểu...quảng cáo này nó cứ..sao sao ý.
    - HN là 1 mảnh đất tốt? : Có thể. Nhưng tốt ở lĩnh vực nào đó thôi.
    - HN là 1 mảnh đất đẹp? : Có thể. Nhưng nó cũng chỉ đẹp với ...tùy người.
    - HN là mảnh đất bình yên? : Có thể. Nhưng sao nhiều người thích về những vùng nông thôn để hưởng cái không khí yên bình thế nhỉ???
    Nói vậy thôi, chứ tớ cũng yêu HN lắm. Ở mãi thì chả cảm thấy rì, nhưng có lần đi xa "nó" đến 1,5 năm là cũng nhớ kinh người! hìhì..
  2. linhlinh21

    linhlinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng trên kia chính xác phải dành cho bạn đâý cô bạn ạ . Ngoài ra ko còn từ j đểnói với bạn nữa ... vì bạn đã nghĩ thế này thì nói j cũng bằng thừa ...... A` . chỉ nói 1 điều này thôi : ngày xưa bố bạn cũng là trai Làng rồi lấy mẹ ban nhỉ ....2 người sinh sống ở Làng sinh ra bạn... rồi bạn lớn lên ở Làng... có những người bạn ấu thơ ở Làng .,..... Rồi bạn ra hà nội học....bạn ko có ý định quay về Làng..........Vì ở đó chỉ có những con người Làng ........
    .............Cảm thấy đáng thương cho suy nghĩ của chủ topic .........
  3. bonbon2006

    bonbon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    MỖI NGƯỜI MỘT SUY NGHĨ . CHẲNG CÓ GÌ LÀ ĐÁNG THƯƠNG CHO CHỦ TOPIC CẢ . Ở QUÊ CÓ CÁI NHÌN THIỂN CẬN CỦA DÂN QUÊ . THỬ HỎI MẤY ÔNG MẤY BÀ LÊN HN RỒI CÓ MUỐN KIẾM CÔNG VIỆC HAY KIẾM TIỀN Ở CÁI ĐẤT NÀY KO ? TÔI RẤT GHÉT AI NÓI GIỌNG ĐẠO LÝ MÀ KO NHÌN VÀO THỰC TẾ ....TÔI THẤY CHỦ TOPIC NÓI CÓ PHẦN RẤT RẤT ĐÚNG .....BẠN Ý NÓI TRAI QUÊ CÓ CÁI NHÌN PHÁN XÉT CŨNG RÂT ĐÚNG ..... SOI MÓI , THIỂN CẬN ( ĐA SỐ ) GIỐNG HÔM TÔI MẶC VÁY ZÍP ĐI BỐT CŨNG THẾ ...CHÀO NGƯỜI ĐI..EP.....HÊ'' HÊ''..HÊ'' ....TÔI KO NÓI GÌ VÀ QUAY ĐI THÌ NGHE ĐẮNG SAU CÓ TIÊNG ....MIẸ ..CÁI CON CỦA KHỈ ....XINH MÀ KIÊU SẾ .......BUỒN CƯỜI CỰC ... ĐẤY ..... TRAI QUÊ ĐẤY
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện Nông Thôn và Thành Thị...
    Tớ tự hào khi đi xe biển 14K7 - 9484 giữa 1 rừng xe 29-31. Thấy mình dũng cảm kinh. Không tin cứ ngẫm thử coi, ít đứa nào đi 29 giữa 1 rừng 14 lắm...
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Botay.com. Cố bạn này hay nhể! Đừng nhìn người khác bằng nửa con mắt như vậy em gái ạ.
  6. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, sao đi 29 giữa rừng 14 nghĩa là sao hả bạn? Mà đi 14 giữa rừng xe 29-31 sao lại liên quan đến sự dũng cảm. Mình chả hiểu gì cả. Bạn ơi cho mình hỏi đấy có phải là phép thắng lợi tinh thần không ạ?
    Còn mình thì thông cảm cho cô bạn chủ Topic nhưng dù sao hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn đến cách suy nghĩ khác nhau. Đi vào Sài gòn mình thấy ghét Hà Nội bỏ xừ: bụi bẩn, tắc đường, lem nhem.
  7. linhqhta

    linhqhta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà nội và Nhà quê thì khác quái gì nhau.Có chăng đất ở Hà nội đắt hơn đất ở Nhà quê,còn người thì đâu mà chả thế,đâu mà chả có người thế này thế nọ.Công nhận là ở Hà nội thì dễ làm ăn hơn,nhưng các đại gia Hà nội thì ai mà không muốn kiếm cái biệt thự ở quê,có người còn làm hẳn cả trang trại ở quê.
    Con trai cũng thế.Trai Nhà quê lên thành phố học,kiếm công ăn việc làm,mua đất,mua nhà thì thành trai thành phố-trai Hà thành mà hút chích nghiện ngập,về quê cai ,cưới vợ rồi tu chí làm ăn ở quê thì cũng thành trai quê.
    Chủ đề này viết đọc cho vui thì được chứ tranh luận thì vô cùng lắm.Em viết thế sai chỗ nào nhờ các bác chỉ giáo
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ đồng ý!
    Làm vại bia để chúc mừng vì...chúng ta cùng quan điểm cái nào!
  9. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên tìm bạn mà chơi !
  10. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, tôi chỉ dám đi xa HN của tôi 1 tháng, hơn thì chắc tôi không thể mất. Mặc dù tôi biết, HN lộn xộn, bụi bẩn, bừa bãi. . . Nhưng hãy nhìn tết ở HN xem, có còn như thế không? HN là nơi người ta đến và ở lại, làm sao có bạn lại so sánh với TP HCM, một nơi đến để kiếm tiền? Còn biển 14 ơi, Quảng Ninh của bạn thì ai dám so sánh đây, sao bạn phải ra HN làm gì?

Chia sẻ trang này