1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ơi!!!...Con gái quý con trai nhiều lắm đó...!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hí hí......Chua choa...Qua vài bài vít tớ mới bít con trai bi giờ đại đa số là vẫn còn nghi ngờ tụi con gái chúng mình nhiều lém...Mà con gái từ trước đến giờ mang tiếng hiền khô, cả tin và thật thà như bụt luôn ý.Sao lại không tin khi con gái biểu con trai dễ thương nhở. Trong cuộc sống hàng ngày tớ cũng phát hiện ra con trai nhiều điểm dễ thương lắm mà.Này nhá:
    Tớ nói cho nghe một chuyện, hồi học lớp 10.Tớ ''nổi tiếng''hiền nhứt trong ....Những đứa đanh đá, nghịch( nhưng bi giờ hết rồi, hiền khô.).Ấy thía mà cũng có một anh chàng trong lớp bắn tia laze vào tớ mới chít chứ.Chàng ta để đầu ngôi giữa hợp và đẹp mê ly luôn.....Chẳng hiểu thế nào tớ ti toe bắn tin cho con bạn.Nó cũng nghịch đâu kém tớ ...Và thế là tèn..tén ten....Tin đó đến bên tai chàng nhanh hơn gió thổi.Mấy ngày sau tớ thấy đầu chàng hình như hổng có tóc....Mái tóc biến đi đâu mất nhường chỗ cho quả chôm chôm thì p[hải. Hỏi ra mới bít là con bạn tớ nó thì thầm mùa xuân với anh chàng là tớ chỉ ưa con trai đầu tóc gọn gàng, có nghĩa là đâm thẳng lên trời...Hí...Con trai thật ngốc...Ngốc đến mức độ dễ thương ....Tớ thấy thế...(ho đến giờ tớ vẫn tiếc ngẩn ngơ mái toc ''con gái''của anh chàng.Giờ tớ vẫn thích nhìn con trai ''đầu bổ đôi''hơn là mấy cái mũi tên đâm tua tủa , chỉ thiên hết nói.)
    Còn nhiều chuyện vè con trai dễ thương lắm...Khi nào rảnh tớ kể tiếp cho mà nghe....Câu chuyện em kể đến đây là hết rồi ...Nào!! cả lớp vỗ tay khen bé nướcbiển nèo.

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ấy chít tớ còn quên cái này.:
    To:NGhĩ_suy :Tớ xin lỗi nhá, tại hôm qua tớ ''gõ nhanh, rút gọn''.Lên tớ hơi lơ là, không để ý kỹ lại biểu bạn là con trai...Híc....Lỗi lầm...Lỗi lầm, mất quyền lợi của bạn hết roài...Tha cho tớ nhá....Sory bồ nhiều lém.
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    HEY YOU !
    Tôi chẳng biết là các "cô" khen hay chê chúng tôi nữa !
    "Bà" thì đấm chúng tôi gần chết ."Bà" thì chuốc thuốc mê ,sau khi tỉnh thì "ôm hôn thắm thiết " rồi bảo "Ác mộng qua rồi anh ơi".
    Chúa ơi ,chúng con có tội gì đâu cơ chứ ! Sao ngài lại bắt chúng con dở khóc dở cười thế này hả trời ơi là trời !
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ thời nay lại còn có một anh chàng ngố như thế trong câu chuyện cổ tích của nàng nước biển cơ đấy .
    Thế về sau anh cháng đó có gặp được công chúa không nước biển ? Hê hê
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chắc đầu lão đó bi nấm nên phải cắt tóc ngắn thôi .... hihi ....

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  6. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn tử tế được à !
    NUOCBIENHP nghe đây ! cô em đặt tiêu đề topic : "CON TRAI ƠI!!!......." là có ý giề thế hả ! Muốn ăn đòn ko đấy ! Còn các ku ...tỉnh ngộ đi ! Ăn phải bả rồi hả !
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm.
  7. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời...Oan cho con quá nè...Bao đại nhân ơi ngài ở đâu lên tiếng minh oan dùm con cái, không con chít ko kịp ngáp trong cái đống tội của chiếnbinh_cổđại độc ác , vũ phu này nè trời ơi !!!!. Chiến binh cổ đại, tui đâu có thù oan giè anh, tui đâu đá anh , tui đâu cho anh ăn bánh mì kẹp thịt chuột đâu mà anhh cứ vu oan giáng họa xuống đầu tui thế. Anh không thấy đằng sau chữ contrai là chữ con gái to như quả mít thié kia hay sao mà dám biểu tui chơi xỏ con trai chứ. Tui chưa hỏi tụi anh ở topic kia của tui là may lém rùi đó nhá. Cẩn thận tui cho lên sao thổ sống một mình à nha....
    Con trai dễ thương thật hay giả là lằm ở chỗ này nè...Lên tiếng minh oan và giả cứu tớ ra khỏi trận cưa cây, tán cành của chiếnbinh_cổđại này nhanh cái coi...Huhuhuhu......
    Tớ định kể tiếp một bằng chứng cụ thẻ để nói và khẳng định chắc chắn là con trai dễ thương nhưng mờ đang tức....Ghét chiến binh, chiến đấm da man..Mất hứng roài...mai kể tiếp nhá.

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  8. n2m

    n2m Guest

    không thể tin được những lời của con gái nói ..... khó tin lắm ....
    con gái chỉ lừa là giỏi thôi ......
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì hì....Sáng nay hứng trí lên vào mạng sớm da man.....Xem nào, dạo một vòng qua các câu lạc bộ thấy vẫn thế, Vào BOX tâm sự định viết một cái gì đó cho ....Lại ngập ngừng, rồi lại thôi.Về lại vương quốc tình yêu thấy lòng yên bình da man, hết nổi sóng luôn...Xem qua vài bài viết thấy tuổi trẻ bi giờ hài hước thật , vui nhộn thật làm mình quên cả bùn. Vô cái topic tuyệt zvời của mình thấy hay hay, á a`...Vẫn chưa thèm tin con gái cơ đấy..Đã thế pots thêm 1 bằng chứng nữa cho họ bít mặt .Xí....Đúng là con trai bi giờ đa nghi còn hơn cả Tào Tháo thời xưa...Đa nghi vừa vừa thui còn dễ thương chút xíu...Đa nghi lắm tớ lại chả thèm vít nữa...Cho con trai mang tiếng là ''Ngàn đời, ngàn năm vẫn không hết đáng ghét'' giờ.Thôi cố gắng kìm nén vít cho hết chuyện này...Hay lém mừ...Bỏ đi thì tiếc húi hụi...Tiếc như không tán đổ cái chàng mình kết hơn cả ăn mà lại hổng tán được.Đau hơn bồ đá....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  10. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Why "hiền dã man"? đã hiền làm sao có thể dã man được. Các nương có biết tại sao bọn con trai chúng tôi không cãi lại các nương không. Có 2 lí do:
    +Thứ nhất là những anh con trai thấp cổ bé họng biết thân biết phận, biết khả năng mình không thể chống lại những cái miện duyên dáng, xinh xắn, dễ thương luôn tuôn ra những lời "hay ý đẹp" của các nương cho nên tịt là xong(ngậm bồ hòn làm ngọt).
    +Thứ tiếp theo họ nghĩ con gái là phái rất đáng "yêu sắc yếu" cho nên họ nhường nhị không thèm tranh chấp
    "Người quân tử thì không xét lét đối với kẻ yếu hơn mình"
    Miệng em duyên dáng và thật xinh
    Muốn hun một cái hết cả mình
    Giật mình nghĩ lại ôi! may quá
    Suýt nữa thì hôn lao phóng thanh.
    Xin lỗi đồng bào nha ngẫu hứng mừ. Hôn thì thích thật, thích thật, nhưng.......chỉ sợ ngạt thở thui.
    Chuyên gia quậy phá.
    Chuyên gia quậy phá

Chia sẻ trang này