1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ơi!!!...Con gái quý con trai nhiều lắm đó...!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục dẫn chứng cụ thể, thực tế 1nghìn phần nghìn luôn nè:
    Hí hí...Thì cũng là vấn đề tình củm thôi các bác ạ....Khổ lém cơ....Mà hình như tớ thấy con trai chỉ dễ thương trong vài ba cái chuyện tình củm này thì phải...Bắt đầu nhá...Nghe nè:::
    Ehèm...Sau khi ngậm ngùi chua xót phải cắt đứt mớ tình cảm long bong với anh chàng xinh trai để tóc dài...Vì ai biểu cắt tóc, mà tớ có yêu hắn thì chắc là yêu mái đầu của hắn thôi....Hí....Tớ lại vô tự lự sống hoà bình không chiến với ai hết á....Rồi mọi chuyện theo tháng năm êm đềm trôi cho đến năm sau (tức năm tớ lớn lắm rồi, xinh lắm rồi__lớp 11 roài). Thì...huchuhu...Tớ thật sự chìm nghỉm trong những lá thư tình bất hủ của một chàng lớp 12 . Trùi ui....Những lá thư tình của chàng cứ như được chế ra tù các loại nước hoa quả í...Ngot ngào da man...Đọc mà hết khát , hết đói luôn. Chàng này thì đào hoa lém, tán gái giỏi lắm, mà tán đứa con gái nào là đứa đó đổ cái rầm vào người hắn mới cú chứ. Tất nhiên là trong đám nai tơ ấy có cái mặt ngu ngốc của tớ roài....Hắn viết thư mê ly mà lại, không iu mới là lạ á. Một hôm trời nổi hứng mưa...''Mưa hôn lên áo trắng...Anh ngập ngừng tỏ ý muốn ..iu em''(hé hé)..Lớp chàng được vìa sớm một tiết...Thì khi đó trời cũng mưa ...Thế là anh chàng ra tay nghĩa hiệp...Gửi áo mưa ở phongf bảo vệ cho tớ.Khi về tớ ''ngại ngần'' dắt xe ra về cũng con bé bạn thân như kẻ thù...Thì bác bảo vệ quát một câu làm tớ..híhí...Sướng hơn được ăn quà không mất xiền...''Đứa nào là cái Thuỷ lớp 11KT3, ra nhận áo mưa của má gửi''(tớ:...úi trùi ui...Má nào hả bố??)....Mãi sau bố già mới nói'' của thằng Tùng lớp 12 bên cạnh gửi bố đưa cho mày.''Các bạn gái mà gặp những lúc khan hiếm như thế này chắc sướng và biết ơn chàng ta galăng lắm lắm..Nhưng niềm sướng của tớ chưa kéo dài được 5giây thì đã xì hơi như quả bóng bị kim châm rồi....Biết sao không??..Vì chàng có lòng tốt dã man, tàn bạo quá....Galăng quá đến nỗi tớ gần ngất: chàng chỉ để lại cho tớ mỗi cái áo mưa nho nhỏ , xinh xinh...Còn cái quần hình như....Chàng sợ ướt cái quần âu mới may hay sao ý, thế lên mới để lại cho tớ mỗi cái áo mưa mà...híc...(Khiếp_đảm bảo tớ mang ơn chàng đến già chưa hết).
    Hôm đó tớ về đến nhà với chiếc ao khô cong và chiếc quần ướt sũng...Huhu...tớ đảm bảo có nhà báo ở đó họ cho tớ lên trang nhất của báo ''thư giản cuối ngày'' mất....Ấy thế mà tớ vẫn nâng niu cái áo mưa của chàng hơn cả con mèo bông của tớ.Tớ lấy khăn ướt lau một lượt , rồi lấy khăn khô lau lại lần nữa..Thế cũng đủ bít tớ cảm chàng roài phải không ấy nhở??....Hôm sau tớ ung dung cầm áo mưa như mới mang giả...Bố bảo vệ..Hehé...Thông tin liên lạc nhanh và nhạy nhứt của chúng tớ đấy
    ====> Cac bằng hữu thấy con trai dễ thương chưa??....Quá dễ thương ấy nhở....Tớ rút ra được một công thức toán học rất hay ...Nói luôn cho các bạn bít nha, chịu hông?
    Con trai dễ thương + con trai quá dễ thương =
    Con trai chẳng dễ thương tẹo nào.Chấm hết...Đúng không cả nhà???
    Còn mún nghe tớ kể tiếp hông nào????

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    hihi.. nuocbienhp có topic này làm con trai vênh lắm đó nghen hihi...mà cũng đúng cơ con trai nhiều điểm dễ thương lắm
    Girl_codon85
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    quí gì mà quí...ghét bỏ xừ đi được!
    Who Can Give Me The True Love?
  4. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay nhất trong ngày. Cin mọi người 1 tràng vỗ tay cho câu nói của bà chằng két tiếng. (ở đâu cháy thế nhỉ???hehe)
    hehehe....
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa với ông này rùi, bệnh gây sự ghê quá. Tôi chằn cái đầu ông đó, tất nhiên có nhiều người con trai dễ thương nhưng mà còn lâu mới có ông trong đó nhé xí...xi``````````
    Girl_codon85
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    he he .. chú phong pheo gì kia cứ trêu bé í làm bé cáu, hi hi .. tui bảo vệ bé đó nhé, thấy tui dễ thuơng không ..
  7. IQ1000

    IQ1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mãi mới có 1 cái Topic nghe được , cám ơn bạn nuocbienhp nhé . Thật sự tui rất bực mình khi thấy bọn con trai ở đây toàn để con gái bắt nạt , mãi mới thấy 1 người sáng suốt , hê hê.
  8. IQ1000

    IQ1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai trong cái Topic này vừa chuối vừa ngu , chán thật ...........thôi em quitttttt
  9. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng thèm mà cũng chẳng cần ai kêu tôi dễ thuơng cả, thế chuối lắm nghe có vẻ như hơi pêđê í khiếp quá khiếp quá. Mà bé cũng suốt ngày đi gây sự lại còn bảo người khác lại còn cứng đầu ko chịu nghe, kiểu này chắc ế chồng thui.
    hehehe....
  10. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hừ !chả biết ra sao nữa !người thì bảo con trai dáng ghét ngoại hạng hãm (girl_codon85,heo con xinh)người thì bao là con trai đáng yêu hichic kẻ tung người hứng !chả thật tẹo nào !tuy nhiên cũng bầu bà 5* cho việc lịnh rất khéo ,khiến nhóc này xúc động hic hic
    em bất ngờ như bể
    đến lặng thinh như tờ
    cứ như là cơn gió
    bắt anh ngồi làm thơ
    nhóc con đáng yêu

Chia sẻ trang này