1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai ??omất gì??? trong ??ochuyện ấy??????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Responsibility, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con trai ?omất gì? trong ?ochuyện ấy????????

    Con trai ?omất gì? trong ?ochuyện ấy????????


    Nam giới thường nghĩ rằng khi có quan hệ ******** thì lỗi là do các bạn gái không biết giữ mình! Còn các bạn trai thì sao? Chẳng lẽ các bạn trai không cần giữ gìn hay sao? Thỉnh thoảng có thể các bạn có thể nghe thấy có ai đó nói rằng con trai thì mất gì! Nhưng thực sự có phải vậy không? Có mất đấy!


    Nhiều bạn trai mắc bệnh... tò mò nên sau khi có bạn gái chưa được bao lâu đã "đòi hỏi" bạn mình thế này thế nọ. Nếu gặp bạn gái nhẹ dạ, dễ dãi thì bạn trai đã làm cái việc cướp mất ?ocái quý giá? của bạn mình, và "đánh mất" bản thân mình.



    Nếu gặp bạn gái nghiêm khắc thì bạn cũng... "đánh mất" mình luôn, bạn gái ấy sẽ nhìn bạn với một ánh mắt khác trước, sẽ có những ý nghĩ không hay về bạn, thậm chí còn "gút bai" bạn nữa. Như vậy người bạn trai không những tự đánh mất mình mà mất luôn cả người bạn gái quí mến.



    Còn nếu như bạn tò mò và có quan hệ với gái mại dâm để ?obiết mùi đời? thì các nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường ********, HIV/AIDS các bạn nghĩ sao? Như vậy là mất quá nhiều chứ không phải là không mất đâu nhé!



    Nhiều bạn trai thường lấy việc đã có quan hệ ******** rồi là hãnh diện và đem khoe khoang với bạn bè. Và nhiều bạn trai dễ bị xao dộng trước những lời khích bác của bạn bè: "Mày không phải là đàn ông!", "Đàn ông con trai mà không biết qua những chuyện ấy là dở lắm!" để rồi "thử một lần cho biết". Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra?



    Các bạn đã nghĩ đến trường hợp chẳng may người nào nghe thấy nói với bạn gái bạn thì lúc đó bạn tính sao? Bạn gái bạn sẽ rất buồn khi biết điều đó, bạn có đành lòng nhìn thấy bạn gái mình buồn không? Và nhỡ ra bạn gái lại có thai nữa? thật nhiều điều rắc rối đấy chứ!



    Các bạn nam sao không chia sẻ trách nhiệm giữ gìn với các bạn nữ? Khi có trách nhiệm, các bạn sẽ dễ dàng chế ngự những nhu cầu của mình hơn và có thể giúp các bạn nữ không gặp những chuyện khó xử khi cứ phải tìm cách làm thế nào để từ chối. Hơn nữa cũng giúp chính bản thân các bạn mà.





    Theo Tâm sự bạn trẻ



    Được Responsibility sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 07/04/2004
  2. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehe...tớ thấy bạn Res nên đi tiếp tục tu nghiệp ngành xã hội học đi...Tớ thấy bạn educate giới trẻ củng có vẻ khá khẩm đấy,mỗi tội gay gắt quá chả mấy người thèm nghe.Nhưng mà nói thật lòng nhé,dù sao bạn cũng là a true man(tớ nói đúng nhỉ?),sao bạn ko thử 1 cách nói polite hơn ?Có thể sẽ dễ đi vào đầu người khác hơn đấy.
    Cái topic này nghe cũng được,giáo dục thì bao giờ cũng bị cho là cổ hủ và hà khắc(và quả thật là thế thật)nhưng cũng ko thể phủ nhận hết những ý tốt của bạn ,Res ạ.Cho dù tôi và bạn khác nhau hoàn toàn.
    Nói chung khi con trai chưa đủ độ mature thì đừng có fool mà have ***,hại mình hại partner,thế thui hết.
    I''M ANGELINA RUSSELS BẢO NGỌC THẨM

    ALWAYS BE YOUR VALENTINE...
  3. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đầu tiên làm "chuyện ấy", con trai sẽ mất đi thói tò mò, sự hồi hộp và khao khát khám phá cái "bí mật của nguời lớn" (mà thường phải chờ gần 18 năm mới được phép làm). Trước khi làm "chuyện ấy", mọi thứ về giới tính là cả một thế giới đầy xa lạ, đầy thú vị và mới mẻ mà con trai chỉ trực tìm cơ hội lao vào nó. Còn sau khi đạt được, con trai phần lớn sẽ có kết luận đại loại như: à, hoá ra chuyện đó là như thế , cũng không khó khăn như mình tưởng, nó cũng giống như mình vừa chơi xong một game và chiến thắng (= thoả mãn); còn nếu ở trường hợp mọi việc không xuôn xẻ giữa đôi bên (thường sau lần đầu tiên, "cái đó" của con trai cũng bị đau (????) thì từ đó sẽ để lại ấn tượng in đậm trong tâm trí của con trai, một số sẽ dè dặt hơn khi quan hệ. Nói túm lại thì sau "chuyện ấy", con trai sẽ mất đi một số thứ (hữu hình và vô hình) nhưng cũng sẽ nhận lại vô số thứ, nói chung vẫn...lợi nhiều hại ít!
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hình như topic này là : con trai mất gì sau chuyện ấy, chứ không phải là con trai mất gì sau "lần đầu tiên ấy", phải không? Thế sao lại đưa ra toàn là những điều về lần đầu tiên của con trai thế nhỉ???
    Nhưng theo tớ thì đúng là con trai mất nhiều hơn con gái đấy, ít nhất là .... mất sức !!!!!!!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, đúng là cái mất có thể thấy ngay là mất... sức
    Khi xong người bải hoải tất nhiên kèm cả sung sướng, còn các cô gái thì vấn kô hề hấn gì trừ phi bắt các cô lao động vất vả .
    Nói gì thì nói con gái mất trnh thì con trai cung mất tem chứ
    Nhắc thế để ai còn tem thì hãy cố gắng giữ gìn nhé, chú nào còn tem mà đi chơi **** thì phí lắm đó
    Everything I do, I do it for you
  6. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc bạn GIA BAO NGOC ,à quên THAM BAO NGOC.Tôi ko học ngành xã hội học hay cơ thể học,chuyên môn của tôi là kỹ thuật,nhưng ko vì thế mà tôi ko hiểu biết về xã hội học.
    Tôi hơi bất ngờ box GDGT mà chỉ toàn là "KHÁM PHÁ *** và GIAI QUYET HAU QUA"Nên chăng nên đổi box này thành như thế.GDGT là phải thế bạn ạ,Đừng chết vì thiếu hiểu biết nhưng nhiều người chết vì quá hiểu biết.
    Bạn có suy nghĩ khác thì tuỳ bạn,giáo dục có nghiêm khắc thì mới thành công được nhưng ko bao giờ cổ hủ.Bạn nên nhớ điều đó.Xã hội VN hầu hết ko chấp nhận kiểu QHTD trước hôn nhân cả bạn ạ,nhưng điều đó vẫn xảy ra đều đều đó thôi.Muốn tốt thì phải giáo dục (đơn giản và dễ hiểu).Tôi rất dị ứng một số người biện minh thế này thế nọ (trong đó có u)
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    thưa bạn Res, bạn học kỹ thuật nên bạn nhìn chuyện gì cũng 1 + 1 = 2 cả. Giáo dục giới tính là giáo dục các vấn đề về giới tính, *** trong tiếng Anh cũng là giới tính. Trong các vấn đề về giới tính, bao gồm tâm lý, sinh lý, đương nhiên không thể thiếu chuyện tính dục. Chúng ta nhìn vấn đề trên khía cạnh khoa học, nghĩa là ta phải biết rõ cấu tạo, chức năng, các nhu cầu, các rắc rối có thể xảy ra của vấn đề giới tính, để mà xử lý mà giải quyết. 4rum là nơi người ta lên thảo luận, sách giáo khoa nên không thể tuần tự trình bày các vấn đề mà chủ yếu là ai hỏi, ai biết thì giải đáp cho nhau. Giới trẻ ít hiểu nhất là chuyện tính dục, nên đương nhiên là hỏi, và trả lời.
    Ban có thể mở topic như thế này, hay lắm, góp phần giáo dục đạo đức cho một số bạn trai có tư tưởng lệch lạc, nói nôm na là Sở khanh hay Sát gái, có thể thay đổi cách nhìn gì chăng, để nhưng chuyện đáng tiếc mà phụ nữ trực tiếp phải gánh chịu giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, xin đừng quá cứng nhắc trong việc giáo dục, vì chuyện gì ép buộc đều không có lợi, ta chỉ nói lên mặt tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, lợi và hại, rồi ngưòi ta tự mình quyết định lấy, đừng đem chuyện nhu cầu ******** và nhân phẩm đạo đức của một con người ra gộp làm một mà đánh giá. Theo tôi thì sau lần đầu tiên, người con trai mất đi cái virginity, cũng như con gái thôi, nói kiểu người Việt là mất tân. Nếu như người con gái quan trọng chuyện trinh tiết, cố sống cố chết giữ lấy cái trinh của mình , và cũng muốn anh chàng kia còn tân, thì cô ta sẽ bỏ anh ta nếu biết là anh ta không còn (trời, cũng may là con gái giàu tình cảm, dễ tha thứ, nên chưa thấy trường hợp như vậy xảy ra bao giờ ), vậy đó, y như con gái thôi.
    bàn đến chuyện này làm tôi nhớ một câu danh ngôn:
    Men get and forget, women give and forgive.
     
  8. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    het
  9. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mất gì nữa! Thấy thằng bạn thân em nó kể, lần nào xong việc nó cũng thấy...áy náy. Sáng nay nó qua nhà em vay xèng, tiện thể kêu áy náy lần thứ hai mươi mấy rồi.Sao người ta có thể áy náy nhiều thế nhể ?
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng mất đấy chứ,nhưng con gái mất nhiều hơn.
    Ko hiểu tại sao cái topic "CON GÁI BÂY GIỜ SỢ THẬT" của bác RES đây lại bị khóa đi.Đọc cái chủ đề đấy mà tránh các loại con gái mà dễ dãi như mấy em ...trong box này.Đúng thật con gái bây giờ choáng thật nhưng cũng khuyên anh em đừng "máu " quá mà chị em tội nghiệp

Chia sẻ trang này