1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Phú Thọ thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vedepthatsu_iir, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    mình là gái phú thọ chính gốc nên góp chút ít cho các bác về giai phú thọ cho vui chứ nhể!
    mình đang học ở HN nhà mình ở Giap bát , mình có một ông anh nhà ở Z4 (công ty hoá chất 121 ý ạ- thị xã phú thọ)
    ối trời kể chuyện về các ông ấy thì nói cả ngày không hết!
    đầu tiên là thế này nhé!
    các bác ấy ở nhà tập thể ở ngõ 72 trường chinh ý ạ, có khoảng 6-7 bác gì đó ở một nhà (đấy là nói vậy thôi chứ tối ngủ thì phải trên chục..he he) phải nói là một ổ phú thọ mới đúng, toàn dân phú thọ mà, tụ tập ăn uống rượi chè...lô đề mọi thứ luôn!
    mình đến đó chơi với ông anh, thôi rồi luôn! nếu bác nào muốn tìm báo "Bóng Đá" từ năm ngoái thậm chí là năm nảo năm nào cũng có tuốt ạ, chẳng là các ông anh mê bóng đá nên ngày nào cũng mua mà mua về đọc xong là các bác ấy "phóng" luôn xuống đất nên nền nhà ko cần lau chỉ cần đi trên báo là ko bẩn chân rồi ạ.
    có bác còn có cái quần ngố mặc dở một tuần nhé! tìm mãi chẳng thấy đâu để một thời gian thì tìm thấy trong... gậm giường ạ
    mang ra chẳng cần giặt lại rồi mặc luôn! quần áo thì giặt xong tử tế rồi cũng không cần cất vào nhà đâu ạ, cứ để đó mặc cái nào thì rút cái đó chứ cần gì phải mang vào tủ cất chứ!
    vì hiên nhà là tủ rồi mà...
    nói ra không phải là em chỉ trích trai phú thọ mình đâu ạ, nhưng bẩn thế gai phú thọ còn không chịu được nữa là tán gái nơi khác. em nhắc thế có bác nào như vậy thì sửa đi cho bọn em nhờ với nhé!
    em còn nhiều chuyện hay lắm nhưng kể dần vậy, còn chuyện gì thì "hồi sau sẽ rõ"
  2. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    mình là gái phú thọ chính gốc nên góp chút ít cho các bác về giai phú thọ cho vui chứ nhể!
    mình đang học ở HN nhà mình ở Giap bát , mình có một ông anh nhà ở Z4 (công ty hoá chất 121 ý ạ- thị xã phú thọ)
    ối trời kể chuyện về các ông ấy thì nói cả ngày không hết!
    đầu tiên là thế này nhé!
    các bác ấy ở nhà tập thể ở ngõ 72 trường chinh ý ạ, có khoảng 6-7 bác gì đó ở một nhà (đấy là nói vậy thôi chứ tối ngủ thì phải trên chục..he he) phải nói là một ổ phú thọ mới đúng, toàn dân phú thọ mà, tụ tập ăn uống rượi chè...lô đề mọi thứ luôn!
    mình đến đó chơi với ông anh, thôi rồi luôn! nếu bác nào muốn tìm báo "Bóng Đá" từ năm ngoái thậm chí là năm nảo năm nào cũng có tuốt ạ, chẳng là các ông anh mê bóng đá nên ngày nào cũng mua mà mua về đọc xong là các bác ấy "phóng" luôn xuống đất nên nền nhà ko cần lau chỉ cần đi trên báo là ko bẩn chân rồi ạ.
    có bác còn có cái quần ngố mặc dở một tuần nhé! tìm mãi chẳng thấy đâu để một thời gian thì tìm thấy trong... gậm giường ạ
    mang ra chẳng cần giặt lại rồi mặc luôn! quần áo thì giặt xong tử tế rồi cũng không cần cất vào nhà đâu ạ, cứ để đó mặc cái nào thì rút cái đó chứ cần gì phải mang vào tủ cất chứ!
    vì hiên nhà là tủ rồi mà...
    nói ra không phải là em chỉ trích trai phú thọ mình đâu ạ, nhưng bẩn thế gai phú thọ còn không chịu được nữa là tán gái nơi khác. em nhắc thế có bác nào như vậy thì sửa đi cho bọn em nhờ với nhé!
    em còn nhiều chuyện hay lắm nhưng kể dần vậy, còn chuyện gì thì "hồi sau sẽ rõ"
  3. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bác này là trai phú thọ ạ, ấn tượng thế cho em làm quen bác với nhé!
  4. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bác này là trai phú thọ ạ, ấn tượng thế cho em làm quen bác với nhé!
  5. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì chuyên đó không thể tránh khỏi, xin tỉu mụn cứ bình tĩnh.
    Nhưng mà còn nhiều cái khác đẻ kể, kể nốt ra đi rồi anh em cùng
    vào bình loạn. Mình có vài cái muốn nói rồi, nhưng chưa ''trúng huyệt''
    đang nằm phục kích đây!!!!!
  6. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì chuyên đó không thể tránh khỏi, xin tỉu mụn cứ bình tĩnh.
    Nhưng mà còn nhiều cái khác đẻ kể, kể nốt ra đi rồi anh em cùng
    vào bình loạn. Mình có vài cái muốn nói rồi, nhưng chưa ''trúng huyệt''
    đang nằm phục kích đây!!!!!
  7. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he!
    bác nào còn nằm để phục kích em thế ạ?
    em kể chuyện mấy ông anh yêu quý của em thôi mà
    chứ em ko dám "vơ đũa cả nắm" đâu ạ.
    chuyện này chắc với bác cũng bình thường đúng không:
    em kể tiếp nhe!
    các ông ấy cứ đến giờ đi tán gái là tranh nhau quần áo, cứ cái nào đẹp là mặc đã. khỏi cần biết nó là của ai, hôm nay ông này mặc, mai ông khác mặc khỏi cần phải giặt!
    cũng tiện đấy chứ nhỉ? "tiết kiệm là quốc sách" mà
    đỡ tốn xà phòng và nước giặt quần áo, thời buổi kinh tế thị trường mà
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he!
    bác nào còn nằm để phục kích em thế ạ?
    em kể chuyện mấy ông anh yêu quý của em thôi mà
    chứ em ko dám "vơ đũa cả nắm" đâu ạ.
    chuyện này chắc với bác cũng bình thường đúng không:
    em kể tiếp nhe!
    các ông ấy cứ đến giờ đi tán gái là tranh nhau quần áo, cứ cái nào đẹp là mặc đã. khỏi cần biết nó là của ai, hôm nay ông này mặc, mai ông khác mặc khỏi cần phải giặt!
    cũng tiện đấy chứ nhỉ? "tiết kiệm là quốc sách" mà
    đỡ tốn xà phòng và nước giặt quần áo, thời buổi kinh tế thị trường mà
  9. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế này là khen hay .........chê đây hả giời.
    Mà thế thì làm sao, theo nhận định của đồng hương là: ổn hay
    không. Hoá ra là dân Thanh Sơn đây, thảo " Lào"....hố...hố....
  10. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế này là khen hay .........chê đây hả giời.
    Mà thế thì làm sao, theo nhận định của đồng hương là: ổn hay
    không. Hoá ra là dân Thanh Sơn đây, thảo " Lào"....hố...hố....

Chia sẻ trang này