1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Phú Thọ thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi vedepthatsu_iir, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!
    khen hay chê thì bác tự hiểu chứ nhỉ?
    em kể chuyện hay thôi, chứ em có nói là dân nọ dân kia đâu mà bác vơ cả dân Thanh Sơn chứ!
    Thanh sơn cũng nhiều mà
    bác phục kích em cũng chỉ nói được vậy thôi à?
    đồng hương lại soi mói nhau ác vậy? bác ở chỗ nào thế?
  2. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!
    khen hay chê thì bác tự hiểu chứ nhỉ?
    em kể chuyện hay thôi, chứ em có nói là dân nọ dân kia đâu mà bác vơ cả dân Thanh Sơn chứ!
    Thanh sơn cũng nhiều mà
    bác phục kích em cũng chỉ nói được vậy thôi à?
    đồng hương lại soi mói nhau ác vậy? bác ở chỗ nào thế?
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào . Chuyện như thế này thường thôi . Cô em kỉu gì nay mai chẳng vớ phải anh chồng hơn cả thế ghét của nào ........................
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào . Chuyện như thế này thường thôi . Cô em kỉu gì nay mai chẳng vớ phải anh chồng hơn cả thế ghét của nào ........................
  5. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
  6. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
  7. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cái bác này có phải là zai phú thọ ko nhể? làm quen mà sao kiêu thế! ko thấy đâu cả, trai phú thọ ko thế đâu
  8. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    cái bác này có phải là zai phú thọ ko nhể? làm quen mà sao kiêu thế! ko thấy đâu cả, trai phú thọ ko thế đâu
  9. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thế này vậy, mình sẽ kể về một thằng bạn dân phú thọ nhà mình để mọi người cùng suy ngẫm và đánh giá nhé :
    Sinh ra trong một gia đình khá giả ,nhưng nó lớn lên trong không phải là trong sự chiều chuộng của gia đình ,bố mẹ nó cực kỳ nghiêm khắc.Từ bé nó đã nổi tiếng về nghịch ngợm , đánh nhau, ấy thế nhưng lại học rất giỏi và chưa bao giờ cãi lại thầy cô và cha mẹ. Nhớ có lần nó đánh một thằng vì cái tội dám ghẹo bạn gái cùng lớp nó.Cái thằng chạy về nhà gọi thằng anh lên để trả thù.2 anh em thằng này lên "hỏi thăm" thằng bạn em, không ngờ bị thằng bạn em tẩn cho cả 2 anh em chạy te tua..hơ hơ.Thế rồi cô giáo phạt nó và nói sẽ báo với gia đình nó..thế là..nó khóc các bác ạ. Nó nói với cô giáo là em rất thương cô và bố mẹ nó vì đã làm cô giáo và bố mẹ nó buồn.Giờ nó đã chót là cô giáo buồn rồi nhưng xin cô đừng làm bố mẹ nó buồn thêm nữa...hô hô nó khôn hay không ? Đấy là mới học lớp 4 nhé ( kết quả là cô giáo tha cho nó và quý nó lắm )...các bác đánh giá giai đoạn này đi.
    Rồi lên cấp 2 nó vấn học giỏi thế , vẫn nghịch như thế .Kết quả của 3 năm đầu là Học Lực tốt nhưng hạnh kiểm trung bình . Với đám đầu gấu ở xung quanh trường đấy nhìn thấy nó có mà sợ phát khiếp , nó đánh nhau nhiều nhưng toàn là để dăn đe mấy cái thằng mon men lên đầu gấu hoặc dám bắt nạt bạn bè nó thôi.Và dần dần nó trở thành vị cứu tinh cho tất cả đám học trò cùng lớp.Nó được mọi người yêu mến ,và yêu mến.Còn tớ lúc ấy thấy rõ trong lớp có 2 loại người mến nó , 1 là mấy đứa con gái yêu bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, 2 là mấy cái thằng học dốt suốt ngày nhờ làm bài hộ...tớ ghét cái bọn này lắm lắm. Ấy thế nhưng lại có 1 người không thèm để ý đến nó ,phải nói là ghét nó mà chẳng hiểu vì lý do gì.Nhưng tớ thì lại thấy cái thằng này nó lại thích con bé đó..hơ hơ thế có chết không ,mới học lớp 8 đã thích rồi.
    Và nó biết con bé ấy không thích nó , nó liền gặp mặt và hỏi .Con bé trả lời là ghét nó vì cái tội hay đánh nhau, hay nghịch quá ...ghét ghét không thèm nói chuyện .Nó bỏ học 2 ngày ,và đến ngày thứ 3 nó đến gặp con bé đấy và nói"tớ sẽ không nghịch và đánh nhau nữa , bạn có chuyển từ ghét thành thích tớ không? " ợ ợ ..một câu hỏi mà chỉ có đứa anh hùng như nó mới dám nói ra..tôi phục nó đấy.Con bé trả lời "cứ biết thế đã , thử làm xem ".
    Và thế là một giai đoạn mới bắt đầu ,kết quả là tớ là thằng thiệt thòi đầu tiên khi bị mấy thằng đầu gấu quanh trường làm thịt mất cái mũ lưỡi trai vừa mua 7K xong.Còn nó thì..hiền như chưa bao giờ được hiền ấy, kết thúc năm lớp 9 nó có hạnh kiểm tốt và học lực tốt được tuyển thẳng vào lớp 10. Khâm phục không ?
    Rồi từ đó đến khi học hết cấp 3 nó hiền như cục đất , chỉ có học và chăm sóc cái con bé kia thôi..và cả cấp 3 nó chẳng có cái kiểm điểm nào cả.Thía mới lạ chứ ?chẳng lẽ con người lại thay đổi đến thế vì một lời hứa thôi sao? Khâm phục thêm một thời gian nữa.
    Lên Hà Nội : Có lần tớ và nó đi chơi với nhau bị mấy thằng trai làng bắt nạt bắt đứng thành một hàng rồi tẩn từng thằng một. Nó đứng đầu hàng và bị đánh đầu tiên, tớ quay sang chẳng thấy nó phản ứng gì măc dù ăn đến mấy quả vào bùng và sườn liền..rồi đến lượt tớ ăn mì cổ cánh .Cái thằng trai làng kia ác thật , nó táng tớ 2 cái mũ cối vào đầu rồi lại còn thêm cái đạp vào ngực nữa chứ, may mà mình có võ đỡ nên tránh được 2 phát.Thế rồi tớ tự nhiên thấy 2 thằng trai làng lăn quay ra đất , thằng thứ 3 ăn mấy phát đạp vào mặt , rồi còn 2 thằng nữa chạy mất dép.Hoá ra là Nó , nó chịu được đòn nhưng lại không chịu được khi thấy tớ bị đòn.Nó đánh mấy thằng kia một trận tơi bời..và tất nhiên tớ cũng hôi được mấy quả rồi cùng mấy thằng bạn co cẳng chạy khỏi làng luôn. Tớ phục nó thêm một lần nữa về tinh thần đồng đội.
    Còn nó và con bé kia vẫn yêu nhau đến tận năm 2005 (tính xem nào từ lúc thích đến lúc đó là 10 năm , chung thuỷ chưa ?)
    Giờ nó đang là một giám đốc chi nhánh của một công ty lớn ở Hà Nội mặc dù mới đang ở tuổi 26 nhưng lại đang cô đơn ....????
    Đó! Một hình ảnh của con trai phú thọ đó..Vế sau tớ kể còn nhiều bí ẩn về nó ?Tớ sẽ kể cho ai muốn nghe riêng về nó và muốn làm quen với nó .hi hi kiếm ít quà cáp nhỉ ?
    Nhìn chung tớ thấy nó như sau : Đẹp trai , có tài , ngang tàn ,khéo miệng ,hát hay , thông minh , chung thuỷ , giữ lời hứa .Phải chăng đó là những tố chất mà con trai đất tổ đang có, khiến người ta phải nói rằng " Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương " .Khổ quá đi chứ....
  10. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thế này vậy, mình sẽ kể về một thằng bạn dân phú thọ nhà mình để mọi người cùng suy ngẫm và đánh giá nhé :
    Sinh ra trong một gia đình khá giả ,nhưng nó lớn lên trong không phải là trong sự chiều chuộng của gia đình ,bố mẹ nó cực kỳ nghiêm khắc.Từ bé nó đã nổi tiếng về nghịch ngợm , đánh nhau, ấy thế nhưng lại học rất giỏi và chưa bao giờ cãi lại thầy cô và cha mẹ. Nhớ có lần nó đánh một thằng vì cái tội dám ghẹo bạn gái cùng lớp nó.Cái thằng chạy về nhà gọi thằng anh lên để trả thù.2 anh em thằng này lên "hỏi thăm" thằng bạn em, không ngờ bị thằng bạn em tẩn cho cả 2 anh em chạy te tua..hơ hơ.Thế rồi cô giáo phạt nó và nói sẽ báo với gia đình nó..thế là..nó khóc các bác ạ. Nó nói với cô giáo là em rất thương cô và bố mẹ nó vì đã làm cô giáo và bố mẹ nó buồn.Giờ nó đã chót là cô giáo buồn rồi nhưng xin cô đừng làm bố mẹ nó buồn thêm nữa...hô hô nó khôn hay không ? Đấy là mới học lớp 4 nhé ( kết quả là cô giáo tha cho nó và quý nó lắm )...các bác đánh giá giai đoạn này đi.
    Rồi lên cấp 2 nó vấn học giỏi thế , vẫn nghịch như thế .Kết quả của 3 năm đầu là Học Lực tốt nhưng hạnh kiểm trung bình . Với đám đầu gấu ở xung quanh trường đấy nhìn thấy nó có mà sợ phát khiếp , nó đánh nhau nhiều nhưng toàn là để dăn đe mấy cái thằng mon men lên đầu gấu hoặc dám bắt nạt bạn bè nó thôi.Và dần dần nó trở thành vị cứu tinh cho tất cả đám học trò cùng lớp.Nó được mọi người yêu mến ,và yêu mến.Còn tớ lúc ấy thấy rõ trong lớp có 2 loại người mến nó , 1 là mấy đứa con gái yêu bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, 2 là mấy cái thằng học dốt suốt ngày nhờ làm bài hộ...tớ ghét cái bọn này lắm lắm. Ấy thế nhưng lại có 1 người không thèm để ý đến nó ,phải nói là ghét nó mà chẳng hiểu vì lý do gì.Nhưng tớ thì lại thấy cái thằng này nó lại thích con bé đó..hơ hơ thế có chết không ,mới học lớp 8 đã thích rồi.
    Và nó biết con bé ấy không thích nó , nó liền gặp mặt và hỏi .Con bé trả lời là ghét nó vì cái tội hay đánh nhau, hay nghịch quá ...ghét ghét không thèm nói chuyện .Nó bỏ học 2 ngày ,và đến ngày thứ 3 nó đến gặp con bé đấy và nói"tớ sẽ không nghịch và đánh nhau nữa , bạn có chuyển từ ghét thành thích tớ không? " ợ ợ ..một câu hỏi mà chỉ có đứa anh hùng như nó mới dám nói ra..tôi phục nó đấy.Con bé trả lời "cứ biết thế đã , thử làm xem ".
    Và thế là một giai đoạn mới bắt đầu ,kết quả là tớ là thằng thiệt thòi đầu tiên khi bị mấy thằng đầu gấu quanh trường làm thịt mất cái mũ lưỡi trai vừa mua 7K xong.Còn nó thì..hiền như chưa bao giờ được hiền ấy, kết thúc năm lớp 9 nó có hạnh kiểm tốt và học lực tốt được tuyển thẳng vào lớp 10. Khâm phục không ?
    Rồi từ đó đến khi học hết cấp 3 nó hiền như cục đất , chỉ có học và chăm sóc cái con bé kia thôi..và cả cấp 3 nó chẳng có cái kiểm điểm nào cả.Thía mới lạ chứ ?chẳng lẽ con người lại thay đổi đến thế vì một lời hứa thôi sao? Khâm phục thêm một thời gian nữa.
    Lên Hà Nội : Có lần tớ và nó đi chơi với nhau bị mấy thằng trai làng bắt nạt bắt đứng thành một hàng rồi tẩn từng thằng một. Nó đứng đầu hàng và bị đánh đầu tiên, tớ quay sang chẳng thấy nó phản ứng gì măc dù ăn đến mấy quả vào bùng và sườn liền..rồi đến lượt tớ ăn mì cổ cánh .Cái thằng trai làng kia ác thật , nó táng tớ 2 cái mũ cối vào đầu rồi lại còn thêm cái đạp vào ngực nữa chứ, may mà mình có võ đỡ nên tránh được 2 phát.Thế rồi tớ tự nhiên thấy 2 thằng trai làng lăn quay ra đất , thằng thứ 3 ăn mấy phát đạp vào mặt , rồi còn 2 thằng nữa chạy mất dép.Hoá ra là Nó , nó chịu được đòn nhưng lại không chịu được khi thấy tớ bị đòn.Nó đánh mấy thằng kia một trận tơi bời..và tất nhiên tớ cũng hôi được mấy quả rồi cùng mấy thằng bạn co cẳng chạy khỏi làng luôn. Tớ phục nó thêm một lần nữa về tinh thần đồng đội.
    Còn nó và con bé kia vẫn yêu nhau đến tận năm 2005 (tính xem nào từ lúc thích đến lúc đó là 10 năm , chung thuỷ chưa ?)
    Giờ nó đang là một giám đốc chi nhánh của một công ty lớn ở Hà Nội mặc dù mới đang ở tuổi 26 nhưng lại đang cô đơn ....????
    Đó! Một hình ảnh của con trai phú thọ đó..Vế sau tớ kể còn nhiều bí ẩn về nó ?Tớ sẽ kể cho ai muốn nghe riêng về nó và muốn làm quen với nó .hi hi kiếm ít quà cáp nhỉ ?
    Nhìn chung tớ thấy nó như sau : Đẹp trai , có tài , ngang tàn ,khéo miệng ,hát hay , thông minh , chung thuỷ , giữ lời hứa .Phải chăng đó là những tố chất mà con trai đất tổ đang có, khiến người ta phải nói rằng " Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương " .Khổ quá đi chứ....

Chia sẻ trang này