1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Quang Ninh - heroin

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi smallstream, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dua ban minh bao: con trai ngoai 20 tuoi deu nghien het neu khong thoat ra khoi dat Quang Ninh. Nhung ai song sot khong chet sau 3 nam vi nghien ma tuy thi deu la di hoc hoac di lam xa nha. The nen con gai Quang Ninh bay gio lay chong tinh ngoai la chu yeu.
    Khiep!
  2. Recorder

    Recorder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước hơn, xin khă?ng định nhận xét cu?a bạn la? hoa?n toa?n sai. Chuyện nghiện ngập ơ? đâu cufng vậy thôi, chứ đâu riêng gi? Qua?ng Ninh. Chi? khác một chôf la? ơ? Qua?ng Ninh số lượng ngươ?i nghiện cao hơn, có lef la? do Quang ninh la? một ti?nh có nê?n kinh tế, du lịch khá phát triê?n, lại có biên giới với Trung Quốc. Nhưng không pha?i ai cufng vậy nên bạn không thê? vơ đufa ca? nắm được. Vâfn có rất nhiê?u ngươ?i thanh niên Qua?ng Ninh la? diê?n hi?nh cu?a thanh niên Việt Nam hiện nay, la? nhưfng con ngươ?i ưu tú cu?a Qua?ng Ninh va? đất nước. Co?n chuyện nưfa, con gái Qua?ng Ninh vâfn lấy chô?ng la? ngươ?i Qua?ng Ninh đấy chứ, va? cufng có rất nhiê?u ngươ?i con gái ti?nh khác vê? Qua?ng Ninh la?m dâu ma?. Chuyện lấy chô?ng lấy vợ la? do ơ? ti?nh yêu chứ có pha?i do cái hộ khâ?u đâu. Con trai con gái trong ca? nước đê?u có thể yêu nhau va? lấy nhau ma?.
  3. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo con trai Quảng Ninh nghiện hả, chỉ là thiểu số thôi, ở đâu chả có. Ngày trước có thể là nhiều chứ giờ thì ít rồi
  4. smallstream

    smallstream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa qua tôi có thời gian ghé qua Quảng Ninh vài lần và được nghe nói rằng con trai Quảng Ninh dùng heroin rất nhiều. Hàng từ Trung Quốc đưa sang, "chất lượng không tốt" nên chỉ nghiện đến 3 năm là chết. Đứa bạn của tôi là con gái Quảng Ninh nó cũng bảo thế. Thật kinh khủng.... Con trai Quảng Ninh ơiiiii.........
    Tất nhiên cái mà tôi nói không phải đúng hết, còn nhiều, rất nhiều những người Quảng Ninh thành đạt khác. Nhưng tin đồn này không thể là vô lí được, chắc hẳn đã phải có một số lượng người khá lớn rơi vào tình huống đó thì người ta mới nói chứ. Tôi muốn nói cho các bạn nghe về tin này và mong rằng chúng ta đừng dừng cuộc sống lại ở đó...
    Chúc tất cả mọi người ngày cuối tuần vui vẻ!
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sự thật này thật là phũ phàng !
    Chẳng nhẽ con trai QN không có đủ bản lĩnh để rời xa heroin ?
    Đáng tiếc cho một thế hệ thanh niên trai tráng của đất Quảng Ninh !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ... Bản lĩnh để bỏ ?? Tự nghĩ đấy không phải dễ ... ai cứ thử "nghiện" 1 cái gì đó sẽ hiểu, hoặc đơn giản bạn thử điều chỉnh 1 thói quen vốn có của mình xem nào - khó đấy.
    Nghe dân đồn, có một thời bọn Chip chíp cầm xilanh với lại kẹo (gì mà quảng cáo có cái cảnh trời mưa, ôm nhau bay cả ô í .. :)) ) cho oai, ra vẻ ta đây cũng nghiện ngập trải đời lắm ... rồi cũng đúng là phí một loạt vòng hoa trắng.
    Bi giờ thông tin tuyên truyền nhiều rồi, chỉ có thằng Dumb mới dính vào thôi - mà loại này không đáng bàn tới ở đây nhỉ.
    HS khẳng định 1 điều giai Quảng Ninh còn đầy thằng đáng lấy lắm chứ
  7. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó con trai QN nghiện nhiều lắm, trong số hàng xóm cũ của em có đến 3 "dũng sĩ" đã ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng, mà đấy là em đã chuyển đi lâu lắm rồi,các bác thấy chuếnh chưa, sợ vãi đái, có dạo ra các ông bô bà bô còn không dám cho con gái ra ngoài đường quá 9h. Lâu rồi em không sống ở Qn nữa nhưng nghe mọi người ở đó nói rằng con trai nghiện chết vãn, đúng là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Nói vậy thôi chứ bọn bạn trai của em toàn con nhà lành học giỏi, ngoan, đẹp trai, toàn học đại học cả, con gái Qn làm sao mà lo ế chồng. Một thằng bạn của em còn bảo "tao về QN đợt này, hơi bị đắt vợ, he he".
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Híc! phải thừa nhận QN bây giờ nghiện ngập, tệ nạn nhiều kinh khủng....Tớ nhớ, hồi tớ còn học cấp 2, 3...ở nhà, thỉnh thoảng đêm khuya tớ với ông anh tớ rủ nhau đi ăn khuya, đi lang thang ở thị trấn, tớ rất thích như vậy, ban đêm thị trấn biển lặng lẽ , bình yên ...đáng yêu kinh khủng. nhưng rồi tớ đi học xa, rồi anh tớ lấy vợ.... bây giờ mỗi lần về nghỉ lễ, bố mẹ tớ chẳng muốn cho tớ ra ngoài đường buổi tối nữa, đi đâu chơi mà đến 9h tối chưa về là mẹ tớ đã rối rít hết cả lên.... buồn!
    Cũng may bọn bạn tớ đứa nào cũng ngoan ngoãn, học hành cẩn thận rồi đi làm. theo nhận xét khách quan của tớ, con trai QN hơi bị cá tính, phong cách , chơi với bạn rất đẹp. sống rất hết mình.... vậy mà một số không nhỏ đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của..."nàng tiên nâu".....Híc!!! CON TRAI QN ƠI! PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐI CHỨ???
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thường được nghe về hiện tượng "chết vì nghiện" ở Quảng Ninh. Tuy nhiên tôi không có cách nhìn nhận hoàn toàn giống như một số bạn.
    Thực ra trong quá khứ, việc hút sách đã từng phổ biến ngay những năm Pháp Thuộc. Còn biên giới Việt - Trung và việc giao lưu buôn bán giữa hai nước đã có từ muôn đời. Vậy tại sao chỉ những năm gần đây nạn nghiện hút trở nên khủng khiếp đến thế ?
    Nhưng năm 80, kinh tế còn khó khăn hơn bây giờ, lấy đâu xe máy đẹp để đi, nhà lầu khang trang để ở, nhưng người dân Quảng Ninh có công ăn việc làm, dù là làm ở ngành than, lương không cao nhưng thu nhập ổn định, phần đông thanh niên ở tuổi trưởng thành có thể xin được việc làm mà không nhất nhất phải có bằng Đại học. Gần đây con số người làm trong ngành than hoặc có liên quan đến ngành than bỗng nhiên trở thành thất nghiệp, tất cả đổ ra chợ buôn bán rất nhiều, "vạn người bán" mới có "trăm người mua", thu nhập vô cùng bấp bênh.
    Người dân Quảng Ninh còn chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện và chất lượng giáo dục. Từ thời Pháp thuộc, người Pháp tới đây để "đào mỏ" chứ đâu đầu tư gì về cơ sở vật chất cho vùng đất này, đâu có trường học nào được xây dựng. Tiếp đó là dân từ các tỉnh miền bắc chủ yếu là Thái Bình, Nam Định, từ thời loạn lạc đói kém ( Indochine ) chạy tới đây để tìm kế sinh nhai. Trước đây người ta còn nói "Quảng Ninh dân trí thấp !" - một nhận xét không hay ho gì nhưng nó cũng có phần đúng. Nếu học sinh ở một trường THPT đạt học lực tiên tiến thì chắc chắn không bao giờ có cơ hội thi đỗ vào một trường Đại học chính qui. Điều này phi lý và thật thiệt thòi. Sự tụt hậu về trình độ có ảnh hưởng lớn lắm đến nhận thức của con người. Học xong THPT, học sinh chỉ lang thang ở nhà, không có công ăn việc làm, nếu dùng từ "thất nghiệp" thi nó chỉ đúng với bối cảnh nước ta mà thôi, vì "thất nghiệp" nếu hiểu một cách "quốc tế" thì có nghĩa là bạn đang không làm việc và được hưởng lương theo chế độ người thất nghiệp. "Thất nghiệp" ở Quảng Ninh đồng nghĩa với sống dựa vào gia đinh toàn phần, cũng chẳng có hoạt động bổ ích nào khác để mà giết thời gian, kiếm cái góc sân để đá bóng cũng còn khó. "Nhàn cư vi bất thiện", các cụ nói vậy mà. Có nhiều bạn trẻ đi làm phụ giúp việc cho nhà hàng ( phần lớn là nữ ), với cuộc sống đắt đỏ như ở đây, tiền làm thuê kiếm được mỗi tháng là 200.000 đ tới 300.000 đ liệu có giải quyết được gì không. Không phải ai cũng có cơ may được tiếp tục sự học hành tại Hà Nội, để rồi có tấm bằng, có công ăn việc làm tử tế.
    Tôi cũng chẳng biết tất cả họ có đáng trách không, tôi thấy thương họ nhiều hơn.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 13/06/2004
  10. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, chị wildpony (cho phép em gọi bằng chị vì em đoán chị là chị, hi hi, vì hình như con gái hay thích ăn kẹo sô cô la thì phải). Đúng là nhiều khi bọn em chỉ nhìn những người bị "nghiện" chích ngay trước mặt mình với cảm giác ghê ghê mà chưa có sự thông cảm cần thiết đối với họ. Có lẽ trong số họ cũng có những người muốn cai lắm chứ nhưng cai được đâu phải dễ.

Chia sẻ trang này