1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sành điệu!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Emmaiyeuanh, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tất lẽ dĩ ngẫu là thế rồi...chứ biết làm gì khác ngoài những chuyện đó sau khi đã hoàn thành công việc. Lấy vợ ư ? Điên rồ. Nhảy nhót ư ? Chán rồi. Chơi gái ư ? tốn tiền và bệnh tật...đó cũng là thú chơi như chơi Bowling vậy thôi
    For my love
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Thật đáng thương ! Bon chen để đạt 2 chử ảo "sành điệu" sao quá khổ .Nhưng ngày nào chưa thử qua món sơ-mi 6 miếng , thì vẫn chưa thể gọi là sành điệu...
    Ừ nhỉ, mà điệu gì để mà sành vậy ? Bạn có thể kể cho Pug tui nghe với ?....

    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  3. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo chưa thấy quan tài chưa biết sợ...chả đúng tí nào, sơ mi sáu miếng của ông là cái đinh rỉ...những thằng nhát gan sợ chết thì hay chết bất đắc kỳ tử, có thằng đang ngồi cũng hộc máu mồm ra mà chết
    For my love
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nhưng mà có ai lột da được để sống hoài,hổng chết đâu ? Vậy chờ tới khi được phong "sành điệu nhăn răng" chắc có khi hơi lâu ? Có cách nào rút ngắn thời gian không bạn CHM .
    PugSGN cái gì củng khoái, củng tò mò tập tểnh cho biết. Nhưng cái vụ sành điệu trên ,thì không dzám mơ đâu .Chúc bạn vui vẽ

    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  5. frog4eyes

    frog4eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ai cũng nghĩ là yên phận thì thế giới này thái bình rùi.

    I love you
  6. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lên xa lộ đua xe, cầm cờ thì thành nhân mà không cầm cờ thì cố mà đi gặp chúa cho đõ xấu hổ...mấy cha ở TT thương mại thế giới bên Huê Kỳ có mún chết đâu, ấy dzậy mà cái chết tự tìm đến với họ, không cần phải sợ dề hết...cái gì nó đến tất nó phải đến thôi, cha nội sợ chết thì cha nội sẽ bị chết bất đắc kỳ tử cho coi...hổng phải tìm đâu xa đâu hê hê

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  7. ELF000

    ELF000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Hai tiếng "sành điệu"có vẻ khó khăn quá nhẩy.Các bác có mà ngồi cả ngày cũng chẳng ra được cái khái niệm nào đâu.
    Theo em,chẳng việc gì fải lăn tăn thế.
    Đời ai người đấy sống.Sống theo bản ngã cho hết tất cả nhưng gì đáng fải trải.
    MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG SÀNH ĐIỆU LÀ MÔT ĐỨA BÉ TRAI TỪNG TRẢI.
    Hi hi
    ELF
  8. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    khiếp khiếp mấy ông đang sành điệu về 2 từ SÀNH ĐIỆU lắm rồi đấy
    khoaitay

    WHO IS WHO???
  9. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Ai cũng thấy đủ rồi thì thế giới thái bình rồi - Nhưng khổ nổi, tham vọng của con người thật thăm thẳm !!!!!!!!!!!!!!
    HDT
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con trai thời nay SÀNH ĐIỆU tưc' la` ĐIỆU nhưng không SÀNH.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này