1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sao mà kỳ thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    con trai sao mà kỳ thế

    Dạo này tôi cảm thấy rất mệt mỏi thường bị mất ngủ. Mọi người bảo rằng tôi bị stress, nhưng tôi thấy mình có chuyện gì phải stress đâu cơ chứ.
    Cũng đã 24 tuổi rồi và tôi đã từng có một online first love nhưng tại sao tình cảm của tôi nó lại chai sạn thế. Tôi cảm thấy lúc nào mình cũng dửng dưng, đôi lúc tôi thích nhưng chỉ là thích và không thể tiến đến xa hơn nữa.
    Tôi không hiểu tại sao dạo này, những người quen tôi, họ lại có những biểu hiện rất lạ. Khiến tôi " nổi da gà".
    Trước đây, tôi cũng quen nhiều, nhưng tính tôi thì chỉ thích là bạn thôi, cứ ai mà thích tôi là tôi rụt lại ngay. Tôi không quen với cảm giác được ai thích. Tôi không thích đúng hơn là thế. Vì nó làm tôi sợ, tôi không thích người ta quan tâm đến tôi quá nhiều. Nên tôi thường đánh mất những tình cảm ấy. Thậm chí tôi không liên lạc. Vì tôi sợ, cứ thế người ta lại thích mình nhiều hơn. Nhưng trước đây, có lẽ lúc tôi học năm 1 đến năm thứ 4 thì những người quen tôi họ rất đàng hoàng, họ không dám vuốt tóc tôi, không dám cầm tay tôi. Vì có lẽ tôi hơi bị khó tính...hehhe. Họ thường có những cử chỉ rất hay, chẳng hạn khi chúng tôi đi xem ca nhạc, họ không để cho tôi bị chen lấn, khi tôi bị ốm, họ quan tâm lo lắng cho tôi, tôi thích một bài hát, một CD nào họ mua tặng tôi, tôi cùng họ ngắm sao........Và tôi thích được như thế thôi.
    Nhưng bây giờ, những người tôi quen lại làm tôi sởn cả người. Lúc ngồi nói chuyện họ thường vuốt tóc tôi, kéo sợi tóc bám trên môi tôi. Tôi sợ.....Nói đúng hơn là tôi có phản ứng rụt lại ngay. Khi đi cạnh nhau, họ thích đi gần bên tôi, nhưng gần quá tôi không thích tí nào. Đi hát karaoke với đám bạn thì họ làm như họ là người yêu tôi, cứ ngồi sát tôi, tìm bài hát cho tôi, và tôi bị dị ứng cái đó lắm.......Tôi đã gặp 2 người cả hai đều như vậy. Dĩ nhiên là tôi tuyệt nhiên không bao giờ khiến họ hiểu lầm, vì tôi luôn giữ đúng mực, đôi khi họ nói bóng gió thích tôi, tôi cũng nói lại " you''re good friend". Thậm chí, tôi hãi cảm giác đi 2 người vào quán cafe vì sợ bị vuốt tóc, bị sờ lên trán tôi, khi bọn tôi nói đùa với nhau. Đã nhiều lần tôi kìm không để hét toáng lên là " tại sao anh cứ đụng vào người tôi thế"...... Sometimes, tôi bảo tôi không thích thế đâu nhé.....Mà tại sao họ lại thế nhỉ???
    Tôi chẳng thể hiểu nổi, tôi đâu có ăn mặc "***y", về hình thức thì tôi cũng không đến nỗi nào. Ăn mặc phù hợp, nói chuyện thì cũng không có đưa đẩy, đùa cợt. Tính tôi vui, đôi khi hơi giống trẻ con, nhưng chẳng bao giờ tôi cợt nhã với họ cả. Vì như vậy họ sẽ được mẽ.......thì sao. Tôi đang cảm thấy bối rối, ...
    Trong công việc họ rất điềm tĩnh, đôi khi tôi còn hấp tấp trong công việc, và họ khuyên tôi cứ từ từ giải quyết. Nhưng mà, tại sao khi đi bên tôi họ bị sao vậy nhỉ?? Chẳng thể hiểu nổi....
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị nì thích phải toàn anh có thói quen ngọ nguậy tay chân ...
    Và do chị chưa yêu họ , nên chị mới cảm thấy sợ những cử chỉ như thế...Chứ nếu chị cũng yêu họ thì chị thích được như vậy hơn là sự lạnh lùng , dửng dưng , chỉ là vuốt tóc , và được ngồi gần chị hơn ....bình thường mà .
    Chị bị dị ứng rùi !!!
    Được trongcaychuoi_thanglong sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 23/04/2007
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn con trai các ông ý ko hâm hấp và nộ niều wá như bạn nói đâu . Mà chác mức độ tình bạn của bạn với họ hơi bị thân thiết nên mới dám sờ mó vuốt ve tóc như thế, nhể ...
    Cứ hét tướng lên vài lần vào mẹt họ là "tui ko thích ấy nàm như thế" vv..thì duỗi dần thui mà, đâu đến nỗi ko giải quyết đuợc để vào đây ca thán nhở
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    chồng cây chuối, chuối ra hoa, hoa kết quả dút vào túi, chạy về nhà, dẫm bét ra hê hê
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    he he, nếu chỉ là bạn thì chừng ý việc là hơi nhiều
    nếu là ng yêu thì mới có từng ý hđộng là quá ít
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chắc họ thấy bạn bé bỏng nên quan tâm, đôi khi phụ nữ trông dễ thương cũng có thể làm cho man có những hành động quan tâm kỳ quặc như vậy (mà họ có thể không thể làm với girl khác). Vuốt vài sợi tóc chả sao đâu, bạn nên nói thằng là không thích.
    Cuối cùng, bạn cần nghiêm túc xem xét lại thái độ của bạn, thật đã như bạn nói chưa nhé?
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình mà đi chơi với ông nào mà mình chưa thích ông ý sờ mó vào người là điên lắm, cảm giác cứ thế nào ấy, ko thoải mái chút nào. Nên rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn.
    Hichic mà dạo này các anh ngon lành đi đâu hết rùi ý, quen đc mấy ông mà chị mình bảo " mấy anh cưa mày toàn anh hâm hâm" thế mới đau chứ.
    Chán quá, nhắc đến lại thấy buồn rồi bao giờ thì tôi mới tìm đc người tôi yêu thực sự đây.
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ơi thế thì chị giống hệt cô bạn em rôi! Bạn ý cũng có biểu hiện giống hệt chị vậy. Khi là bạn, thì bạn ấy chơi rất hay, nhưng hễ biết ai đó có tình cảm với mình là bạn ấy rụt vào ngay, đôi khi làm em cảm thấy bạn ý như con rùa vậy chỉ trực có ai động vào là rụt cổ vào. Mà chị gái đừng tưỏng là bọn em còn trẻ con nhé, cũng 22 tuổi rồi đấy. Không hiểu bạn ý sợ điều gì, nhưng hình như là bạn ý sợ yêu hay sao ý, với ai cũng chỉ thích làm bạn thôi
    Em quả thật ko hiểu bạn ý nghĩ gì, bạn ý thực ra dễ gần lắm, nhưng gần hơn thì hầu như ko thể, em biết có nhiều người theo đuổi bạn ý, nhưng chưa ai vượt qua được vòng loại , chính bạn ý cũng kể với em về chuyện đó ( cũng chơi thân mà ) Em cũng đang định làm người tiếp theo nhưng vẫn không biết vấn đề của người ta là gì???
    Thế chị gì ơi, nếu bây giờ có người cưa cẩm thì chị muốn người ta phải thế nào, cho đàn em biết với, biết đâu lại giúp được thì em xin cám ơn lắm lắm
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thật tuyệt vời và may mắn cho ai được quen biết với nhimrose
    Tưởng tượng về em, xinh tươi như một đóa hồng, mịn màng mong manh dễ vỡ, không ai "đành lòng" chạm tay vào...
    Em được đặt trong tủ kính....dán dòng chữ "đồ dễ vỡ, cấm sờ", ai đó đi qua, thoáng chút tò mò... định chạm một cái, nhưng rồi ... lại rụt tay lại, bước qua.
    Ngày qua ngày, từng lớp bụi bồi dần lên mặt kính...bồi dần lên từng lọn tóc, làn da.... ai đó đi qua, ... ờ... tiếc cho một món đồ trong tủ kính, đưa tay lại định bế xốc ra.... nhưng rồi lại rụt tay lại vì... bụi bẩn, rỉ sét...
    Thoáng nhớ về những cô búp bê Liên Xô một thời, không biết giờ này đi đâu về đâu.....
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai ở đây hồi bé được tặng một em búp bê liên xô không nhỉ? cái loại cứ đặt đứng thì mở mắt, đặt nằm thì nhắm mắt? lột quần áo mang ra giặt vì bụi quá thì....thấy môt lớp nhựa silicon hồng hào, mịn màng, trơn láng... trơn tuột.... chả có chỗ nào lồi chỗ nào lõm

Chia sẻ trang này