1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sao mà kỳ thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko thích thì tránh đi riêng 2 người vào những nơi nhạy cảm, tạo điều kiện cho người ta hiểu nhầm là bạn cũng thích.
    Bạn cứ tạo điều kiện gặp gỡ nhiều lần, nhận sự quan tâm chăm sóc của họ, rồi lại bảo ko thích này nọ, thì con trai họ ko hiểu được đâu.
    Chúc bạn sớm gặp được một nửa đích thực của mình.
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Tớ hiểu vấn đề này, đó là vấn đề về tâm lý thôi, nhiều người cũng như vậy, bạn hơi bị căng thẳng quá do chưa thật tin tưởng hết lòng vào người bạn mình..., nên thu giãn, những người như bạn thế này cần được quan tâm đặc biệt hơn người khác một chút hehe.
  3. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là hiểu thì "bé cái nhầm rồi"! Những người như vậy thì thích sự lãng mạn trong chừng mực. Còn hai người bạn trai kể trên, một là thuộc vào dạng "35", hai là cô nàng này đã tạo cho họ một chút hiểu nhầm mà chính cô cũng không biết. Cũng chẳng biết là cô bạn này cần sự quan tâm đặc biệt hơn hay là cần một chút niềm tin hơn. Sorry nhé, nhưng tôi cũng như vậy, tôi có thể nói với bạn nhưng chính tôi cũng không biết mình cần gì.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đấy, chính cái sự lãng mạn trong chừng mực đó là cái sẽ giúp bạn í cảm thấy yên tâm hơn, được quan tâm hơn...
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nếu đi chơi mà không như thế thì liệu có lên đây kêu ca không nhỉ ???
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ở chỗ đó nó có 1 cái lỗ, em nhớ là 1 thôi
  7. nhimrose

    nhimrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã chia sẽ cùng tôi. Thực sự bản thân tôi nghiệm rằng mình không làm điều gì khiến người ta có thể hiểu lầm mình. Mỗi khi người ta có ý nói rằng thương tôi, tôi bảo rằng em muốn làm bạn với anh, và chỉ thế thôi. Người ta tặng tôi quà tôi không nhận. Tôi biết tôi sẽ làm họ buồn. Nhưng tôi thà làm thế còn hơn......người ta thường bảo " há miệng mắc quai" . Sorry, tôi không có ý đó, nhưng cứ như thế hay hơn.

    Trước đây, những người tôi quen biết...........đều là những người bạn của anh tôi, hoặc bạn của những người bạn của tôi, và họ mến tôi. Mối quan hệ đó làm tôi yên tâm, vì tôi hiểu họ là ai. Tôi không phủ nhận rằng mình trông rất mong manh và yếu ớt, người ta bảo rằng tôi là sensitive girl. it''s ok. Tôi cũng biết là thế. Vì tôi hiểu mình nhạy cảm nên tôi luôn cố tạo cho mình cái vẻ ngoài khô khan, khó gần. Vì tôi sợ rằng, khi yêu một ai đó tôi sẽ dễ bị tổn thương...

    Đó là my first love, tôi yêu him sau một thời gian dài chúng tôi chia sẽ mọi điều buồn vui trong cuộc sống và tôi nhận ra i fall in love with him. He luôn nói rằng tại sao em lại sợ yêu. Tôi bảo rằng tôi sợ vì tôi sợ rằng tôi sẽ dành hết tình cảm của mình cho người đó. Và quả thật, tôi đã yêu him. Yêu him nhiều. Nhưng rồi chúng tôi chia tay. He ở xa tôi, và có lẽ he đã có người khác. Tôi hiểu và nói lời chia tay. Tôi không giận him. Vì tôi không thích níu kéo tình yêu đã không còn thuộc về mình nữa. Nhưng trong tôi đã có sự đổ vỡ, tôi khóc .....
    Đôi khi tôi không hiểu tôi muốn gì, tôi tin vào duyên phận nhiều hơn. Đứa bạn tôi bảo " đi đâu cũng về La Mã". Ừ, . 24 tuổi, bọn bạn tôi đứa nào cũng có bạn trai. Chúng bảo tôi là kén nhưng tôi phải nói sao đây, tôi không gặp người tôi thương, thì làm sao yêu được. Tôi không thích đùa với tình yêu của người khác, đặt ở vị trí tôi, nếu tôi bị người ta đùa cợt với tình cảm của mình tôi sẽ đau lắm chứ , thế thì tại sao lại đi đùa cợt với tình cảm mà họ dành cho mình.
    Bây giờ, những người tôi gặp, tôi có feeling họ tính toán nhiều hơn, nhà cửa, xe cộ, tóm lại là những cái materials. Tôi chán. Có lẽ môi trường đi làm rồi nó thế chăng??


  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ đánh giá cao những người đàn ông biết giữ chừng mực trong giai đoạn đầu quen biết, ít ra họ còn để lại ấn tượng đẹp đối với mình, chứ đừng thấy mình hiền mà tỏ ra suồng sã thì chính họ tự đánh mất đi hình ảnh của họ rồi.
  9. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là chị này có yêu thầm ai đó!!!
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    bạn nì còn đỡ hơn mình , sau 7love mình gặp boy là mình sợ nè, muốn ói nè ,nghi ngờ nè -> mình hết thuốc chữa rồi

Chia sẻ trang này