1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sao mà kỳ thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    khổ thân cái bạn này, thế này người ta nói là bị tổn thương phải ko? tổn thương sâu sắc, hix hix, số đen thì chịu thôi, gặp người tốt ko gặp lại đi gặp phải thằng mất dạy, khổ thế đấy. Phải tự tìm thuốc mà chữa cho mình thôi chứ ko chữa thì cũng chết, hehe khổ nhỉ. Chắc là phải có thuốc chữa chứ, mỗi tội chưa tìm ra thôi.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Gặp Boy
    Muốn ói
    Thèm của chua
    ...
    Chết em rồi !
  3. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Theo như những gì diễn ra từ đầu topic thì có vẻ con gái mới kỳ chứ đâu phải là con trai 8-> Bạn nào gợi ý cho mình thuốc chữa cái bệnh này của con gái để mình chữa cho bạn gái mình, mình nhất định sẽ hậu tạ
  4. tackedoimau

    tackedoimau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    con gái là thuốc đểchữa cho con trai và ngược lại!
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ chẳng biết đọc ở đâu có cô than vãn là BF của mình đi chơi chẳng chịu sờ mó gì cả . Chỉ sợ cô này chọn được một anh " nghiêm túc" rồi tới lúc lại phải than thở với mọi người ở đây thôi .
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà khổ, con gái mà mắc phải chứng sợ dai như mấy bạn ở đây thì cũng chả thèm uống thuốc đâu, thế thì tớ mới phải hỏi Con gái sao mà kỳ thế 8->
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế là các anh này thiếu kiềm chế rồi. Bạn em cũng bị thế, vừa quen được 1 thời gian, tán tỉnh đong đưa. Ngay ban đầu nói chuyện đã vỗ vai, khoác vai bỗ bã rồi. Rồi ngỏ lời, đồng ý, đi chơi ôm eo, nắm tay. Và một hôm ngồi ghế đá nói chuyện, anh chàng này đòi sờ. Thế là bộ phim dài 2 tuần dừng tại đây .
    Em thì cực nhát, nói chuyện với con gái chẳng dám động đậy nữa. Nhưng quen dần rồi thì thoải mái hơn, biết cách nháy đèn dò phản ứng trước rồi mới dám cầm tay. Phải chín muồi rồi mới dám đi bên cạnh mà sát sạt vào , và kết quả là thấy có tín hiệu tốt. Nhưng căn bản là cô kia cưa em cơ.
    (Nhưng mà đó là chuyện của ngày xưa, giờ chia tay roài hớ hớ hớ )
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hơ, tớ là man nhưng cảm thấy đồng cảm với bạn
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    con trai cũng kỳ thiệt, rõ ràng hắn có người yêu rồi mà hắn còn muốn liên lạc lại với mình ,vậy là sao???
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nếu hắn vẫn còn yêu em thì sao ?

Chia sẻ trang này