1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sao mà kỳ thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimrose, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    mình thấy người yêu của hắn hy sinh nhiều cho hắn lắm, mình cũng đau lòng lắm nhưng cũng mừng cho hạnh phúc của hắn nhưng nếu hắn kô bết quý trọng người ở trước mặt, giả sử hắn vẫn còn y mình àh!kô thể nào, hắn và người ta đang rất hạnh phúc tay trong tay kia mà tại sao còn muốn liên lạc
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hổng thấy cái chi là kỳ hết cưng à !
    @chủ topic:
    Qủa thật là nếu gặp con trai chưa là gì mà bạo quá ban đầu thì hơi sợ, là họ tiến đến với mục đích không tốt chẳng hạn .
    Cơ mà tớ thấy ở đây họ đã làm gì quá đáng đâu nhỉ, chỉ vuốt, gạt tóc thôi mà. Cái này thì tớ nghĩ chẳng cứ đàn ông, mà hồi cấp 2, cấp 3 con trai đã thế rồi chứ. Chẳng lẽ bạn luyện tập từ hồi cấp 2 mà đến giờ chưa quen với nó(theo nghĩa là biết thừa 100% con trai đều như thế hoặc hơn thế) đến mức phải "nổi da gà". Nếu không ở những cử chỉ quan tâm nho nhỏ ấy, họ có cách nào khác tế nhị hơn cho bạn biết là họ thích bạn. Tớ thấy nó đáng yêu đấy chứ.
    Tớ nghĩ, nếu bạn không chuẩn bị cho những việc như thế này,thấy nó là kỳ, là khó chịu, thấy dị ứng với nó, thì sẽ rất khó cho người yêu bạn sau này muốn đến với bạn.
    Bạn giống như công chúa bị nhốt trong lâu đài. Chàng hoàng tử của bạn sau này đã vượt qua hào, vào lâu đài, giết con rồng, định nắm tay nàng kéo ra thì lại phải rụt lại, vì nàng lạnh quá, định hôn nàng thì nàng bảo "Sao anh thô bạo thế"! Định bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói, nhưng mong nhiệt huyết ấy có thể làm tan băng trong tim nàng thì nàng gạt đi "You''re good friend".
    Theo tớ, chàng hoàng tử này quả thật chỉ còn cách dõi mắt ngắm nàng từ xa, từ chân lâu đài nhìn lên, hy vọng bằng ánh mắt có thể làm nàng hiểu ra tấm chân tình của mình. Đấy là chưa kể, rồng thì bị giết rồi, xong chàng lúc nào cũng nơm nớp lo ngoài kia đang còn bao chàng khác cũng đang rắp ranh bắn sẻ. Cuối cùng hoá ra thành thì là của mình, mà người thì vẫn không của mình, mà vẫn phải chiến đấu để giữ thành, bạn không thấy thương chàng hoàng tử, người thực sự yêu bạn, đã làm bao điều vì bạn sao!
    Mình ngờ rằng, nếu như thế, rất dễ chàng trai này sẽ vẫn phải thất vọng thôi. Mình ngờ là một chàng khác, quyết liệt hơn, sẽ cưỡi trực thăng đến, đâm bay nóc lâu đài(chàng nghe đâu được phụ vương(Bin Lađen, không biết ông còn sống không)phong làm tổng tư lệnh quân đội, chính chàng dựng kịch bản cho vụ 11/9), bất kể bạn đồng ý hay không, cũng bế thốc bạn lên, nhét vào máy bay, chở về vương quốc Taliban, sung bạn vào đội ngũ thê thiếp của chàng vốn cũng khá đông đảo(nói chung chàng là tổng tư lệnh trên cả hai mặt trận, chiến trường và tình trường, tương lai là chàng thế này sẽ còn tiếp tục tuyển mộ thêm nhiều chị em vào đội quân thứ hai của chàng đấy ).
    Anyway, đấy chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, có thể là quan điểm mỗi người mỗi khác, và bạn cũng rất có thể tìm được một chàng sau này, đủ yêu bạn, nhưng đủ tế nhị để yêu bạn một cách rón rén và giữ khoảng cách. Ngoài ra, chàng này phải có một niềm tin tuyệt đối là bạn yêu chàng, bạn chỉ đang thử thách chàng thôi, rằng sẽ không bao giờ có một chàng khác mạnh mẽ như gió đến cuốn nàng bay đi mất đâu.
    Nếu bạn tin như thế, bạn có thể tiếp tục cư xử như thế. Với những người đàn ông mà bạn vừa nói, bạn có thể si-nhan cho họ biết mà, hay thỉnh thoảng giật còi "Đèn đỏ rồi, anh kia dừng lại" hay "Anh kia, lùi ra sau vạch vôi!". Những người đấy chắc cũng đành thông cảm cho bạn thôi. Có điều có lẽ họ cũng nghĩ là"Cảnh sát hơi khó tính. Rõ ràng là đèn vàng mà!" hay "Mình thậm chí còn chưa đến mấp mé vạch vôi nữa " .

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 29/04/2007
  3. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    có 1001 lý do , sao em khong hỏi hắn thử xem . biết đâu em ko còn đau lòng nữa ,

Chia sẻ trang này