1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sao qua kho hieu ?????????????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi QUYNH_VY_new, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUYNH_VY_new

    QUYNH_VY_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    minh co 1 chuyen muon hoi y kien cac ban day oi cac chuyen gia tu van tinh yeu
    minh co le la da yeu 1 nguoi nhung thuc su khong the hieu noi nguoi ay nhu the nao
    dau tien la minh viet thu treu anh ay sau do goi dien voi 1 cai ten gia ,anh ay noi chuyen rat nhiet tinh va cung kha la "dong dua",roi 1 hom anh ay da tim ra minh la ai ,bon minh gap nhau nhung sau do 2 dua deu nghi do chi la tro dua cua minh nen da thoi ko lien lac nua ,nhung den 1 hom minh da ko chiu noi va da goi dien lai nhung thuc su luc do minh moi chi thich thoi ,sau 2 tuan noi chuyen voi nhau minh nghi chuyen cua chung minh chi thieu ai noi loi yeu truoc ma thoi nhung bong dung anh ay cat dut lien lac voi minh ko 1 li do gi ca thuc long la minh ko the hieu duoc
    sau 1 thoi gian minh moi biet la do co 1 co gai thich anh ay va anh ay cung da nhan co ay la nguoi yeu roi,minh thuc su rat dau kho
    nhung gio nguoi ban cua anh ay lai noi la 2 nguoi do da chia tay roi ,minh thuc su ko hieu vi tat ca moi chi co 1 thang thoi
    hay cho minh vai loi khuyen duoc ko?????
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ban moi la kho hieu do
    LK
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người đều có một thế gới tâm hồn riêng, những điều bạn hỏi quả là khó giải thích. Tôi cũng là con trai đây, nhưng tôi phải khuyên thật với bạn rằng những ngươpì đàn ông như thế không xứng đáng với bạn đâu. Còn nếu bạn thật sự yêu anh ta thì hãy tự tìm hiểu cho ra vấn đề và hãy theo đuổi tình yêu đó đến cùng, nhất định bạn sẽ thành công. Khônh cód gì quan trọng hơn là niềm tin.
  4. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế mà. Điều người ta muốn thì nhiều nhưng điều người ta được thì rất ít. Cái điều khó hiểu đó một phần là......lòng tham đó.
    Đối với TY thì hai chữ "DỄ ĐẾN, DỄ ĐI" hoàn toàn chính xác đó bạn.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình xin giơ tay phát biểu ý kiến.
    Như một bạn viết là "tên bạn kia không xứng đáng với tình cảm của bạn" theo mình nghĩ nên xét lại.
    Nhưng trước khi đưa ra quan điểm của bản thân, ngoclong có một ý kiến nho nhỏ. Nhóc Quỳnh Vy nếu như lần sau đăng bài thì nên viết dấu. Vì nhóc viết như thế này thứ nhất là hơi khó đọc dẫn tới có người viết là nhóc khó hiểu, thứ hai là .... hì hì hì... không có dấu nên ngoclong sợ không hiểu hết ý của nhóc... Lần sau lưu ý nhé!

    Ngoclong chỉ hiểu sơ sơ qua về câu chuyện của QV thôi, những chi tiết cụ thể nhóc cũng không nói đến, nhưng nói chung thì nhóc đem theo một tình yêu khá là mơ mộng và lý tưởng hoá. Không thổ lộ, không gần gũi quá, chỉ "như một trò chơi" .... Đó phải chăng chỉ là rung động mà thôi, chưa thành tình yêu được... Cái đó thì ngoclong cũng không dám chắc vì chưa ai định nghĩa chính xác tình yêu cả....phải không?
    Còn đến bây giờ Quynh Vy hỏi những câu hỏi trên khi mà biết được tin hai người đó đã chia tay... Có phải là nhóc đang hi vọng không? Vậy thì hình như là (đừng giận nhé) yêu ....đơn phương rồi đó. Nhưng không sao , con giá tấn công thường hay thành công hơn con trai. Chỉ cần xác định yêu là được.... và lắp tên.. bắn.!!!
    Còn mình nghĩ anh chàng kia không quá khó hiểu đến vậy đâu Quynh Vy ạ. Chỉ có điều anh ta hơi vụng về một chút thôi, ,và cũng có thể anh ta nhận ra Quynh Vy mến anh ta, nữa là cũng hơi đa tình nên chưa có thái độ dứt khoát. Theo ngoclong nghĩ anh bạn kia đã biết QV mến anh ta, nhưng khi trò chơi của QV bắt đầu thì anh ta đã có người yêu nên ---> "Chúng ta hãy coi nhau như là một trò đùa thôi nhé"... và cả hai gật đầu.
    Nếu là ngoclong thì ngoclong cũng đối xử gần như vậy. Vì thư nhất không muốn làm tổn thương đến Quynh Vy, thứ hai là chỉ nghĩ là Quynh Vy thich thôi chứ đã ngỏ lời với nhau bao giờ đâu mà chắc.... Những câu nói ngụ ý xung quanh đó sẽ là những câu trả lời cho bản thân Quỳnh Vy.
    Cái không hay của anh ta là trốn tránh Quynh Vy, nếu là ngoclong thì ngoclong không làm vậy. Ngoclong sẽ có gắng không làm cho tình cảm quá đi sâu sắc quá (Cái này thì khó lắm,..). Sau đó nếu như biết là đã tồn tại tình yêu thì ngoclong sẽ từ chối. Biết là lúc đó thì người bị từ chối sẽ buồn lắm, nhưng sau này sẽ không hận mình. Như vậy cái khó hiểu trong câu chuyện của QV là người bạn kia "trốn" Quỳnh Vy vì sợ tình cảm của bản thân QV sẽ đi quá sâu xa.
    Còn bây giờ người ta chia tay. Liệu rằng có phải phía chủ động là anh chàng kia hay không. Nếu là từ anh chàng kia thì Quynh Vy có một cơ hội ... đó là trái tim của anh ta đã ngả về ai khác...có thể là QV( cái này không chắc chắn đâu ). Còn nếu như phía chủ động chia tay là cô bạn của anh ta thì ... hì hì. QV cũng có một cơ hôi, ,tiếp cận và ..an ủi. Nhưng khó lắm nhé, ví QV mới chỉ là người bạn quen qua "một trò đùa" thôi. Ăn nói với người ta ntn để an ủi....

    Hì. Viết dài wá. Hi vọng là giú được QV cái gì đó. Đây không có lời khuyên mà hình như chỉ là câu trả lời cho câu hỏi của QV thôi.
    Ngoclong80
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Zời ui, viết có dấu đi!!!
    **************************
    minhngoctr
    Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà phải tự làm nên cuộc sống
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá đi mất. Những cái đó ko gọi là tình yêu. Cứ lấy nhật ký ra ghi vào. Một thời gian sau đọc lại, chắc chắn sẽ: Sao hồi đấy mình trẻ con thế nhỉ, dở hơi thế nhỉ.
    Và nói chung là chẳng có gì khó hiểu cả. Đơn giản như thế này:
    Visual C++, thật là đơn giản
    Unforgiven
  8. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý .. một tạy với metallica, đó là chuyện trẻ con. Nhưng một tay kia thì không đồng ý và nói ràng: chuyện trẻ con đó có thể trở thành chuyện người lớn .
    Người đã biết C++ thì OK, Visual C++ thật đơn giản. Kẻ mới chập chững lập trình: Visual C++ sao mà rắc rối, Visual Basic mới là điều ta cần
    Trở lại với đề tài chính: bạn có ở trong trạng thái cô đơn, chưa có người yêu, bạn làm gì: đi tìm cho mình 1 người vừa ý, mà trước tiên là làm quen, rồi đong đưa, ... Nhưng chuyện gì xảy ra nếu có nhiều người mà bạn vừa ý (và còn có thể là người bạn đó được nhiều người ưng ý), vậy là kẻ có tốc độ cao hơn sẽ chiến thắng. Tình yêu sét đánh, nhiều người bảo có, nhưng phần lớn thế giới đều yêu sau khi đã quen, đã ... cưa
    Tôi không có ý định khuyên bạn bắt cá ... nhiều tay. Nhưng cảm giác mệt mỏi vì theo đuổi một người trong mấy năm sẽ nói như vậy. Chúc QUYNH VY may mắn hơn để không bỏ lỡ cơ hội tốt kế tiếp

    @Kojiro

Chia sẻ trang này