1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái trong câu hỏi của ông là người yêu hay chỉ là bạn binh thường. Nếu là người yêu thì cái đó không còn là chuyện đan bàn ở đây nữa rồi, vì cô nàng đã quan hệ với người khác thì đã phản bội lại tình yêu với bạn còn gì nữa. Bye bye cho xong
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  2. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thuộc về muôn thủa rồi , có chú miệng nói chẳng cần ,nhưng trong lòng Akay lắm .Nói chung là mỗi người có một ý kiến khác nhau .Đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác .Tôi thì cho rằng 90% đàn ông cần bạn gái mình còn Trinh. 10% còn lại nói rằng không quan trọng nhưng trong đó có (9% là nói dối )
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  3. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có phải người bác yêu thủng trinh ?
    Khi nàng đã thương ai một lần
    Và rồi bác đây đã phát hiện
    Kim phải lòi ra bọc một lần ?
    Chuyện này rất nhỏ chớ phân vân
    Có chi bác phải cứ bần thần
    Nghe em nói đã rồi quyết định
    Chớ nên suy nghĩ mà linh tinh
    Cái màng chỉ là cái **********
    Có sánh gì đâu với chữ tình
    Thương nhau mà cứ phải là trinh tiết
    Thì e cuộc đời quá điêu linh
    Bác nghĩ thử coi một lần thôi
    Mình là gã boy là con trai
    Đội trời đạp đất và cao thượng
    Vì cái chữ trinh đánh mất tình ?
    Nếu bác không thông thì để em
    Tê -đê -nờ a sẽ xét xem
    Địa chỉ nàng đâu đưa em nhé
    Xin vá ********** chẳng ...cần tình
    đang đọc bài của mấy bác a b c d..em bị stress đến khi đọc bài thơ của bác này hết ngay
  4. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    MK(xin lỗi các bác cho em chửi bậy một tí, chứ từ nãy tới giờ ngứa miệng quá) nếu như không có cái ********** chít thẳng cẳng đấy thì bọn con gái đỡ khổ hơn. Thật đấy, đỡ bị dèm pha dòm ngó và cũng giảm bớt bị cưỡng dâm
    Tuy nhiên, vấn đề chính là ở tư tưởng thôi. Tư tưởng lăng loàn thì thành gái điếm. Tư tưởng chính thống thành gái chính chuyên. Còn em phản đối người nào có người yêu mà lại đi ngủ với đối tác khác. Quá khứ như thế nào không quan trọng, nhưng hiện tại đang yêu mà làm thế không thể chấp nhận được
    Đừng hỏi tại sao em vẫn yêu anh. Vì em yêu, thế thôi. Mà đã yêu thì sẽ yêu mãi.
  5. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi mới trở lại vấn đề này.Nhưng đọc nhiều bài trả lời cứ như...đấm thẳng vào mặt vậy
    Bạn có chắc chắn như vậy không?Bạn nói như vậy thì tất cả những lỗi lầm của con gái thì con trai không có quyền giận và phải lờ đi sao?vì không có tư cách phán xét?Vậy con gái có đủ tư cách để mắc những lỗi lầm có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này mà không cần một sự xin lỗi hay một sự tha thứ của bất kì thằng con trai nào sao?Quá ngông cuồng.
    Còn nhiều bạn cho rằng đây là một vấn đề xưa rồi thì đúng nhưng tuy là vấn đề cũ nhưng những suy nghĩ của bạn về chuyện này có mới hơn không?hay bạn suy nghĩ theo kiểu tây âu là "bà ăn chả thì tôi ăn nem" để trả đũa cho sai lầm đó của người bạn gái.
    Trần gian chớp mắt 60 năm mộng
    Tỉnh giấc còn ta với ngàn thu
    ĐỨC
    Sống không yêu?Thấy buồn vô tận
    Sống yêu rồi?Hối hận muốn chưa yêu
  6. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác đúng ghê á. Em ủng hộ bác. Em nguyện sẽ suy nghĩ và hành động y chang bác để noi gương.
    Suy cho cùng, em cũng là con người giống bác, chỉ khác bác cái là bác chỉa lên còn em thì cộng xuống thôi, chắc là noi gương bác cũng không có gì không ổn, bác nhẩy?

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  7. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bạn hiểu lầm ý tôi rùi.Tôi chỉ bảo là nếu con trai ko còn thì cũng đừng đòi hỏi bạn gái của mình fải còn.Còn chuyện có lỗi thì chẳng ai muốn gây ra cả.Bạn ko muốn làm chuyện fải hối hận về sau thì người yêu bạn cũng vậy và tất cả mọi fụ nữ đều vậy.Trên đời này chẳng ai muốn mình fải trờ đợi sự tha thứ của người khác cả.
    Khi biết người yêu mình ko còn thì bất kể con trai con gái ai cũng đau lòng nhưng thật sự mỗi con người sông trên đời rất càn 1 trái tim ko chỉ biết đập,biết dung động mà còn biết khoan dung và độ lượng nữa.Như thời xưa vậy:họ đâu cần quá nhiều chữ tài mà cái họ trọng nhất là chữ Tâm và chữ Đức
    Tôi ko chấp nhận tư tưởng ông ăn chả thì bà nhất định fải ăn nem,yêu nhau thì fải tôn trọng nhau ko tôn trọng có nghĩa là chẳng còn TY.Chấp nhận người yêu mình lầm lỗi nhưng ko thể chấo nhận người yêu minh fản bội.Trong khi yêu tôi người yêu tôi mà quan hệ với con khác á xin lỗi nhé cắt luôn chẳng yêu đương giè nữa dù tôi có yêu anh ta và tôn thờ anh ta như thánhKHI YÊU ANH EM CO THỂ THA THỨ TẤT CẢ NHƯNG ANH ƠI!FẢN BỘI THÌ MUÔN ĐỜI KO THỂ
    Tôi khuyên tất cả con gái 1 câu(và cũng chính là tôi)Của mình mình giữ chẳng tin lời hứa hẹn của thằng ngu nào hết.NGƯỜI TA CỨ NÓI ĐỪNG QUÁ TIN
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
    Được bagiakhotinh1908 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 05/06/2003
  8. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối !!! Có chuyện nhỏ như con thỏ thía muh cũng 22 trang rùi. Thôi thì Iem cũng xin có ý kiến thía nè:
    1. Chuyện make love khi yêu thì do những người trong cuộc tự quyết định. Mọi người cần phân biệt rõ: ở đây không có chuyện ai lừa ai (trừ mấy thằng làm phát rùi chạy). Make love là chuyện bình đẳng giữa 02 người. Khi lên đến cao trào, dễ thường chỉ có boy mới lên chắc? Còn con gái thì ko có cảm nhận gì ?
    2. Mấy bạn gái cứ quan niệm là boy nó lừa mình, là mấy thằng "Cả thèm chóng chán". Nếu quan niệm như vậy, sao còn iu làm nhéo giè cho mệt vì đàn ông trên thế giới này đều là những thằng như vậy cả.
    3. Mấy bác boy thì xăm xoi trong đêm tân hôn rằng: vợ mình có còn Trinh hay ko. Sao các bác lạc hậu thế? Cứ cho rằng là vợ bác lúc đó còn đi. Thế về sau, nó lại đi lăng nhăng với thằng điên nào khác. Khi đó thì bác sẽ chọn ai trong 02 đối tượng sau:
    - Vợ bác còn Trinh nhưng về sau đi lăng nhăng
    - Vợ bác mất Trinh nhưng lại rất đoan trang, ko đi lăng nhăng (Đừng có quan niệm là mất Trinh là ko đoan trang nhá)
    Có vài nhời như vậy đã, Iem thấy vấn đề này ko cần phải bàn thêm làm gì cho mệt. Chán phèo !!!
    Cá ko ăn muối cá ươn
    Con ko ăn muối, thiếu....I ốt rùi con ơi
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 05/06/2003
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 05/06/2003
  9. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị mất thời gian đọc cái topic dài ngoằng này và chóng hết cả mặt. Thôi thì chị cũng bớt chút thời gian nói với các cô các chú đôi ba câu vậy:
    Thằng đàn ông Việt nam, dù có đi Tây đi Tầu, có Âu hoá đến chục năm thì vẫn là thằng đàn ông Việt Nam thôi, biết vợ đã mất ** trước khi là của chúng nó rồi thì trong số 10 thằng í vẫn có đến 9 thằng rưỡi lộn ruột lên. Cách lộn ruột của chúng nó khác nhau thôi: Thằng nào kém thì xị mặt ra, căn vặn đêm ngày, thằng nào tân tiến hơn thì mồm leo lẻo là ối xời ơi anh chã cần, anh chã quan trọng, thực ra trong bụng vẫn chẳng thoải mái đâu, vẫn nghĩ là giá mà nó còn gin thì tốt hơn (đấy là những thằng cực thoáng rồi đấy), còn số đông là chúng nó im im, nhưng lúc nào chúng nó lên cơn, chúng nó thế nào cũng hở ra một vài câu ấm ức bị kìm nén cho mà xem.
    Chị có chồng rồi và khuyên các cô chưa chồng tốt hơn là hãy giữ thân các cô ạ, nhịn vài năm thôi mà.. Chúng nó rủ đi nghỉ mát đừng có đi, công viên tối đừng vào, chỉ tạo thêm cơ hội cho chúng nó và khó giữ mình lắm. Còn những cô trót rồi chị khuyên tuyệt đối im mồm, đừng có dại mà kể cho chúng nó nghe, chúng nó có căn vặn thì cũng mắng luôn. Đến khi "lần đầu" với thằng chồng mình thì kêu ca một tí, chúng nó chẳng biết đâu. Có gì cứ hỏi chị chị khuyên tiếp.
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trẻ,
    đây là định nghĩa cũa nữ sinh viên thời tôi còn học ĐH :
    " người quen là người con trai mà mình đã từng ... ; bạn trai là người thỉnh thoảng ... với mình còn người yêu là tay thường xuyên ... "
    Nếu mà suy nghĩ , đau đầu về chuyện này thì chỉ có cách ra nhà trẻ mà chọn vợ (những đứa chưa biết bò)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này