1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác đúng ghê á. Em ủng hộ bác. Em nguyện sẽ suy nghĩ và hành động y chang bác để noi gương.
    Suy cho cùng, em cũng là con người giống bác, chỉ khác bác cái là bác chỉa lên còn em thì cộng xuống thôi, chắc là noi gương bác cũng không có gì không ổn, bác nhẩy?

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

    [/QUOTE]
    Ý kiến thế mới gọi là chí lý . Nói tóm lại là ai mất mà cứ giấu giấu tỏ vẻ nai tơ rồi đến lúc đó mới lộ mặt thì .... vừa phang vừa đấm rồi đi cưa lung tung cho chúng nó tiệt ráo đi .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  2. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay đã có thể vá ********** ở VN rồi mà ! đâu ai đã chắc mang trinh của cô ấy là ********** của một nguời con gái trinh nguyên. Tôi nghĩ chuyện con hay không đâu quá quan trọng bởi ai chẳng có một quá khứ chứ và chắc gì bạn nam vẫn là trai tơ nhỉ ? ...he he ... hãy sống xứng đáng với lòng mình để cùng nhau buớc trên con đuờng tới tuơng lai
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  3. avon

    avon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên có 2 ý:
    1.Các cô chưa chồng cố nhịn cù cưa
    2. Các cô chưa chồng lỡ dại thổi kèn ,phi ngựa.
    Tôi xin thêm vào giúp chị một ý sau:
    Các em gái có quyền lựa chọn :
    1. Cố nhịn ăn rồi sau đó ăn cho thoải mái: ăn no và ăn nhiều .......thứ. ( thằng chồng làm sao biết được bởi nó đang say sưa với ý nghĩ " mình là người chiếm được cái í đầu tiên ) Chỉ cần chị em ăn sao cho khéo tuỳ thuộc vào kỹ năng của mỗi người. Cho thằng chồng mình nó đáng đời ai bảo nó quan trọng cái " đầu tiên " -cho chết luôn.
    2. Lỡ rồi thì gặp chị Thanh chị ấy ...vá cho. Thằng nào thích cái màng ấy thì hỏi nó muốn mấy cái, chị Thanh chị ấy làm cho mấy cái...tha hồ mà......đầu với chả tiên.
    don't wory...be happy ...
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với chị, hoàn toàn đồng ý, nhưng mà bây giờ con trai chúng nó hiểu biết lắm, có kêu một tí cũng chẳng lừa được thiên hạ đâu, vải thưa che mắt thánh à, bà chị tưởng cứ kêu lên là được à, kêu nó còn ... đánh cho thêm đấy.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. Q_Thanh

    Q_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ừ thì nếu phải thằng ngu thì tốt quá, còn không may phải thằng không ngu thì đành chịu vậy, đấy là cách tốt nhất để chữa cháy thôi chứ chị có bảo nếu thế thì chúng nó tin đâu. Chúng nó đánh thì .. đánh lại
  6. s_nol

    s_nol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ vợ mình đã quằn quại, rên rỉ với thằng bỏ mẹ nào đó thì chịu thế đếck nào được, có khi mình cũng bắt trước thằng đó "xài song rồi bỏ"
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    há há ! Thế hay ho gì, mình phản đòn lại nó. Tức là đi với em nào đấy ,rồi cho nó biêt ====>xem phản ứng Hoạn Thư của nó như thế nào hỉ? Mịe , không khéo lại thành tệ nạn, hai đứa thay nhau đi ăn phở, ăn nem thì....
    [​IMG]
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Còn nghĩ gì nữa.
    _Trên cái nhìn của 1 thằng con trai: Ối xời,cái loại con gái ấy à...chơi bời thì đc chứ cưới về...
    _ Trên cái nhìn của 1 ng` đàn ông: Ai cũng có thể mắc sai lầm...Chỉ cần cô ấy yêu và chung thuỷ với mình...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ôi từ đầu có mỗi bác này có ý kiên là hợp em nhất thôi .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này cũng lạ. mà không lạ cho lắm. Ngày nay những chuyện này không còn quan trọng cho lắm. Thuần đã là sinh vật thì loài nào cũng có xúc cảm ********. Với con người ngoài bản năng nó còn là tình yêu, là sự hoà hợp trong tâm hồn hai nguời yêu nhau. theo tôi ai mà bảo "trong truờng hợp này đàn ông phải cao thượng" thì nghe đạo đức giả thế nào ấy. có gì ghê gớm mà phải cao thuợng? là chuyện rất bình thường, chỉ có thể cao thuợng khi chấp nhận cả đứa con của cô ta. Đó mới là chuyện lớn và đàn ông hay không lúc đó mới biết. Thế mới bảo đàn ông mình ích kỷ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này