1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenmo

    nguyenmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ hơn con thỏ .
    Nếu bây giờ mà còn ay nay chuyện đó thì xã hội Việt Nam khó có thể bình đẳng từ trong trứng nước.
    Tất cả nhũng gì đàn ông có thể thì đàn bà cũng có thể. Chỉ là mình có chấp nhận đuợc hay không thôi. Đã chấp nhận rồi thì không cần phải nghĩ, đã nghĩ thi đừng vao giờ làm.
  2. CO_GlAO_THAO

    CO_GlAO_THAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói là có chỗ vá MT. Thế cho em xin địa chỉ với. Tiện thể hỏi thêm các bác, vá có bảo hành không???
    Chỉ dùng đồ xịn Pháp
    Mãi mãi là trinh nữ
  3. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai thấy bạn Q_Thanh nói hoàn toàn đúng, xin hỏi ở đây mấy bác cao thượng ở đây đã có bác nào rơi vào hoàn cảnh đó chưa vậy (mình đọc thấy có duy nhất một bác nhận là đã trải qua cái đó mà vẫn chấp nhận được, có điều dọng văn nghe cũng hơi nặng nề một chút)
    Mình cũng công nhận là cái chuyện đó đàn ông rất hẹp hòi, có điều con trai kém con gái ở cái đó không rộng lương chút nào cả. Xét ra như thế đó là do lỗi của các bà rộng lượng quá thì phải chịu thôi Nói vậy thôi chứ mình nghĩ các cô nên giữ mình, nếu không thì sau này chỉ có khổ thôi, vui lúc trước (hay có lỡ dại lúc trước) thì phải trả giá cho lúc sau này thế thôi, nhân quả mà.
    Còn nếu có ai vì lý do này hay lý do khác mà không còn nữa thì cũng vẫn còn nước cứu. May mà vớ được phu quân nào cũng có học hành một chút (như các huynh đệ trong forum này chẳng hạn) thì còn có cơ đó. Sau cái đêm tân hôn cứ giải thích là "em đi xe đạp, tập bóng chuyền hay bị ngã nó ra là thế, chứ anh biết đấy từ trước tới giờ, cả khi chúng mình yêu nhau em đâu có buông thả dễ dãi như vậy đâu". Rồi lôi một mớ sách giáo dục giới tính về cho phu quân đọc, rồi cứ dăm ba ngày lại ca lại cái bài đó, nói lâu rồi thế nào dần phu quân cũng tin là thật. Thực ra cái này cũng hơi nói chệch sự thật một chút, nhưng đôi khi trong cuộc sống cái đó bảo vệ được hạnh phúc gia đình đó.
    Mà quả thật nghiên cứu thống kê của mấy công trình khoa học cho thấy tỉ lệ "bị mất" mà không liên quan tới "quan hệ" cũng không phải là thấp đâu nhé, nói để cho các ông biết chứ sau này có cô nào rơi vào trường hợp này, các ông ở trong forum lại nói là vợ biện hộ, là sai đó.
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Neu that su ieu nhau thi chap qua khu cau nhau lam gi,ai chang co mot thoi lam lo mot thoi de nho.....Cai chinh cua cuoc song vo chong la mai kia co kiem duoc nhieu tien,con cai co hoc gioi thanh nguoi hay ko......Cac bac trai cay co cai gậy an mày cam dau cung duoc...Nhieu bac....noi em xin loi hoi bay ti.....Pha trinh cua chuc em bgio lai muon lay vo con Trinh...Ặc Ặc.....Lởm....Sao đàn ông lúc nao cung thấy noi la rộng lượng cao thuong.....cho iem xin....99% dan ong o Vietnam hep. hoi...ich kỷ dã man...........Em nghi cai topic nay dung o day thui...vi cac bac nhieu khi võ mồm kinh lam.....Noi mot dang lam mot neo...Chi kho than cho chi iem phu nu nhe da ca tin....
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    đúng là khó mà chấp nhận đưọc chuyện bạn gái của mình ko còn trong trắng.. tôi thấy hầu hết những thằng bạn của tôi đều nói vậy.... toi là con gái thậm chí còn cảm thấy khó chấp nhạn chuyện bạn trai tôi đã từng quan hệ, nếu anh ta tình cờ để tôi biết... hịc... làm sao mà chịu đuợc cơ chứ, tót nhất là hãy biết giữ cho mình, cho hạnh phúc cả đởi của mình sau này, ko biết giữ thì sẽ có lúc phải đau khổ vì nó, còn đau dớn hơn khi sẽ có ai đó noi 1 câu cực kì chĩ lý với bạn rằng " NGU thì chết, còn khóc gì nữa".
    Lazy girl
  6. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    con trai thì luôn thấy ích kỷ nhưng khi yêu anh nào cũng muốn có được bạn gái của mình tốt mọi mặt nhưng các bác cũng phải thông cảm vì chỉ 1 phút yếu lòng là.... đến khi chẳng đi đến đâu được thì mọi tội lỗi sẽ do phái nữ chịu. các bác phái nam vừa muốn" chiếm hữu" bạn gái mình và.... nhưng khi người đó đã bị chiếm hữu thì các bác lại bàn tán. hic hic
    tears may be dried up but the heart never
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên con gái Á Đông luôn là người thiệt thòi vì tư tưởng của Phương Đông vẫn còn khá khắt khe.
    Tuy nhiên, đối với con gái, nếu đã bị mất cho một người đàn ông khác. Khi yêu người đàn ông tiếp theo, nếu anh ta chấp nhận được thì hãy tiếp tục yêu. Còn nếu anh ta ko chấp nhận được, tốt nhất là bye sớm, đỡ phải giải quyết rắc rối sau này.
    Ở đời có 45% là đàn ông, 48% là đàn bà, và 7% lưỡng tính(bao gồm Gay và Lesbian). Thị Nở còn có Chí Phèo, việc wái gì mà phải đâm đầu yêu một người ko đủ khả năng chấp nhận quá khứ của mình. Để chấp nhận cũng chẳng cần phải cao thượng. Cao thượng tức là sự tha thứ cho lỗi lầm hiện tại của người yêu, chứ ko phải là sự chấp nhận quá khứ. Đàn ông VN ko cần phải cao thượng mới bỏ qua được những chuyện đó, mà chỉ cần biết cách chấp nhận và vượt qua điều đó.
    Ngoài ra, bác trai nào có người yêu đã ko còn. Nếu bác cảm thấy ko chấp nhận được, và bị dày vò, tốt nhất bác chào sớm đi. Đỡ khổ cả hai. Còn nếu bác đã chấp nhận rồi, thì đừng có nhay đi nhá lại, thi thoảng lại xỏ xiên người ta... cư xử như thế đàn bà tính wá. Vừa hèn vừa tầm thường.
    Xin lỗi các bác trai chứ, em thấy đàn ông Việt nam chả mấy ai cao thượng cả. Các bác nào đi ngoại tình, khả năng được vợ tha thứ khá nhiều. Chứ mấy bà vợ ngoại tình mà chồng phát hiện ra, chỉ có nước đứt đừn...
    Nghe bà chị Q_Thanh nói là trả vờ như mình vẫn còn á... hê hê, đàn ông VN thời nay học rộng hiểu sâu. Cái gì chả biết, mà trước khi cưới vợ anh nào chẳng đọc cả tỷ tài liệu có liên wan. Các cô có trót mất rồi thì cứ khai béng ra ngay từ lúc hắn mới ngỏ lời yêu é. Thế là xong. Nếu ko lại dằn vặt rồi lại tâm sự sướt mướt trên box HPGĐ là em đã trót nói dối, em ân hận, em thế lọ em thế chai... phát mệt. Mà đàn ông phát hiện ra vợ mình nói dối trong chuyện đó... eo ôi.... ko thể tưởng tượng nổi cơn thịnh nộ đến đâu. hé hé... nó to hơn mình, chả dại, vớ vỉn gặp phải thằng cục súc kiểu dùi đục chấm mắm cáy thì ăn tát, thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Còn vớ phải anh nào có học thì anh í chửi cay độc, đau cả đời. Nói chung là nên tỉnh táo mà suy xét mọi hậu quả rồi hãy làm.

    <FONT color=dodgerblue size=1><EM>...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...</EM></FONT>
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 08/09/2003
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp phải anh chàng nào ghê gớm và ích kỷ chắc chị em phải đến các dịch vụ sửa chữa rùi .
    Còn đã yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân thì các chàng cũng phải thông cảm và chấp nhận
    Mắt đen như hạt nhãn.Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương anh tôi .
    Thì thương tôi với
  9. red_sexy

    red_sexy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là đàn ông ích kỷ lắm,bản thân mình còn ích kỷ nữa là người ta?Vì vậy nếu có chẳng may rách ...cái ...màn thì nên thành thật khai báo lúc đang yêu như mấy bác gái ở trên đã nói.Không nói ra thì cũng không yên,mà không yên thì khó mà yêu được hết mình,lại còn có thể bị ám ảnh về quá khứ nữa.Người đàn ông nào hiểu cho mình mới chính là người mà mình cần.Trên đời thiếu gì đàn ông?
  10. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi, nhân danh tôi, một thằng đàn ông và những người bạn của tôi, Phản đối với suy nghĩ là đàn ông Việt Nam hẹp hòi.
    Tôi, một "thằng" đã tốt nghiệp đi làm được 1 năm thấy rằng tư tưởng của các "bố" nhà ta thoáng lắm rồi, chị em à. Tôi chỉ dám nói tôi và những bạn của tôi, những người kĩ sư, okie? Cái hồi còn là Sinh viên khi ngồi tán gẫu với nhau, "chúng nó", tức là các bạn tôi đã thổ lộ: còn hay không không quan trọng lắm ( tất nhiên còn thì khoái hơn rồi, tranh luận làm gì, ), cái quan trọng ( các bạn gái lưu ý ) là khi là vợ rồi, "nó" chỉ và chỉ "yêu" mình. Okie?
    Hồi đó, tôi còn bảo thủ, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã theo trường phái đó, . Vậy những bạn gái "trót dại" hãy yên tâm đi,, vẫn còn chúng tôi, những con người biết và hiểu bản chất của "vấn đề". Đặc biệt, nếu không tin thì hãy thử liên lạc với tôi. Người thực việc thực bao giờ cũng dễ thuyết phục.
    Chúc các bạn vui, luôn hết mình với trái tim núi lửa nhưng cái đầu tỉnh táo như băng tuyết.
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này