1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đây là lần đầu tiên mình chịu khó đọc một chủ đề tới tận 13 trang, không xót một ý kiến của ai cả.Mỗi người một ý, nhìn chung có thể chia làm 2 categories: một bên là những bạn cho rằng người con trai có thể tha thứ cho bạn gái của mình, nếu người bạn gái ấy đã từng lỡ lầm...còn bên kia là những người cho rằng việc đó là không thể tha thứ được.
    Các bạn nói rất nhiều về chữ trinh, vậy các bạn có bao giờ thấy ********** nó như thế nào không? Cô mình là bác sĩ và cô mình đã từng nói với mình rằng, thực tế không người nào có thể xác định một người con gái còn trinh hay không. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa về phụ sản, bác sĩ trong lãnh vực ấy mới có thể xem xét được vấn đề này. Có người còn không có trinh ngay từ khi mới sinh do cấu tạo cơ thể thì lấy gì để mất. Mình xin hỏi các bạn nam yêu và cưới một người vợ để có hạnh phúc hay là để được gọi là sở hữu cái trinh tiết đó? Và xin nói thêm rằng nếu các người bạn gái đã không còn trinh trắng cố tình muốn che giấu thì các bạn nam cũng chẳng thể nào biết được...Vậy nếu bạn gái bạn đã dám can đảm thừa nhận sự thật đó thì bạn hãy tin rằng cô ấy đã thành thật với bạn, và cô ấy đáng để bạn tha thứ.
    Tất nhiên starylovenight không ủng hộ việc quan hệ ******** trưóc hôn nhân và càng không biện hộ cho những cô gái quan hệ bừa bãi. Nhưng các bạn hãy xét lại vấn đề...nguyên nhân dẫn cô gái ấy đến một hoàn cảnh khó xử như vậy....Các bạn nói người con gái đó dễ dãi vậy thì ai là nguyên nhân dẫn đến sự dễ dãi đó..Có một câu như thế này: Đàn ông cho tình yêu để được ********, còn đàn bà cho ******** để được tình yêu. Starylovenight miễn bàn về câu nói đó, nhưng thực tế là bản tính của phụ nữ rất yếu đuối đặc biệt là tình cảm. Đã yêu , tức là sẽ đặt hết tình cảm vào người mình yêu ( loại trừ ra những người lăng nhăng, coi thường tình cảm). Cũng có người nói: khôn ba năm dại một giờ....chưa kể tác động về phía chàng trai ( em không yêu anh phải không? ...hay là em đã có với thằng nào rồi...hãy chứng minh cho anh thấy tình yêu của em...vân vân). Các bạn nam đặt mình vào hoàn cảnh của người con gái ấy đi...các bạn sẽ làm như thế nào?! Hãy thật lòng trả lời câu hỏi đó các bạn sẽ thấy bạn gái bạn đáng được thông cảm.
    Bàn thêm về vấn đề........hậu sự việc. Cô ấy vì việc mình không còn gì để mất để buông thả hay lấy đó làm kinh nghiệm và nghiêm túc hơn, chín chắn hơn, giữ mình hơn...đó mới là vấn đề...Bạn có thể cưới một cô gái còn trinh, chưa bị ai...lần nào? Ok, vậy bạn sẽ ra sao nếu cô gái ấy sau khi cưới về lại lăng nhăng với một anh nào đó? Cái quan trọng bạn cần tính tới xin hãy là bản chất chứ đừng là cái bộ phận sinh dục hay chỉ là một lần lầm lỗi của người khác...nhất là đó là người bạn yêu thương. Xin nhớ cho, thánh nhân còn có khi lầm, chứ đừng nói con người bình thường.
    Nếu đã xét tới những điều starylovenight đã nói, các bạn vẫn thấy không thể tha thứ cho người yêu đã lầm lỗi vì sĩ diện...vì tức, hay vì một lý do ích kỷ nào đó thì chia tay đi sẽ tốt hơn cho bạn và sẽ diễm phúc hơn cho cô gái đáng thương ấy đấy. Thấy tha thứ được thì tha thứ, không tha thứ được thì đừng miễn cưỡng, mình tin trên đời này còn có rất nhiều người con trai tốt, sẵng lòng chấp nhận lầm lỗi của người bạn đời của mình. Hơn nữa sẽ chỉ là gánh nặng cho người phụ nữ nếu đã mang tâm trạng có lỗi mà còn phải sống với một ngưòi ích kỷ, cổ hủ mà thôi.
    Nhưng các bạn nữ ơi, các bạn đừng nhẹ dạ cả tin nữa nhé....đọc hết cái topic này mới thấy đàn ông ích kỷ tới cỡ nào...hãy giữ cái hạnh phúc quý giá ấy cho tới lúc tân hôn nhé...
    I BELIEVE I CAN FLY, I BELIEVE I CAN TOUCH THE SKY
  2. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thân mến gửi bà chị:
    Em được "các cụ" dạy bảo là phải luôn thật thà, đặc biệt là trong lĩnh vực GDGT, .
    Khẳng định lần cuối với các "chị", em đã nói sự thật. Quan điểm của em là tất cả vì con người, vì phụ nữ. Những quan điểm gì không có lợi cho con người, cho phụ nữ, em bỏ qua. Okie?
    Không tin "các chị" cứ gặp em mà kiểm chứng.
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  3. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện này tôi cũng có mấy ý kiến như thế này:
    - Xét về đàn ông: đúng là bây giờ họ suy nghĩ thoáng đãng hơn rất nhiều. Xã hội ngày càng phát triển, người phụ nữ ngày càng trở nên năng động và họ cũng ngày càng được người khác phái tôn trọng hơn. Dù đã "mất" nhưng quan điểm một người đàn ông hiện đại là "không quan tâm đến quá khứ", vấn đề họ quan tâm chính là " người phụ nữ đó là của mình, và hiện tại họ đang yêu mình"
    - Về người phụ nữ: bạn chẳng may mắc phải " tai nạn nhỏ" này, nếu bạn băn khoăn day dứt quá nhiều về nó thì hãy nên nói ra với người bạn đời tương lai. Còn nếu bạn có thể dũng cảm bỏ qua nó thì đừng nên nói ra. Đôi khi " cái điều ai cũng biết là điều gì đấy" không được công khai nói ra vẫn hay hơn rất nhiều
  4. NAKITA

    NAKITA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lo~ NGUOI TA BI NGA~ HAY KO MAY BI SAO DO CUNG~ BO? NGUOI TA AH
    CAC BAC LAM NHOT. WA
    TOI THAY NEN NGHI RONG RA 1 CHUT NGUOI TA CO WA NHIEU CAI FAI LO RUI` : -DINH BAU NE` - - BI BO` CU~ DA NE`
    -BI CHONG CHE NAY
    KHO THAN WA TOI NGHIEP WA
    (MA` TOM LAI THANG NAO` XUI THI CHET)
  5. anewchick

    anewchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    starylovenight viết hay và ý nghĩa quá.
    Đọc thấy tin đấng mày râu thêm một ít hehhe. cảm ơn đê chứ
    À, mà người ta yêu còn yêu được mấy người cơ mà. không hợp thì bỏ yêu người khác cơ mà. ( Có thấy ai trách ai là sao em lại yêu người nào đó trước anh đâu nhỉ. Ai lại đi trách mỗi cái chuyện ấy. Đúng là ích kỉ thật. Tôi dạo quanh phố phường thấy các anh các chị cứ như là... vợ chồng với nhau rùi í chứ mà có bà con nào dám nói đâu )Quan trọng là ... tìm được người yêu mình thực sự í chứ.
    mà cứ tìm là khắc thấy. hic. mặc dù bây giờ vẫn cô đơn và... không tin bọn con trai lắm.



    A NEW CHICK means A NEW ONE IN LIFE
     
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Không muốn làm loãng chủ đề. Nhưng mà thực sự là bây giờ đã loãng. Nên ngắt 1 tí.
    Đồng ý với anewchick@. Với cái tư tưởng còn yêu được mấy người thì dễ chia tay sớm, dễ bị bỏ sớm.
    Như thế thì kiếm đâu ra người yêu mình thực sự.
    Mà sự thực, ko phải chỉ tình yêu đơn thuần đã là hạnh phúc bền lâu. Còn thêm nhiều khoản nữa.
    Tiếp chủ đề :
    Con gái sẽ như thế nào nếu như ko còn : Tuỳ thuộc vào
    Con trai : con trai thì có người này người nọ.

    1. Nếu như họ có cái nhìn nhân tiến bộ về sinh hoạt và yêu thật thì chuyện này ko quan trọng.
    2. Nếu như họ cũng tiến bộ, nhưng chỉ tiến bộ về nhận thức và cũng có tình yêu thì... còn phụ thuộc vào thời gian. Khó nói lắm.
    3. Nếu như họ cũng tiến bộ, nhưng ko yêu thật lòng. Thì thực ra, họ chỉ lợi dụng để thoả mãn cho chính mình. Còn chuyện dài lậu. Xin miễn bàn.
    4. Nếu như họ ko tiến bộ, thì bó tay.
    5. Nếu như gặp ngay thằng khờ khờ , ngu ngu, giấu được nó thì cứ giấu . Nó chẳng biết gì. Thậm chí, lừa được nó.
    6. Nếu gặp phải đứa ko thông minh, ko ngu, ko khờ và yêu mình thật, thì cũng mình cũng nên thông manh một chút. Để đưa nó vào bẫy.
    Đàn ông thì dễ chịu hơn. Thường thì sao cũng được.
    1. Có thể họ già rồi, kén chọn làm gì.
    2. Họ đã từng trải rồi, nên ko quan trọng hoá vấn đề.
    3. Họ cũng lợi dụng.
    4. Họ có cái nhìn thoải mái hơn.
    Thế đấy. Còn con trai nghĩ gì.
    ko quan trọng hoá, ko có gì, ko suy nghĩ ==> hiếm
    là nguyên nhân để tan vỡ == > thường thấy
    là nguyên nhân để đay nghiến, coi thường, khinh bỉ, để có bồ nhí , vợ bé==> cũng thường thấy
    Nói chung, con gái luôn là quyết định cuối cùng. Phải biết dừng lại. Phải biết cứng rắn. Phải biết từ chối.




    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. anewchick

    anewchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ha ha . Bác nói cũng hay thật đấy.
    CON GÁI thì phải thế này, phải thế khác .
    Thế con trai thì không phải thế này ? phải thế khác ?
    CON GÁI là phải cứng rắn . Ờ, đúng , nhưng đúng là lý thuyết sáo rỗng. Các bác thì toàn cố tình làm cho CON GÁI không thể nào cứng rắn hơn được nữa. Vậy mà cũng nói...
    Với tôi ý à. Con trai nghĩ gì khi biết bạn gái đã không còn ???
    Cứ phải thử. hehe. Nếu mà nghĩ thiển cận thì PAI PAI cho sớm các Girls ạ. Vì như thế là không yêu thực sự hehe. Chẳng có gì mà phải giữ người đó làm gì, khi người đó đã nhìn mình với một ánh mắt hoàn toàn khác hehhee
    Cuộc sống đâu khó khăn như chúng ta tưởng. Tôi thích, tôn và luôn tôn trọng một người con gái can đảm và nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh đã gặp phải để vững tin ở tương lai, không bi luỵ.
    Và tôi thấy các bạn nam cần trân trọng điều đó. ( Người này chính là một yêu thực sự nếu bạn yêu người đó thực lòng đấy
    Còn một người con trai với con mắt thiển cận như vậy thì a lê... vứt vào sọt rác ( Đừng có oánh iem, iem yếu không "cứng rắn" để chống trả đâu đấy haha )



    A NEW CHICK means A NEW ONE IN LIFE
     
  8. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này bác phải hỏi bác PHUSA bác ý rất có kinh nghiệm trong chuyện này .Nhưng theo tôi nghĩ , chuyện này cũng là chuyện xảy ra khá phổ biến hiện nay , nói buồn thì đúng la rất buồn nhưng bác liệu sẽ có tha thứ cho ấy ko , và cô ấy sẽ ko bao giờ lặp lại cái "hành động" với 1 ai đó ngoài bạn nữa ko . Đó mới là điều mmà bác cần nghĩ.Hết ý kiến
  9. baotranru

    baotranru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp vài ý, ko biết có trùng với ý kiến của các bạn khác đã đăng ko, vì mình chỉ đọc trang 1 và trang cuối thôi, chỉ vì nóng lòng muốn phát biểu ý kiến dó mà!
    Mình nghĩ ở đây ko phải là nghĩ gì về bạn gái mà phải nói là cần làm gì trong trường hợp đó
    1/ Nếu bạn nhận xét về cô bạn của mình thuộc diện hơi hơi LẲNG đối với đàn ông nói chung thì cần suy nghĩ kĩ hơn về chuyện quan hệ tiếp tục, như mình mà gặp trường hợp đó chắc mình chào tạm biệt quá, còn nếu bạn quá lặm rồi, quá yêu cô ấy rồi thì cứ phải chấp nhận vậy, cũng có nghĩa là sẽ phải chấp nhận một cuộc sống nhiều phần là không được bình lặng lắm sau này. (có lẽ bạn quá yêu cô gái ấy là do những đức tính tốt khác hoặc còn lí do gì gì đó nữa chẳng hạn)
    2/ Nếu bạn nhận xét về cô bạn của mình thuộc diện ĐÀNG HOÀNG trong quan hệ với mọi người, thì cũng nên TÌM HIỂU KỸ hơn về "câu chuyên tình buồn" của nàng, vì ngại nhất là hai trường hợp sau đây: cô ấy quá yêu chàng kia, cuộc tình quá lãng mạn, quá đẹp để nàng vẫn không một chút hối tiếc gì về chuyện đã hiến dâng và bạn mãi mãi trong cuộc đời này là "kẻ đến sau" và "mãi mãi đuổi không kịp" người đi trước. Trường hợp thứ hai là "người đưa nàng vào đời" là một tay quá cao thủ trong nghệ thuật yêu đương, đã từng đưa nàng đến những cõi thiên đường mà với "tài năng" của bạn, sợ rằng chưa chắc gì bạn tưởng tượng ra được chứ đừng nói gì là thực hiện! Đừng nghĩ là những lời doạ xuông, nếu bạn thực sự muốn hạnh phúc vợ chồng đúng nghĩa, điều mà rất ít người làm được, còn nếu chỉ tiêu của bạn về chuyện hoà hợp vợ chồng không cao lắm, sống với vợ ít hơn bên bàn nhậu thì không nói làm gì!
    3/ Nếu những điều kiện nêu trên phần nhiều là thuận lợi cho bạn thì bước tiếp theo của bạn là phải nâng cao trình độ trong lãnh vực "trao cho nhau". Phải biết ngọt ngào vào lúc nào, phải biết âu ếm những kích thích điểm nào, phải biết nhẹ nhàng tình cảm vào thời điểm nào, phải biết một chút "mạnh bạo, mạnh hơn nữa, dữ dằn hơn nữa" vào những thời điểm nào. MỘT CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC THẬT SỰ CHỈ KHI HAI NGƯỜI HOÀ HỢP VỀ ********, và bạn nên biết rằng hoàn toàn không có người con gái nào thờ ơ với chuyện đó nếu người con trai biết cách ..............(trời sinh ra vậy mà, mình cãi lại sao được)! Mình nghĩ hai người nên có một khoảng thời gian sống hết mình cho nhau, tìm hiểu nhau về "đủ mọi mặt" đương nhiên là cả vấn đề ********, nếu cả hai bên đều mong muốn hạnh phúc không bị khúc mắt sau này. Ý này của mình hơi bạo quá, nếu bạn không đồng ý thì thôi, nhưng mình nói để bạn hiểu là khi hoà hợp với nhau về ******** (xuất phát từ tình yêu) hai bạn sẽ bỏ qua được rất rất nhiều những "chuyện lặt vặt" khác mà bạn phải va chạm mỗi ngày, nhất là trong cuộc sống vợ chồng!
    Bạn đừng lên gân cao thương, nhắm mắt trước tất cả, cũng đừng nên đặt dấu chấm hết quá nhẫn tâm. Hãy tự dằn vặt, hãy đau khổ, và hãy quyết định. Đời người là phải vậy mà bạn, khổ là chuyện phải trải qua!
    Nói thì dễ vậy thôi, chớ mà mình gặp trường hợp này chắc mình đi đứt quá, chúc bạn nhiều nghị lực!
  10. beatlejuice1

    beatlejuice1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nè mấy anh kia, mấy anh nghĩ mình là ai mà có cái quyền đi phán xét hành động của người khác hả? Mấy anh có chắc là mình còn "gin" không mà đòi hỏi người yêu của mình phải thế. Chẳng khác nào một thằng nghèo bần cố nông mà đòi lấy vợ giàu có hay một thằng chả ra gì lại đòi hỏi vợ phải con nhà đàng hoàng. Trước khi đánh giá người khác phải nhìn lại mình kìa. Đừng đòi hỏi cái gì ở người khác cái mà mình KHÔNG CÓ. Có đứa con gái nào dư hơi bỏ thời giờ đi tọc mạch với thiên hạ về chuyện trinh tiết của thằng bồ mình không? rất tiếc là không bởi vì sao?? con gái đâu có ích kỉ nhỏ mọn như con trai. Tui thấy những đứa con trai tồi như thế nên sống ở việt nam một đất nước mà nạn mại dâm lan tràn không kiểm soát được để chúng nó tha hồ mà lựa với chọn không chừng vơ nhằm một em **** mà cứ tưởng vớ được vàng.hahahha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này