1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 142001

    142001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sau khi để nàng nói, hãy im lặng một thời gian, đừng dài quá. Để tự xem mình yêu nàng vì lý do gì, xem lại vấn đề một cách thực tế và tỉnh táo hơn. Sau đó hãy đến gặp nàng và hỏi, đây là vấn đề thực tế hãy hỏi nàng và nhìn vào mắt nàng xem nàng có nói thật không: " em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ta không? Em có bao giờ nhớ anh ta vì điều đó không? "
    Tôi ko đồng ý với việc tự do ********, nhưng tôi nghĩ và tin rằng những người yêu nhau đích thực chắc chắn sẽ hoà hợp. Còn nếu không, khi lấy nhau về không hoà hợp thì rồi cũng sẽ có chuyện. Các men hãy tự hỏi mình xem mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, có thể khiến cô ấy chẳng nghĩ tới bất kể ai khác, mình là tuyệt vời nhất. và cũng hãy nói với cô ấy một cách thẳng thắn về những gì các anh mong muốn. Chữ Trinh là quan trọng, đặc biệt đối với những người yêu nhau thật lòng, quá yêu thì càng quan trọng. Nhưng hôn nhân lại là chuyện khác, Hãy cố để cảm thấy cả hai thực sự là của nhau, là riêng cho nhau. NHư thế những điều kia sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cũng đừng đòi hỏi cô ấy phải cho bạn thử. Tôi nghĩ, một người con gái cần cho đàn ông là người lúc nào cũng làm cho anh ấy có cảm giác cần mình, mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề, anh ấy cảm thấy mình là của riêng anh ấy, thuộc về anh ấy. Nếu người đàn ông nào không có cảm giác là cô gái ấy cần mình như thế, thì hãy xem lại mình một chút.
  2. crystalheart189

    crystalheart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Thời đại này mà sao tư tưỏng của U lỗi thời quá vậy? Nói thật là lúc trước tui cũng care chuyện đó lắm, tuy tui là con gái, nhưng bây giờ thì I don''t care. U love cô ấy vì cái gì? chẳng lẽ chỉ vì những chuyện cỏn con đó? Nếu vậy thì unlucky cho cô nào làm bạn gái của U rồi
  3. z1ugo4

    z1ugo4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau này đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường mình đã dạo chơi
    Anh đừng đi với người nào khác em.
  4. ccsu

    ccsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ....kho mà so sách với tây lám . Vì Tây từ 13-14 cả con trai con gái thể thử cả nên tụi nó lơn lên cũng không care lám . Vã lại văn hóa nó khác mình và gái Tay thì qúa khứ là qúa khứ chẳng mơ màng gì ráo . Còn gái ta thì ...hay nhớ chuyện xưa dai lám ....lở hôm nào sấu trời làm em nó không "phê" thì em nó lại buồn rôi nghỉ đến cái tình xưa lãng mạng khi hai đứa chúng nó ôm nhau ...làm đủ trò phê phê thi...lúc đó các bác nghỉ sao .
    CCSU
  5. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Người yêu mất trinh ư?//??Chuyện nhỏ như con thỏ,mà con thỏ vẫn còn to, nhỏ như quả nho thôi,,,.....Bây giờ là năm 2003, thế kỉ 21,chuyện trinh trắng không còn là viêc quan trọng nữa rồi,cái chính la ngươi yêu mình có tót vói mình hay không,có chung thuỷ trong tình yêu hay ko...và còn nhều cái còn quan trọng hơn nữa.
  6. ccsu

    ccsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cho các bác nào ngon miệng nói không quan trọng cai mang trinh thì các bác se lựa ra sao ?
    2 cô yêu bác một lượt, va cả hai đểu tốt như nhau ..thì bác chọn ai mạc dù cô con trinh thi dễ thuơng, con cô mất trinh lại đẹp ?
    Chọn thử xem sao /
    CCSU
  7. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã, đang và sẽ vẫn là người phương đông, cho dù những giá trị cổ hủ và không thích hợp nên dần dần loại bỏ nó đi, nhưng dần dần chứ không thể ngay một lúc áp dụng cứng nhắc lối sống phương tây sang một xã hội phương đông như của chúng ta hiện nay được. Vì thế, mỗi người tự lựa chọn cho mình cách ứng xử mà bạn cho là kợp lý nhất khi đối mặt với những tình huống cụ thể, và thực ra chính bạn là người chịu trách nhiệm về hành động của mình cơ mà,
    Bạn gái không biết giữ mình, gặp người sau không chấp nhận thì tự chịu trách nhiệm về quá khứ của bạn thôi. nếu gặp người sau "cao thượng" thì coi như trong quá khứ bạn đã lựa chọn cách ứng xử đúng, tức là không cần giữ mình làm gì.
    mấy chú nhóc đừng gào thét dữ dội quá, các cô nàng nên bớt bức xúc đi, các bạn có quyền lựa chọn cách sống của mình, nhưng chắc cũng không cần phải gào lên cứ như là mình bị những giá trị không được tây lắm của bố mẹ, anh chị làm hại đến nơi phải không?
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Một bác lâu năm trong nghề ở đây có khuyên.
    Thử cho biết thì ok nhưng nếu đã định lấy phải ai đã từng với người cũ thì chỉ làm khi tin tưởng mình hơn thằng trước về mọi mặt (tiền bạc, ngoại hình, ***....). Bác gì bị khoá bài có lý lắm, với bọn Tây thì chuyện cũ là chuyện cũ, chuyện giờ là chuyện giờ. Không thích thì chia tay, dễ như bỡn, nhưng mà Việt Nam thì khác.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/Tam-su/2003/10/3B9CC1CF/
    Nếu phải lựa chọn một cô Tây với Việt Nam đã từng, thà lựa bọn Tây.
    Bác ở trên cũng có lý. Các cô đừng la lối, dám làm thì dám chịu, còn mấy chú cũng đừng to mồm vội, chưa biết sau này sẽ thế nào. Cứ phải sống hết 2 thế hệ mới rõ.
  9. Nightblade

    Nightblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
              Nói thật là nếu tôi phải gặp trường hợp này thì tôi cũng buồn lắm, nhưng mà nếu có bác nào dựa vào đó để đánh giá phẩm hạnh của bạn gái mình thì đúng thật là có vấn đề về trí tuệ rồi.
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Chí ní chí ní......Đúng đấy....Thời đại tên lửa máy bay lao vèo vèo ...Con người chuẩn bị di dân lên Mặt trăng ở ma con cái tư tưởng trọng trinh tiết...Mệt quá....Đề nghị mấy ông có cái tư tưởng đấy về nhổn hoặc lên Rừng cưới vợ nhé........Chúc mấy chú hạnh phúc.....He he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này