1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mất trinh ko nhất thiết phải quan hệ rùi ạ . Thế nên ai ko rõ thì phân biệt cho nó rõ nhé , kẻo oan ối người đấy . Nhiều đứa bạn em đã quan hệ lần nào đâu mà mất trinh hết cả lũ rồi . Nói thẳng ra bọn nó dùng ống vệ sinh nên ko có đứa nào còn trinh được nữa .
    Còn thời đại này , ai mà còn nghĩ đến chuyện trinh tiết thì đúng đưa vào trại tâm thần ......
  2. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo khổ lăm nói mãi nhưng vẫn phải nói! Còn hay không không quan trọng! nói thì dễ nhưng có chấp nhận hay không vẫn là vấn đề đấy. Nếu ở bên tây thì đúng là no vấn đề nhưng ở VN thì phải nói là cả vấn đề. Tây và Ta khác nhau nhiều lắm, 2nền văn minh khác nhau, tư tưởng tôn giáo triét học khác nhau.... bàn tay 5 ngón còn có ngón ngắn ngón dài. Cái vấn đề cần giải quyết ở đây là dư luạn xã hộ,i khi mà người ta vẫn còn định kiến về đồ "second hand" thì cái vấn đề trinh tiết vẫn còn là muôn thuở. Còn theo tôi còn hay mất không quan trọng quan trọng là vợ tôi có trung thuỷ với tôi hay không thôi, các cụ nhà ta cũng từng có câu "lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ".
  3. stars_bt

    stars_bt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chua doc het 17 trang cua topic nay, nhung tu dau den gio thay moi bai cua Blueeyes, Newrice va Haminh2 la hay nhat. Toi thay buon thay cho nhieu ban nu hinh nhu van chua hieu ra van de sau khi doc bai cua cac ban nen van len tieng keu cac dang nam nhi nen rong luong. Ho hinh nhu van dat male len cao hon 1 bac so voi minh. Chiu thiet thoi la phai. (ma cung co the do cac ban nu nay con qua tre nen quan niem van con go bo) Le Ho Xung phan tich cung ko sai. Con voi ban than toi,giong nhu 1 ban da phat bieu trong topic nay : neu chang may toi roi vao hoan canh nay va ban trai toi bo roi, toi phai Thanks God den ngan lan vi minh may man da som biet duoc bo mat that cua ho. Tha song 1 minh con hon la gan bo ca doi voi 1 ke ko ra gi-->kho ca doi. Tai sao ban ko nghi la phu nu cung co the song doc than, va independent duoc nhi?Ho van co the co ban tinh neu ho ko muon ket hon. Quan niem cua toi co thoang co chang? Nhung tai sao lai ko thu nhi?
  4. yongmi

    yongmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TÌM BỜ VAI NHAU CHO HOEN ÁNH MẮT CAY
  5. Gollum

    Gollum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết topic này chắc chỉ có nước chết. Vì thế mà tui chỉ xin có ý kiến của riêng mình.
    Chấp nhận hay không phụ thuộc vào quan điểm, dư luận xã hội và tính cách riêng của mỗi người. Tuy nhiên, tôi dám đảm bảo rằng, ai lâm vào tình cảnh này (người con trai) cũng đều nghe như "sét đánh ngang tai". Sau đó, tuỳ thuộc vào bản lĩnh, tâm hồn và tình cảm của người đó mà người con gái có được tha thứ, hay tha thứ ở mức độ nào. Đừng áp đặt nên thế này nên thế nọ. Dư luận cũng chẳng làm gì được nếu những người trong cuộc yêu nhau tha thiết. Điều quan trọng là ở những tố chất trên trong mỗi con người có mạnh hay không.
    Và, nếu như có một anh chàng nào không tha thứ thì, đó là chuyện vô cùng bình thường. Chúng ta đã được giáo dục từ nhỏ trong nền văn hoá như thế mà!!!
    Còn ngược lại, dĩ nhiên là quá đáng được biểu dương rồi!
    Tại sao phải sầu khổ khi chính ta còn chưa chết?
  6. cu_teo84

    cu_teo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  7. croc

    croc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, có mỗi chuyện đấy thui mà bàn tới bàn lui. Nếu em có bạn gái bị mất xèng rùi á, đêm tân hôn cắt tờ giấy ăn dán vô "chỗ đó" tượng trưng cho xèng mới có gì đâu. Thoáng lên các ông ơi, con trai đừng kỹ tính quá. Vậy thôi, bye!
    CaSau
  8. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Buồn à, ừ, người á đông thì hay thế đấy. Nhưng tôi thì lại khác. Bạn gái bạn đã từng ... thì bạn hãy vui lên nhé, vì những lý do sau:
    - Nếu người trước đã ... rồi bỏ đi, bạn gái của bạn đang lo lắng lắm, không hiểu người sau này của mình sẽ đối xử với mình thế nào? Nếu bạn tỏ ra hào hiệp, thương bạn mình hơn vì đã một lần vấp ngã, không bao giờ nhắc đến chuyện đó... thì bạn gái của bạn sẽ cảm phục bạn lắm. Cơ hội này không phải ai cũng có và có thì chưa chắc đã nắm được đâu.
    - Bạn gái của bạn đã từng... và bây giờ thì yêu bạn, hãy vui đi nhé, cô bạn này không bị lãnh cảm. Hehehe, đừng có mà tưởng tôi nói chơi nhé. Nhiều người cưới rồi mới biết vợ mình bị lãnh cảm đấy, khổ cả đời. Mình thì sức lực cứ cuồn cuộn thế này mà cô ấy thì cứ ì ra như khúc gỗ, chán bỏ xừ đi chứ lị.
    Đấy, bạn có cơ hội để thể hiện tình yêu, bạn không sợ bị "hố hàng" , còn gì hơn nữa. Hãy dẹp bỏ một chút á đông tính để tình yêu được sống mãi. Chúc mừng bạn nhé. Hãy nắm lấy cơ hội của mình.
    PS: Mình không có thời gian đọc các bài trả lời (nhiều quá, 16 trang mà) nên không biết ý của mình có trùng với của ai không> Nếu trùng thì vui lòng bỏ qua nhé.
    Được Online_Only sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 13/11/2003
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hahaha....
    Đây có lẽ là lời động viên hiệu quả nhất mà tôi từng nghe,tôi cũng nghĩ như bạn,khổ cho phái yếu quá,trong khi chúng ta...bét nhè thì không sao(có khi hàng nghìn phát)đằng này con gái chỉ một lần là hỏng hết...Vẫn biết nếu có lần một sẽ lại có lần hai và lần ba thôi,song ta nên thoáng hơn trong chuyện này...Điều quan trọng là tình yêu và phải hoà hợp trong chuyện chăn gối...
  10. croc

    croc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói đi thì cũng nói lại, có những chú cả đời háo hức hai mấy ba chục năm đợi đến đêm tân hôn để xem thử ********** nó ra làm sao. Nhưng đến lúc đó mới vỡ lẽ là cô em ko còn nữa lại chẳng cay. hêhhhehhê em rất thông cảm với đại ca nào rơi vào tình cảnh đó... chia buồn, chia buồn. Vậy thôi, bye!
    CaSau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này