1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng tâm sự trên vnexpress gì đấy xem ra là 1 người đàng hoàng bằng chứng là anh ta đã cố gắng "giữ" cho người yêu của mình suốt thời gian quen nhau nhưng anh ta đã không hoàn thành nhiệm vụ đến cùng bởi vì cái mà anh ta giữ ở đây không phải là cái MT mà là cái thiêng liêng giữa hai người muốn trao cho nhau trong ngày cưới. Nếu cứ quan niệm cực đoan như thế thì anh ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đính thực bởi vì trên đời này không có gì là tuyệt đối cả nhứt là trong tình yêu. Có thể anh ta sẽ tìm được 1 cô gái còn "nguyên" theo nghĩa khoa học nhưng có thể sau khi lấy nhau cô gái ấy lại luôn muốn tìm tòi cái mới ở những người đàn ông khác bởi vì lúc trẻ cô ta chưa có dịp làm điều đó qua thế thì chọn người nào đây.
    Chuyện người yêu của mình đã có quan hệ với người trước cũng không có gì to tát lắm nếu như cố gắng tìm hiểu thêm về những người trước đó, chẳng hạn như tại sao họ chia tay và hiện giờ 2 người ai đi đường nấy hay vẫn còn tình cảm với nhau. Đó mới là vấn đề đáng quan tâm còn cái MT có còn nguyên hay không không nói lên được điều gì bởi vì có QHTD mà không có tình yêu thì đâu có gì quan trọng đâu, quan trọng là ở TRÁI TIM kìa.
  2. something_uncontrolable

    something_uncontrolable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    honeybee123 nói rất rất hợp với í em !
    Mình đã yêu người ta rùi thì tức là người ta là người hay ho ( hay ho với mình bởi mình yêu người ta rùi mừ ).
    Tóm lại là cũng có chút suy nghĩ khi biết chuyện đó ( nói không suy nghĩ thì không đúng ) nhưng nếu mà mình bỏ người ta vì chuyện đó thì quả thật là mình mới là người tồi tệ . Mà nói là tha thứ thì mình cũng chả ra cái gì ( vì chả nhẽ cứ không quan hệ với mình thì nói người ta mang tội với mình à ).
    -------------------------------------------
    If tomorrow never comesWill she know how much I loved herDid I try in every way to show her every dayThat she's my only one !
  3. kenpham

    kenpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn nói bạn vẫn có thể chấp nhận cô ấy mà trong lòng vẫn thanh thản thi có lẽ bạn là người có bản lãnh nhất hành tinh này rùi đó. Nhưng nói như vậy ko có nghĩa là tôi hoàn toàn ko chấp nhận. Để chấp nhận được huyện này cần phải có thời gian và nàng cần có một lý do thuyết phục. nhưng dù sao thì tôi vẫn hi vọng mình ko rơi vào trường hợp như vậy.
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ở đời may hơn khôn
    I don''t care who U are, Where are U, What U do, as long as U love me Babe
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng con trai thật là ích kỉ , khi yêu thì đòi hỏi , ko nghĩ đến chuyện tuơng lai , nhưng biết là bạn gái của mình thế thì cũng akay , bảo là tha thứ hay rộng luợng á , còn lâu , tốt nhất là của ai nấy giữ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Haha, sao lại đổ thừa cho con trai nhỉ? Cái đó của ai? Của mình sao không biết cách giữ? Gặp những thằng cứ luôn mồm đòi hỏi, còn bảo là nếu ko cho thì em ko yêu anh, hoặc là sau này anh với em cũng là vợ chồng, v.v...thì bỏ quách đi. Chỉ sợ nghe đến đấy người mềm nhũn ra! Bây giờ lại đổ thừa cho đàn ông! Con gái khôn ba năm, dại có vài phút thôi!Còn chồng con nữa, 10 thằng thì hết 9 thằng đòi hỏi sự trinh trắng của vợ mình. Lạ nhỉ? Mấy ông còn trinh ko mà sao lại đòi hỏi vô lý thế nhỉ?
    Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  7. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    [red]Hì, bác này chỉ đc cái nói đúng. Các bác gái à, của mình mình ko giữ đc thì còn trách ai? Nghe bọn con trai nó dỗ ngon dỗ ngọt rồi dâng hết cho nó. Đến lúc nó đánh bài chuồn thì mới ngã ngửa ra mà chửi nó là đồ đểu thì đã quá muộn rồi. Đừng trách ng ta đểu vội mà trước hết hãy tự trách mình là ngu trước đã.
    Còn mấy bác trai, bác nào nói cũng hay ho cả, nào là "Ng anh yêu là bản thân em, chứ ko fải cái của nợ đó", hay "Anh ko quan tâm đến quá khứ của em. Hiện tại đối với anh quan trọng hơn".... Nhưng đc mấy bác thật sự nghĩ như vậy? Ban đầu thì anh hùng nói quá lên cho sướng cái mồm, cho em yêu nể fục mình là ng cao thượng, thế thôi. Chứ một lúc sau cái chuyện em yêu ko còn trong trắng nó ngấm dần vào đầu . Lúc đó các bác mới biết akay là gì. Lại trách móc, lại giận dỗi, lại khóc lóc, lại chia tay. Đời buồn vậy đó.
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
  8. van_mai_mong_cho

    van_mai_mong_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ lúc đấy phê quá rồi,,, chẳng biết có mạnh mồm "của ai nấy giữ" được hay ko?
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi khóa lại đây. Chủ đề này không còn thích hợp nữa.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này