1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    he he ,nói thật nhé ,bác là thằng hèn quá .Còn đưa cả người yêu cho em đấy .
    Em nghĩ trên mạng bác đùa ,ngoài đời mà em cũng yêu cô bạn của bác là em cướp cô bé ấy của bác liền .Sau đó thì tống vào mặt hèn của bác vài quả .
    Có gã vô danh nói rằng : "Trong tình yêu ,những con người cao thượng thường chịu nhiều thiệt thòi nhưng cuối cùng bao giờ cũng được bù đắp ,kẻ tiểu nhân cho dù gặp may thì trước sau cũng đánh mất đi hạnh phúc của mình ,bởi tình yêu chân thực không có chổ cho sự đê tiện "
    Dĩ nhiên là nói với nhau trên mạng cũng chẳng có gì hay ho,có khi còn sáo rỗng .Nhưng em cũng đã nghĩ đến chuyện này ,có câu" người quân tử phải suy tính mọi điều có thể xảy đến dù xấu hay tốt với anh ta ở trong tương lai để không bao giờ phải băn khoăn sợ hãi "Em chịu ảnh hưởng của phương tây nên chuyện này là nhỏ .Không quan trọng vấn đề màng miếc .Mẹ kiếp ,những thằng như bác mà cũng có đứa yêu ,em thì không .Các girls mắt mũi bỏ đi đâu không biết .
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  2. tarzan

    tarzan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có thể bỏ qua được,nhưng nói chung là vẫn sốc nặng đấy,thỉnh thoảng ngồi buồn tưởng tượng ra cảnh...thì cay mũi lém.
    Mà mấy chuyện đó con gái thường sống để bụng chít mang theo,nó nói là 1 chỉ 1 lần duy nhát thì mình cũng chỉ biết thế,chứ bố ai check được
    Nếu ông chưa đi lại với ai thì có quyền lăn tăn,còn không thì quên đi
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ở đây cũng có mục thảo luận nầy cơ à tớ tưởng nó phải nằm bên hạnh phúc gia đình chứ nhỉ?
    Đàn ông ai chẳng ích kỷ cơ chứ. Mà nói với người chưa rơi và hoàn cảnh đó thì khó nói lắm. Theo tớ bác nào có nguời yêu rồi thì nên là người thử luôn đi đằng nào cũng có lợi cả. Nếu yêu thật thì trước hay sau chẳng thế, đằng nào cũng là vợ mình. Còn nếu không còn thì cũng biết mà kiểm tra tình yêu của mình xem có vượt qua được cú shock đó không rồi còn nghĩ chuyện tương lai.
    Ấy chết tớ lại đùa, không khéo lại cho rằng tớ tuyên truyền cho tự do ******** mất!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. CHUOT84

    CHUOT84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cac ong chi biet do loi cho dan ba con gai thoi.sao cac ong o tu hoi lai minh xem sao?con trai thoi nay co tot lanh gi cho cam.neu trach thi chi trach dan ba con gai qua nhe da ca tin tin tuong vao bon con trai tui ong ma thoi.cac ong cung di choi gai day ra day ma co ai biet dau nao.yeu nhau thi can chan tinh chu khong phai la the xac hay ngoai hinh......noi vay chac ong hieu roi ha.vay chac biet cach giai quyet roi ha.neu chua thong nua thi.....cung chui.bye.chuc ong hanh phuc va vuot qua duoc mac cam cua chinh minh nha.bye!!!!!!!!!!!!!
  5. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rộng lượng cái gì? tha thứ cái gì? Người ta muốn làm gì thì làm, việc gì đến mấy anh giai dầu óc chật hẹp chỉ biết chúi đầu vào soi mói ba cái chuyện nhỏ nhen. Bạn gái ấy mất trinh trước khi gặp và yêu cái cậu chàng kia, thế thì có lỗi gì với cậu ta chứ mà bảo là cần cậu ta phải tha thứ.
    Vớ vẩn quá mấy cái anh giai này, con mắt bé bằng cái lỗ đồng xu, lại cứ khệnh khạng đi phán xét người khác cứ như mình là chủ nhân của thế giới ây. Yêu được thì yêu, không yêu được thì mời các anh ngược, thế giới này đâu phải chỉ có mấy anh đâu.
    Có buồn nhưng vẫn chưa - bao giờ bằng hôm nay
  6. Ihatemonday

    Ihatemonday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ..Toi song va hoc tap o mot nuoc phuong tay nhung lai cho rang virgin la mot thu rat thieng lieng..dung theo quan niem cua cac cu.Nhung thuc te day khong phai thu duy nhat thieng lieng va cao qui..Neu nhu the gioi cua bac chi co duy nhat mot thu qui gia...khi mat no bac se tiec hui hui..Con neu nhu the gioi cua bac rong rai va tran day nhung' vat bau' thi mat mot cai cung chang chet ai..Hon the nua,cuoc song la mot chu ki tuan hoan co tinh chat tai tao..cho du bac la thang thien can den may nghia la the gioi cua bac chi co mot thi van co kha nang tai tao sau khi mat di cai doc nhat cua bac...!!!!????Toi hoi nho bac cau nay:Bac con virgin khong?Neu khong con thi tot..Con neu con thi bac can hoc hoi kinh nghiem cua mot nguoi tung trai da mat cai ma nguoi phu nu nao roi cung phai mat day la nguoi yeu bac???Hi vong bac se co them mot bai hoc bo ich ve quan niem va tac hai cua quan niem!
    Hay tin toi di:.do khong phai thu duy nhat ma nguoi dan ong co the so huu o nguoi phu nu...keke

    I Hate Monday
  7. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu chấp nhận (mình dùng từ chấp nhận chứ không phải là tha thứ) thì các bạn trai cứ tiếp tục mối quan hệ, còn nếu xem đó là "lỗi lầm" không thể tha thứ được (mặc dù chẳng có lỗi gì sất) thì nên chia tay để đừng làm khổ và dằn vặt người bạn gái sau này
    Càng nghĩ càng thấy thương cho phụ nữ Việt Nam
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  8. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời có gì đâu mà quan trọng! Nếu đổi lại cái chuyện này thì con trai có mà mất cả trăm lần chứ chả không đâu. Nên thôi vấn đề này quên nó đi. Chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không có gì . Ok hề hề ....cái mình cần là cái nàycơ mà.
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
  9. trau_doi_moi

    trau_doi_moi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    mọi người có vẽ thích cãi nhau và cao thượng quá nhỉ ,theo em thì chả có thằng nào thích vợ mình bị mất cái đó cả , nhưng nếu số đen thì vớ phải thì phải chịu thôi , còn các bạn gái thì nói là các ông thì sao có ông nào còn trinh ko mà đòi hỏi đàn b à,Vâng em xin thưa rằng bọn em ko còn là bởi vì sự ko giữ gìn và nghiêm túc trong khi yeu của các chị , đàn ông bọn em khi yêu thì thằng nào chả thích được làm chuyện đó, các chị mà không cho thì thằng nào làm gì được, khổ nỗi các chị cung thích cơ thế nên mới sẫy ra chuyện
    4
  10. Newrice

    Newrice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu là không phải đâu, chú này nói ngu nhể? Chú nói các chú không còn là vì sự không nghiêm túc giữ gìn của các chị, hờ hờ các chú vừa được ăn vừa được nói già mồm thế. Các chú cứ sán vào tán tỉnh, xin xỏ người ta, đến khi được rồi thì chùi mép bỏ đi, rồi lại quay ra bảo là đấy là tại các chị. Đàn ông dám làm dám chịu, cứ cái kiểu làm bừa rồi đổ vấy như thế thì hèn quá chú ơi, chắc chú không hoàn toàn là đàn ông rồi Đấy là chị còn chưa kể đến việc các chú mất cho mấy cái nơi tệ nạn xã hội đầu đường xó chợ nữa, cái này thì biết đổ tại ai hả chú??? Nói chung là các chú sống bản năng và vô trách nhiệm lắm, lại cứ tưởng mình là hay ho ghê gớm nữa.
    Có buồn nhưng vẫn chưa - bao giờ bằng hôm nay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này