1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha ! Đàn ông con trai ích kỷ lắm ! Giống như VS vậy nè
    Trắng đêm ngồi với vầng trăng khuyết
    Tôi nói lời tạ từ với cả bóng đêm
    Tạ từ em yw6u dấu đã phôi phai
    Tạ từ tôi gã hình rơm ích kỷ....
    ... ?
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn hãy hỏi lại chính bản thân bạn đi!!Bạn có yêu cô ta thực lòng không????!Và cô ta đối xử với bạn như thế nào?Cô ta có yêu bạn không???Mình nghĩ tình yêu chân chính sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề!Chuyện cô ta bị mất là chuyện hồi xưa ,cái hồi mà chưa có bạn,nhưng bây giờ thì sao???hãy đặt mình vào tình cảnh của cô ấy và bạn sẽ hiểu được!Nếu thực sự bạn cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi những lời tai tiếng thì bạn quả là con người chi coi trọng cái hình thức bề ngoài! Tốt gỗ hơn tốt nước sơnTuỳ bạn!
    ad@
  3. luuhieu

    luuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thoi dung buon nua nhe neu ban da yeu nguoi ta roi thi phai chap nhan thoi con khong thi de nguoi ta dau kho cunh duoc tuy ban.Ma theo toi cung chang sao vi nguoi ta la phu nu rat thiet thoi roi nen thong cam cho ho di nhe.Ban thu ngi xem ban la con trai that do nhung cha le tu nho toi lon ma ban chua bao gio bi mong ha
    Hieu
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng la một bài học đáng giá cho các bạn gái trẻ. Minh cũng la con gái nhưng mình cũng thực sự cảm thấy buồn cho những bạn trai nào gặp phải hoàn cảnh này. Xin các ban gái hãy giữ mình vi đó là những gì quý giá nhất và đáng trân trọng nhất như chính tâm hồn của bạn vây. Xin các bạn trai hãy biết vượt qua nỗi buồn, hãy tha thứ cho lỗi lầm này của chúng tôi, hãy coi nó như la một tai nạn trong cuộc đời của chúng tôi. Và cuối cùng xin tất cả mọi người đừng nói về điều này với những lời thô lỗ như thế.
    lebinhminh
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    các bạn ah!Con trai ai cũng nói là mình có lòng vị tha!Nhưng .......................có thật là vậy không hả các bạn!Tui cung la một thằng con trai nên tui có thể nói là 99% không đúng rùi!
    Bạn àh,tui không biết bạn gái củA bạn đã "...................." là như thế nào nhưng nếu bạn thật sự yêu thương người ấy thì bạn hãy bỏ qua đi!bởi vì đó cũng là chuyện quá khứ mà!Còn nếu bạn không tha thứ được thì bạn cũng đừng làm cho người bạn gái của bạn mặc cảm!Vả lại có bao giờ bạn nghĩ là lỗi ấy hoàn toàn thuộc về người bạn gái kia hay la một phần do con trai bọn mình nữa?Chúc bạn co cách giải quyết tốt nhất nha!
    [/blue][/size=4]
    maybe_ilike
  6. michael_kd

    michael_kd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói "tình yêu không phân biệt tuổi tác" và cũng có rất nhiều cặp cưới nhau như thế, vậy tại sao ta không thể vì tình yêu mà quên đi chuyện đó đượ,đúng không. Tình yêu là chú trọng tình cảm ,cũng như những cặp đang yêu thực sự (không nói đến tình yêu chỉ chạy theo mùi thơm của đồng tiền),họ đến với nhau vì tình yêu ,vì con tim rung động của họ,chứ đâu chú trọng vì tới đẹp hay xấu đâu,cái đó cũng chỉ là thể xác,cũng chỉ là 1 miếng màng mỏng (nói theo sinh học) chứ đâu liên quan gì tới tình yêu.Hãy nhìn ra ngoài thế giới xem,người ta có chú trọng tới cái đó đâu,cho nên chúng ta cũng nên làm như vậy,với lại bây giờ là thế kỉ 21 rồi, hủ tục phong kiến mới chú trọng những chuyện đó thôi,trong khi chúng ta miệng nói xóa bỏ hủ tục phong kiến,thế tại sao còn 1 cái hủ tục đó ta lại không bỏ được,mọi người hãy nghĩ lại xem có đúng không, rồi nhắn gửi ý kiến cho đàn em mới học tập nhé!!!!!

  7. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đàn ông thường xuyên tạo ra mâu thuẫn cho chính mình: Khi yêu vừa muốn người yêu trong trắng, đoan trang nhưng lại muốn chiếm đoạt được người yêu. Có mấy chàng mà lại không thuyết phục, dụ dỗ nàng bằng những lý lẽ chết người: Nào là "em chiều anh đi", nào là "yêu nhau sao còn tiếc nhau", "hay là em không tin anh", nào là "em hãy chứng minh là yêu anh hết mình đi"... Khi đã đạt được mục đích các chàng thường quay lại nhìn nhận, đánh giá người ta bằng cái nhìn của "bậc phụ huynh", rằng cô ấy nhẹ dạ, cô ấy dễ dãi, cô ấy buông thả... Thật chẳng công bằng chút nào. Theo tôi các bạn gái chúng tôi có "lầm lỗi" gì thì các bạn trai cũng nên tự giác nhận lấy một nửa phần trách nhiệm.
  8. dngocanh

    dngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thật ngạc nhiên khi còn người nghĩ về chuyện này trong thời buổi hiện nay. Tôi tự hỏi bạn đã .... với bao nhiêu cô gái trước khi yêu người bạn gái đó chưa? Hãy thực tế hơn và rộng lượng hơn trong cuộc sống, nhất là với người mà mình yêu.

    Biển Cạn
  9. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc cái topic nay thây nhiều bác cao thương quá, thật đáng khâm phục, dzưng mà em nghĩ chui vào chăn mới biết chăn co dận, mà dận nó cắn khó chịu xế nào,
    Em nói thật các bác đừng giận, đứng ngoài mà ca tụng tình yêu chân chính (khác tình yêu nhục dục, hệ hệ vầng thì có ai bảo tình yêu nhục dục đâu chớ) với rao giảng về lòng cao thưởng của thằng đàn ông, phải biết bỏ qua, tha thứ thì thằng đíu nào mà chả làm được, mấy cái bài này tìm trên báo phụ nữ có mà đầy, người ta phân tích còn hay hơn mấy lần các bác ấy chứ,
    Nhưng bi giờ thử hỏi các bác bỗng một hôm đẹp trwời phát hiện bé yêu củâ các bác trông ngoan ngoãn con nhà lánh xế mà té ra đã từng lăn lộn với cái thằng bỏ mịa nào đó rùi, hị hị các bác có tức lộn ruột không?Cái ********** phụ nx vâng đúng là chỉ là một bộ phận cơ thể, mất đi thi cũng đíu co gì mà tiếc,xét về phương diện sinh học mà nói. Nhưng mà xét về phương diện đạo đức, thì nó rất quí. Quý ở đây là vì nó nói lên phẩm giá đạo đức của người con gái. con gái có cái trinh tiết còn đíu giữ được thì nói làm mịa gì nữa . Hoặc là an chơi quá xá, hoặc là dại trai, nghe nó thủ thỉ rồi thì ưng thuận, bị nó lừa.
    Chứng tỏ ẻm của các bác cũng đã 1 thời yêu hết mình rùi, sau này vê làm vợ bác , mỗi lân ngủ với vợ bác cứ ám anhtr cái hình ảnh vợ bác cũng đã từng oan oại với thằng khác, cũng cong minh lên, cũng rên hừ hừ như thế , hoitr bác chịu được không.?
    Nói chung nói thì dễ lắm, Làm mới khó các bác a,
    Em có mây nhời, có gì không phait, momnh các bác bó quá cho nhá.
    Cháo các bác
    Em
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  10. urabon

    urabon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn nói mình giật mình: that ra the giới mà chúng ta đang sống là đầy rẫy mau thuẫn vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn vào bản chất của mâu thuẫn đó mà có cách lý giải cho phù hợp....
    con trai là chinh phục và khám phá, con gái là gìn giữ và xây dựng....một gia đình ko có người mẹ thì khó lòng đứng vững....bạn hiểu mình nói chứ....có thể bạn cho là mình bảo thủ và bảo rằng....Âu Mỹ thì sao? xin thưa bên đấy hầu hết đều đã....nếu chúng ta cũng như thế thì đàn ông VN chúng tui chấp nhận thui...còn đàng này người có người ko....ma người còn "nguyên xi " lại có phần nhỉnh hơn nếu anh nào đó lỡ như cưới rồi mới biết thì tủi lắm vì nghĩ rằng ko như con trai...******** đôi khi ko gắn với tình yêu còn ở con gái đã hiến dâng thể xác thì cả tâm hồn cũng đi theo ...đối với con gái tình đầu khó phai lắm....con gái thường luư giữ xúc cảm của mình lâu lắm...
    bạn hãy suy nghĩ và hồi âm bạn nhé.....
    Urabon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này