1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urabon

    urabon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ui trui dat ui........
    Nghe u phân tích co phần tục tằn tí đỉnh nhưng mà...ui trùi ui...sao mà sướng thế ko biết.....
    tui "đã chui vao chăn" rùi đây nè.....nghe u nói cứ như được gãi vào chỗ ngứa lâu ngày ko được gãi....
    Tui về ly dị con vợ chít tiệt của tui thui....
    Cảm ơn Bác nhiều lắm....
    Từ ấy trong tui bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chiếu qua tim....

    Urabon
  2. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nói chung giải pháp tốt nhất của bác gì đó là làm như sau
    1. Nói lời chia tay với cô người yêu đó đừng lưu luyến giề, có gì mà lưu luyến.
    2. sau do, mail cho em địa chỉ của cô bạn đó để em tới an ủi.
    ( just kidding)
    Một người hết mình với cõi thiên thai
  3. embehanoi

    embehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    MINH NGHI HAY NHIN VAO HIEN TAI , HAY DUNG NHIN VAO QU AKHU CUA NGUOI TA MA HAY XEM NGUOI TA HEIN GIO NHU THE NAO , MA DU CO GI DI CHANG NUA NEU BYEU THAT LONG THI NGUOI TA SE THA THU CHO NHAU MA THOI
    KHI YEU NHAU THAT LONG THI TAT CA MOI DIEU CO THE VUOT QUA DUOC
    *HAY_VE_VOI_EM*
  4. aithy

    aithy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình thật giật mình khi đọc topic này và cảm thấy đáng tiếc cho những quan niệm quá dễ dãi đối với bản thân của các bạn có những lời nói đại loại như: "không thành vấn đè, chuyện nhỏ nhặt, nên thoáng hơn, ...". Thật ra những bạn phát biểu những câu này dường như đa số là nam giới cả. Nên vì thế các bạn chính là những tác nhân gây nên những điều đáng tiếc.
    Các bạn biết không, đánh mất đi "cái ngàn vàng" bằng việc "ăn cơm trước kẻng" đã, vẫn gần như là một dấu chấm hết cho một sự trinh trắng của phụ nữ, là một điều day dứt mà có khi cả vài năm sau đó mà một người phụ nữ phải chịu đựng. Các bạn nam không phải là phụ nữ, chưa bao giờ được biết cảm giác đau xé (tinh thần lẫn thể xác) thì sao biết được. Rồi ngay cả trong cuộc sống chung, biết bao nhiêu chuyện xảy ra dẫn đến cãi vả, xích mích, ... làm sao ai có thể đảm bảo được chuyện nam giới không lôi những chuyện quá khứ của phụ nữ ra để chì chiết, đay nghiến? Cũng có thể nam giới lại thêm trò đèo bồng cặp bồ, vợ hai vợ ba chỉ vì sau vài năm chung sống với lý do rằng tại vì cô không con trinh trắng khi về nhà tôi? Nghi ngờ bị cắm sừng, bị đổ vỏ dùm người khác, ... vẫn luôn luôn hiện trong suy nghĩ của những nam giới không nghiêm túc trong tình yêu, cho dù trước kia anh ta cũng đã khiến cho người khác lâm vào tình trạng đổ đi những thứ họ đã bỏ lại. Ai sẽ khổ hơn ai trong trường hợp này? Nam giới hay PN?
    Ngay cả trao cho người bạn đời sau khi kết hôn thì người con gái vẫn phải khóc lên rưng rức. Có nhiều nguyên nhân cùng lúc để người bạn gái bật khóc: rơi lệ sung sướng vì đã có một người chồng mình yêu, khóc vì đã bắt đầu mất đi đời con gái trong sáng và đẹp, ... Đó hiển nhiên là kết cục đẹp.
    Nhưng khóc vì bị ruồng bỏ sau khi đã trao thân cho một kẻ lưu manh, hoặc sau một lúc nhẹ dạ, hoặc cũng có thể vì người yêu mà trao thân trước khi lấy chồng thì đều là những trường hợp đáng trách. Và cũng vẫn còn rất nhiều những trường hợp tương tự như thế.
    Như thế có rất nhiều trường hợp có thể tha thứ để có được một tình yêu trọn vẹn: kết hôn với người con gái đã ly dị chồng, kết hôn với người bị hãm hiếp, bị tai nạn (do tự nhiên, không phải do ăn chơi và yêu đương vớ vẫn), ...
    Vậy còn các trường hợp khác? Phong tục á đông về sự trinh tiết của PN nếu luôn được gìn giữ, thì nhân cách của phụ nữ sau khi về nhà chồng mới được tôn vinh và được kính trọng. Các bạn đừng nghĩ rằng cứ Tây là thích chuyện cưới PN còn trong trắng, thế thì thật sai lầm đấy. Chỉ có những người nghiêm túc trong tình yêu mới được tình yêu thật sự mà thôi. Khó có thể tha thứ cho một người con gái khi bạn gái đó đã bao nhiêu lần phải vào bệnh viện để nạo thai vì sự dễ dãi của bản thân, giống như khó có thể tha thứ cho nam giới khi đi chơi bời mang bệnh về cho vợ con.
    Thoáng về cách nghĩ cũng còn tuỳ, nhưng về nhân phẩm (kể cả nam giới chứ không riêng gì phụ nữ) phải đặt lên hàng đầu. Hãy biết tôn trọng, gìn giữ và khắc khe với bản thân trong tình yêu là cách để có tình yêu, hạnh phúc và không bị dằn vặt, bị cảm thấy thiếu tôn trọng trong cuộc sống vợ chồng. Đó là một thực tế.
    Hãy để đêm tân hôn về đúng nghĩa của nó: một đêm đáng giá ngàn vàng. Một đêm bắt đầu của sự yêu thương, khởi đầu một cuộc sống mới mà không có ai phải hối hận, bị dằn vặt!
    T.
  5. opensesame

    opensesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đây không phải là một vấn đề nan giải lắm, vấn đề về chữ "trinh" thực tế cũng đã được bàn thảo ở những chủ đề khác rồi, theo tôi thấy nhiều người post bài trong chủ đề đó đã có một cái nhìn rất mới, rất khách quan và rất công bằng. Việc quyết định có nên hay không nên tiếp tục khi biết người yêu mình đã không còn trinh theo chủ quan của cá nhân tôi không phải là một chuyện tày trời, chỗ chính là nên đánh giá nhìn nhận thực tế tình yêu của bạn, bạn nhận định thế nào về tình yêu của bạn dành cho người đó và ngược lại, bạn cũng nên có một sự đánh giá khách quan về người con gái, nếu cô ta thuộc tuýp người quá dễ dãi, cẩu thả trong quan hệ tình cảm thì việc tiếp tục mối quan hệ có phần hơi chút "rủi ro" cho bạn, còn nếu mọi nhận định của bạn đều mang tính khả quan thì theo tôi nên tiếp tục, trong chủ đề bàn về chữ trinh có một bạn đã nói "cái lỗi của quá khứ không phải là sai lầm của hiện tại", cá nhân tôi rất tán thành quan điểm đó, chuyện lớn hay nhỏ là do cách mình nhìn nhận và mình có phải là người chấp nhất hay không, chẳng có ai là không có mistake cả. Xin thành tâm chúc bạn sẽ tìm cho mình một quyết định chính xác, luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  6. llame07

    llame07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn phát hiện ra nàng không còn cái ấy, chỉ có những thằng điên tuyệt đối mới không nghĩ gì lung tung, nhưng cô gái đấy cũng kém cõi quá, chẳng chịu thông báo trước cho người ta gì cả để người ta còn chuẩn bị tinh thần. Gặp những người có đầu óc thoang thoáng thì không sao, chứ mà anh chàng bảo thủ thì rắc rối to, lúc ấy mọi lời giải thích cũng chẳng có ích gì. Hello các bạn gái đã không may mắn hoặc có thể là may mắn không còn cái màng tí teo đấy, hãy nói với chồng mình trước đêm tân hôn, họ sẽ hiểu và thông cảm với bạn.
    come on man, cái "ngàn vàng " đấy sớm muộn gì cũng mất, không vì bạn thì cũng là tôi, hãy nhìn vào những biểu hiện tinh thần mà bạn gái dành cho bạn, đó mới là điều quan trọng ( nhưng để có thể hiểu được những biệu hiện này cũng là vấn đề)
  7. BLUE-IVY

    BLUE-IVY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Text
    "LỖ MŨI MƯỜI TÁM GÁNH LÔNG,CHỒNG YÊU CHỒNG BẢO RÂU RỒNG TRỜI CHO
    ĐÊM NẰM THÌ NGÁY O O ,CHỒNG YÊU CHỒNG BẢO NGÁY CHO VUI NHÀ"
    BAN THỬ ĐỌC BÁO AN NINH GẦN ĐÂY ĐI,CÓ LẼ LÀ TRONG THÁNG 6,MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT VỀ MỘT VỊ HOÀNG TỬ"RẤT ĐẸP TRAI,ĐƯỢC HUẤN LUYỆN TRONG QUÂN ĐỘI,LÀ NGƯỜI THỪA KẾ NGAI VÀNG,CÔ DÂU CỦA CHÀNG LÀ MỘT CÔ GÁI CÓ QUÁ KHỨ HẾT SỨC TANH TƯỞI:TỪNG ******* VÀ SỬ DỤNG,BUÔN BÁN MA TUÝ.CHÀNG PHÁT BIỂU RẰNG RẤT YÊU NÀNG VÀ SẴ SÀNG TỪ BỎ NGAI VÀNG VÌ NÀNG
    YEAH....CÓ NGƯỜI SẼ CHO ANH CHÀNG NÀY CỰC KỲ CAO THƯỢNG ,TỚ THÌ CHO RẰNG CHÀNG ĐÃ THỰC SỰ YÊU.
    TỚ CŨNG CHẲNG HOAN NGHÊNH VIỆC ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG ĐÂU,NHƯNG CUỘC ĐỜI CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU MÀ TA KHÔNG MONG MUỐN.VẬY BẠN ƠI,TỚ NGHĨ CÓ HAI CON ĐƯỜNG CHO BẠN CHỌN
    MỘT LÀ QUÊN CÔ ẤY ĐI.BẠN CHƯA THỰC SỰ YÊU NGƯỜI TA ĐÂU.HAI LÀ HÃY ĐỂ THỜI GIAN XÓA TAN NỖI ĐAU LÒNG CỦA BẠN.NẾU CỨ LO ĐÀO BỚI THÌ QUÁ KHỨ SẼ LÀ NẤM MỒ CHÔN HIỆN TẠI
    UHM,TỚ CHƯA BAO GIỜ YÊU VÀ CŨNG CHUA TRAI QUA CHUYEN ĐÓ NÊN CÓ LẼ NHẬN XÉT HƠI CHỦ QUAN.XIN CHỈ GIÁO THÊM
    [blue]
    nguyenvy
  8. Tien_Dung79

    Tien_Dung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Co ai dam khang dinh la minh khong bi soc, bi bat ngo neu nhu nguoi minh yeu thuong het muc da... Van de dat ra o day khong phai la de trach con trai chung toi ich ki, chi chu trong den chu trinh; van de la tat ca moi nguoi, ke ca con trai hay con gai nen giu gin cho ban than minh. Vi do chinh la cach the hien tinh yeu va su ton trong cua minh doi voi nguoi chong, nguoi vo tuong lai. (Thuc ra luc ban quan he, ban nghi den nguoi dang yeu minh, nhung ban co de y den cam xuc cua nguoi chong/vo sau nay cua minh khong?). Tat nhien tha thu cho viec da roi la dung, nhung van de la moi nguoi khong nen qua coi mo, dong tinh voi viec do. Co vao hoan canh do minh moi noi duoc nguoi ta chu.

    Dung
  9. Sat-Kiem_Saber

    Sat-Kiem_Saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Noi chung la chang co van de gi de phai buon khi biet duoc nguoi yeu cua minh co con hay mat roi, boi vi noi that chung ta dang song o thoi dai van minh, song va yeu khong con nhu xua voi nhung quan diem cu cua cac cu nua. Vi vay ku dung buon, hay song nhu tui, khi quen duoc 1 ai do hay tu nhu minh rang:" Khong quan tam den qua khu cua nguoi yeu, du rang nguoi yeu cua minh da lam gi, yeu ai, song nhu the nao.... ma hay quan tam den hien tai va tuong lai." Con neu nhu ban chi yeu theo kieu over night thi con hay mat thi quan tam lam gi...
    Hi hi hi
    Ha ha ha
    Ho ho ho
    Toi chua yeu ai bao gio, chi co nguoi ta yeu tui ma thoi, ma noi chung, toi luon muon song trong su that, vi vay khi biet ban gai tui da mat thi tui cung chang noi gi, bo qua tat.
    Tru khi trong luc yeu tui ma no lai di voi nguoi khac nua thi hay coi chung....
    The nhe. Do la suy nghi cua tui thoi.
    Bye.
    Cooly
  10. sunflower3181986

    sunflower3181986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào !!!!
    mình là girl,mình không biết sự có mặt của mình ở đây có lạ lắm không,mình muốn thảo luận cùng các bạn thôi.
    Mình rất thông cảm cho bạn trai đã gặp trường hợp như vậy song bạn a,chúng tớ con gái-có nhiều cái không thể lường trước được,Nếu con trai cứ đem cái vấn đề còn hay mất đó ra để đánh gái tụi tớ thì xin đừng vội.Mong các bạn hãy nhìn nhận vấn đề đó một cách khách quan hơn,theo quan niệm ngày xưa thì nó là cái để đánh giá về một người con gái.Song các bạn không muốn mình là một người cổ hủ chứ?Các bạn không thấy sao,tụi tớ phải chịu bao thứ,mà những cái đó một phần cũng do các bạn gây ra,bao vụ cưỡng bức,này nọ,các bạn thử hỏi ai gây ra.......Và ai phải chịu?chính là con gái,họ phải chịu nỗi nhục dày vò mình cả đời,cho dù xã hội có thông cảm,cảm thương họ,
    Tại sao các bạn không thông cảm.Vâng,tôi không chấp nhận những người con gái ăn chơi,để mất mình.Nhưng nếu bạn gái bạn không phải như vậy mà vì li do nào đó họ đánh mất,bạn hãy thông cảm và bỏ qua,không thể nhìn vào quá jkhứ để sông cả.phải nhìn vào hiện tại ,tương lai.
    Tôi mong con trai ngày nay sẽ hiểu chúng tôi hơn.
    Tôi là người ngoài cuộc song tôi gặp nhiều trường hopwj của bạn bè .và tôi hiểu đươc vậy
    Tôi mong bạn đừng vội đánh mất đi TÌNH YÊU đo-nếu bạn thực sự yêu.Bạn hiểu thế nào là yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này