1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heart-on-fire

    Heart-on-fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chào "chân chọng" tới tất cả các tiền bối,
    Lần đầu tiên tham gia diễn đàn này nên em thấy "giun" quá, nếu có gì không phải mong các tiền bối đại xá cho iem nhé.
    Iem thì cũng đồng ý với ý kiến của nhiều bác, xong em cung thêm chút mắm muối nhé.
    Việc còn... hay không chi có mình và "hắn" biết thôi và để cả hai cùng biết thì ở trường hợp nào đây nhỉ?????? Và như vậy thì còn gì để nói nữa đây. Chỉ mong rằng tình cảm giữa hai người là rất say đắm, không thể chia lìa có thể hiểu và thông cảm cho nhau và vẫn muốn êu nhau. Tình êu chỉ có một và cái giống như nó thì có hàng tỷ, nếu không phải là TY thì thôi nên chấm dứt từ đây.....
    Xin có vài nhời, mong các bác xem xét
  2. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ nó là cú sốc đối với tôi.Tôi không đọc hết các bài nên nếu có trùng với ai xin tạ lỗi.Tôi nghĩ cô ấy có yêu tôi không?và cũng khó để tôi yêu cô ấy.Cô ấy có suy nghĩ nếu yêu thì trao cho nhau hay không?hay là cô ấy là 1 cô gái ăn chơi.Tôi cũng không biết có thể tha thứ cho cô ta hay không?Tôi nghĩ ty là sự hòa quyện giữa tâm hồn và thể xác.Không xem nhẹ bên nào ,nghĩ về tương lai chắc là dễ tha thứ .Đúng là khắc khe chuyện đó với con gái thì phải xét lại con trai.Tới đây thì không biết nói gì nữa!Dừng.
    abcd
  3. xichlo_om

    xichlo_om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    theo toi chuyen do la hoan toan binh thuong o thoi dai nay. Ta la mot nguoi con trai da biet chuyen ay, thi chac chan se co mot nguoi con gai bi nhu the..... boi vay theo toi thi hoan toan binh thuong
    BATIGOL
  4. invisibleman

    invisibleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đố các bạn biết một người con gái khi đã không còn cái ấy... rồi thì họ đã từng với bao nhiêu người đàn ông. Theo quan niệm của một số chú ??ohiệp nghĩa??? thì chắc bây giờ con gái thoải mái sang Gia Lâm chỉ cần yêu ai thì yêu thật lòng hết mình... Thế thì còn gọi gì là con gái nữa. Trước khi các chú thảo luận chữ trinh của người đàn bà thì các chú hãy thảo luận ??othế nào là đàn bà - thế nào là đàn ông, đàn ông khác đàn bà cái gì??? theo quan niệm của dân tộc các chú đang sống đã.
    Theo tôi cô gái nào để mất trinh với người không phải chồng mình là ngu.
    Thằng nào hại đời con gái người ta mà bỏ là thằng đểu.
    Còn chú nào cao thượng thì cứ vô tư mà yêu (nói thì giữ lấy lời)
    Chú nào không cao thượng được thì nhớ yêu có chọn lọc... kẻo về sau hối thì đã muộn
  5. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thich thì tất nhiên vẫn cứ thích, con trai mà lị. Nhưng ma nói thật la các đông chí nào muốn làm con trai tử tế cao thương thi không phải chitt hô hào trên cái topí này đâu. Các đồng chí cứ vớ được một em như thế đi rồi xem các đồng chí cảm thấy thế nào. Nói thật, chứ cứ hô hào thế này thế kia, nhưng cái xã hội việt nam nó làm cho suy nghĩ của con người vẫn còn cũ lắm cho nen thich mấy thi thích bác nào có người yêu mà yêu thực lòng thì cố mà giữ dù có muốn lắm vi "biết đâu ngày mai ta xa nhau". con bác nào ko yêu hoặc không quan tâm thì cứ việc chiến. Chỉ có điều khuyên các đồng chí phe tóc dài là dũng cảm lên. TY cũng chỉ là tình cảm, chang phải là cai gì tồn tại vĩnh viễn để ta phai hy sinh tất cả vì nó. Mất một lần là mất mãi. Bọn con trai ích kỷ lắm. Tôi biết chứ vì tôi cũng là con trai
    [red]
    tamhoncuada
  6. 99

    99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    u hơi bị tỉnh đấy hiếm lắm mới thấy 1 ban gái lên tiếng bảo vệ mình trong ty o ai nói trước được điều jì tuy nhiên i o fản đối nếu 2 người yêu nhau ',chẳng thể nào yêu nhau mà giữ được điều đó nếu như yêu nhau 67 năm hoạ có là thánh
    chỉ cần yêu nhau là đủ
    tu@n
  7. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ "yêu" nhau là phải giải quyết mọi chuyện "on bed" à? Lạ nhỉ???
  8. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Hì hì hì ! Buồn cười quá, tại vì con gái "có" để mà "mất" nên bây giờ bạn mới suy nghĩ nhức đầu như vậy. Chứ con trai có "mất" gì đâu nhỉ?
    Ban đừng lo lắng quá, cứ tìm hiểu thêm về người ta đi, vậy là còn nhiều chuyện để tìm hiểu thêm rồi, hãy giận nhau đi, làm hòa đi, chia tay đi, nối lại tình xưa đi, kiên quyết chối từ đi, chấp nhận đi ...vv và vv... chính bạn sẽ tìm ra câu trả lời nhanh thôi.
    Chuyện tình cảm thật không hề đơn giản, bây giờ có khuyên bạn làm thế này thế nọ cũng không bằng chính con tim bạn ra quyết định đâu! Chúc bạn mau chóng tìm được câu trả lời.
    !!!
  9. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cậu thế ? Con trai có niềm tin, cái đó còn quý hơn.. của con gái nhiều. Cái đó có đứa con gái còn bán đi lấy tiền được chứ con trai có ai lại bán niềm tin đi lấy tiền.
    Nhưng con gái mà lừa con trai bằng cách đó --> con trai mất niềm tin, đau bỏ xừ đi chứ

  10. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Hơ, tại sao lại mang cái chủ đề này dính trên đầu Box TL công cộng thế này, tưởng chỉ các chủ đề thông báo chung mới dính thôi chứ, các chủ đè TL thì để xuống đi, định hướng thế không hay đâu, chủ đề hay thì người ta tự đến . Dạo này Box TL sáo trộn quá đấy.


    Em là Ni cô Thích Hoà Thượng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này