1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ nghĩ gì khi biết bạn gái của mình đã không còn......?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SHERLOCK-HOLMES, 10/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nói lắm , cứ nói là tha thứ rồi bỏ qua quá khứ nhưng thử hỏi đặt mình vào vị trí ấy xem ? Tôi thì cho rằng cũng .... nhưng mà biết làm sao được khi mình là người đến sau ,vả lại tôi sống khác , tôi chẳng ra gì nên tôi không có quyền đòi hỏi nhiều ở bạn gái tôi , cái tôi cần là tình yêu tôi cho đi phải nhận được tình yêu chân thành từ bạn gái tôi!
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  2. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    cứ thử tưởng tượng nó cũng uốn éo như thế, cũng cong người lên như thế, cũng nhắm mắt lại như thế với thằng khác mà xem... tôi nói thật chứ , chả ai là không tức lộn ruột lên cả.
    Mà chả biết cái thằng cha căng chú kiết ấy nó là thằng nào, kiếp trước nó có tu tâm dưỡng tính gì không ? hay là nó là thằng nghiện hút HIV thì bỏ xừ.
    Lại nghĩ đến chuyện mình mất bao công cưa cẩm, nay toẹt một cái phát hiện ra là mình chả cần mất công đến thế, nghĩ cũng uất.
    nói thì ai cũng nói được, đến khi lâm sự mới biết ai là anh hùng.
  3. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái và tôi nghĩ con trai chẳng là cái qué gì mà đòi tha thứ cho con gái cả.Thử hỏi nhé trong 10 thằng con trai thì được khoảng mấy thằng là chua từng làm chuyện đó.Chắc là chẳng có thằng nào chứ gì?Vậy xin các chú đừng có tò môm ko chị đập cho fù mỏ đấy.Muốn mình fải là người đầu tiên của người ta thì người ta cũng fải là người đầu tiên với mình chứ.Nếu ko được vậy thì làm ơn ngậm miêng lại.Hay các chú nghĩ là các chú ko có bằng chứng gì thì các chú co quyền fán xét cho người ta hả?Nếu các chú mà nghĩ vậy thì tôi khuyên các chú lên về thời kì đồ đá mà sống chứ con thời buổi này người ta ko dụng nhưng thằng ích kỉ cả rổ như thế nưa đâu.
    Thật ra khi yêu ai chẳng muốn tới đích nhưng khi ko được thì con gái luôn là người chịu thiệt nhiều nhất,dằn vặt mình ko tha thứ cho mình,nói chung là họ khó có thể chấp nhận ngay 1 tình cảm khác chứ ko như con trai khi bỏ người yêu thì có thể yêu ngay 1 người khác cho dù họ đã gây ra bất kì chuyện gì cho người cũ.Con trai rất vô trách nhiệm và tinh vi nữa-------------->CON TRAI CHẢNG THẰNG NÀO CÓ ĐỦ TƯ CÁCH FAN XÉT CON GÁI CHỨ ĐỪNG NÓI LÀ THA THỨ. Nếu người yêu tôi có làm chuyện đó với người yêu cũ của anh ta thì tôi sẵn sàng bỏ qua chứ nhất định tôi ko bỏ qua nếu anh ta lăng nhăng quan hệ với rất nhiều người nhất là với gái nhà hàng.Xong còn khoe khoang coi đó là thành tích của anh ta thì thật sự khi o gần anh ta tôi chỉ muốn ói thôiTôi khinh bỉ những loại người như vậy
    MONG MẤY THẰNG CON TRAI TƯ TƯỞNG THOÁNG RA CHO CON GÁI BỌN TÔI NHỜ
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
  5. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao lại toàn bàn chuyện dở hơi ăn cám lợn thế nhỉ? Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bác Netwalk. Khi yêu, chỉ nên quan tâm đến thời điểm hiện tại và hướng tới tương lai. Việc qué gì muh phải vừa đi vừa ngó lại phía sau như thế. Có ngày rơi xuống cống đấy (Ở VN bi giờ, đường phố không đóng nắp cống là "chuyện thường ngày ở huyện"). Mệt mỏi cho cả hai người. Tốt nhất, theo tôi, không nên thắc mắc, chẳng nên để tâm đến chuyện đó. Đàn ông chúng ta đầu đội trời, chân đạp đất, việc gì cứ phải câu nệ "Chuyện nhỏ như con thỏ vậy". Điều quan trọng, hai người yêu nhau thật lòng, quá giản dị phải không? Nếu các bác cứ xăm xoi chuyện đó, thì có ngày "ngất trên cây quất" mất thôi.
    P.s: gửi CP, yêu cầu đồng chí không xưng : "Chị" trong nè nhá. Ối người giừ hơn đồng chí đấy. Như bác Netwalk chẳng hạn. Muh trẻ đẹp không thít, lại thít làm chị. Khó hỉu qué. Thiện Tai, Thiện Tai.
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 22/05/2003
  6. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    [
    quote-abc viết lúc 23:40 ngày 10/12/2002:
    cứ thử tưởng tượng nó cũng uốn éo như thế, cũng cong người lên như thế, cũng nhắm mắt lại như thế với thằng khác mà xem... tôi nói thật chứ , chả ai là không tức lộn ruột lên cả.
    Mà chả biết cái thằng cha căng chú kiết ấy nó là thằng nào, kiếp trước nó có tu tâm dưỡng tính gì không ? hay là nó là thằng nghiện hút HIV thì bỏ xừ.
    Lại nghĩ đến chuyện mình mất bao công cưa cẩm, nay toẹt một cái phát hiện ra là mình chả cần mất công đến thế, nghĩ cũng uất.
    nói thì ai cũng nói được, đến khi lâm sự mới biết ai là anh hùng.
    [/QUOTE]
    Thế chị hỏi chú nhé,nguwòi yêu chú khi nghe chú nói cũng đã từng quan hệ , cũng tưởng tượng từng đấy cảnh của chú với đứa con gái khác, thử hỏi bạn gái chú có điên tiết không
    Mình cũng làm như người ta tại sao tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Muốn trách ai điều gì thì cũng nên xem lại mình có đủ tư cách không đã nghe chưa
    Hoá ra chú cưa cẩm con gái nhà người ta cũng chỉ mỗi mục đích là lên giường với họ à??????????
  7. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bán, thấy các bác tranh luận vui quá tui cũng ngứa mồm.
    Tính cách đàn ông tham lam và ích kỉ, đạc biệt trong chuyện ********. Đó cũng là những đặc tính sót lại của quá trình tiến hoá ngày xưa, của quá trình chọn lọc giống để phát triển loài người. Nhưng chỉ khổ các chị em thôi.
    Nói thật nhé, thằng nào mà lấy vợ rồi, phát hiện vợ đã mất trinh mà nói mồm "Bỏ qua được, hiện tại mới quan trọng...." là thằng nói phét. tôi đã chứng kiến trường hợp 2 người yêu nhau chuẩn bị kết hôn, cô gái nói thật với chàng trai và thằng cha đó cũng nói y hệt câu tôi dẫn ở trên. Kết quả: thằng cha đó sống trong dằn vặt, đau khổ uất ức, thỉnh thoảng lại hỏi vợ về thời gian, địa điểm, cách ******** của thằng bồ cũ. Vừa ******** vừa hỏi vợ xem mình có mạnh bằng thằng kia không, lúc say rượu thì nhục mạ vợ, tự chửi mình là ngu... Cuối cùng là chia tay...
    Theo tôi (cũng là thằng đàn ông), cứ 10 thằng thì may ra có 3 thằng là chưa biết gì trước khi kết hôn mà những thằng đó thì đầu óc đều có vấn đề cả, suy ra cứ 10 cô thì có 7cô đã ******** rùi (đang nói chuyện ở thành phố đấy nhé, còn nông thôn thì khác). Cho nên, chọn mặt gửi vàng, tìm được là tốt còn không thì cứ sống 1 mình cho thanh thản, "vật" quá thì ..........
    Thôi, stop đi, có quá nhiều thứ cần nói hơn là 3 cái chuyện quái quỉ, nhức đầu này.
    Cuộc sống là những thử thách bất tận và chiến thắng chỉ giành cho ai can đảm đương đầu với nó
  8. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta lại không đặt câu hỏi ngược lại nhỉ? Phải chăng vì chúng ta đã biết rõ câu trả lời của chị em rằng là : "No problem!"
    Vậy tại sao con trai lại phải suy nghĩ, phán xét, dằn vặt trong khi con gái chấp nhận nó như một điều bình thường? Này con trai, nếu bạn không chấp nhận, trong tình yêu bạn thua con gái xa lắc ở một tấm lòng rộng mở, một nhận thức thông thoáng và một trái tim yêu chân thành.
    Và như thế, rõ ràng bạn không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ người con gái nào.

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  9. LvA

    LvA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của cậu Minh Tu .Nói chung cũng chỉ chuyện cái "màng" ,nói thế chứ nói nữa cũng chẳng giải quyết được gì đâu.Tớ có một phương pháp bí truyền cho các bạn gái đảm bảo không có sự khác biệt .Cái phương pháp này không nên phổ biến nhất là ở trên mạng thế nay nền không thể nêu ra đây được .Chị em nào nỡ ăn nem rồi thì mail cho tớ tớ sẽ hướng dẫn cho nhé . thangdx1401@yahoo.com
  10. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là muôn thuở vẫn còn bàn cãi, tôi nghĩ là chúng ta mấy ai được nhu KIM TRỌNG vẫn chung tình khi nang Kiều đã.. Vấn đề là chữ TRINH của người phụ nữ không phải là một phạm trù thuộc vật chất. Ông nào bảo vợ mình đêm tân hôn không thấy còn trinh và đổ vạ cho người ta là đã một lần trót dại thì ông đó có thể nói cho sang bên Giáo dục giới tình mà học thêm. CÒn ông nào hỏi tại sao lại thế thì cũng nên mua đậu phụ về nhà ,đập đầu vào đấy chết quách cho xong!
    Cái tui muốn nói là người tình của ta là người thế nào? Kể cả là Gái nhảy hoàn lương thực sự thì cũng còn tốt hơn là các loại nguời(con gái) tuy vẫn còn mà chỉ nhanh nhanh lừa cho ông nào đó vào tròng để phục vụ cho tư lợi cá nhân!
    Người ta yêu, khi ta biết cô ấy đã một lần , và thấy là cô ấy giờ chỉ muốn dành hết cho mình, thì có gì là không chấp nhận được. Tuy rằng sẽ có lúc mà nói lên điều ấy, nhưng ta vẫn hiểu rằng ta sai và cang thấy yêu người tình mình hơn .
    Đức phật dạy rằng:
    "LỄ VẬT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ KHOAN DUNG"
    Tôi là bản sao của Twins_of_VIP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này