1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sợ người khác thấy mình khóc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Con trai thì không được khóc....
    Tim nóng nhưng đầu thì lạnh,. lấy đâu ra nước mắt bây giờ.
    Tôi không còn nhớ lần cry cuối của mình là khi nào.
    Chả phải mạnh mẽ gì cho lắm nhưng...không thích.
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thuở còn bé ,,,,nhất là bị bố mẹ oánh thì khóc rất to ,mà không chỉ có riêng nước mắt đâu mà còn vãi tè ra nữa cơ ......cho nên ngày từ ngày đó tôi rất ngại lũ con gái bít...., cảm giác sợ cực .
    * Chứ giờ có gì mà khiến mình khóc được hả dời , nhưng đó là không thể có lý do để khóc thôi chứ "nếu" mà có khóc được á thì chắc hẳn cái chuyện gọi là hiện tượng chảy nước dưới ngã ba cầu :""" Khỉ ""thì chắc chắn vẫn xảy ra cho coi , vở vẩn lại thòi cả đống bùi nhùi nữa ý chứ... vì bây giờ nhớn roài mà .
    Đồ đạc cũng bự con lém .
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 15/09/2004
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    một ng con trai nếu trong đời khóc quá 4 lần tốt nhất nên chuyển giới tính cho xong
    lần thứ 1 : cho bố hoặc mẹ .. gặp sự cố .
    lần thứ 2 : cho vợ .
    lần thứ 3 : cho con
    lần thứ 4 : cho him self.
    ít nhất trong đời tớ cũng đã gặp đc hai ng chưa bao giờ khóc quá 3 lần , vậy là quá đủ

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bà cực đoan quá đấy. Thế chắc tôi phải khuyên tất cả những người tôi quen sang Thái Lan mất
    Con trai thì cũng là người. Cũng có tuyến lệ. Ko khóc thì cấm nó hoạt động à?
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy nino "sờ trít '' hơi bị nặng . Thế nino có hay khóc không? Chắc tuyến lệ của nino hoạt động tốt hén
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Oạch, có gì đâu mà Sờ trít với chả Sờ trét. Sờ nhiều mệt lắm đằng ấy ạ.
    Tớ cũng như bao nhiêu người khác, buồn tớ khóc, vui tớ khóc, đau tớ cũng khóc. Nói chung khi cảm xúc lên cao tớ thấy có cái gì đó ươn ướt trong mắt, nếu cao nữa thì thấy mặt mũi tèm lem. Mỗi tội tớ khó có thể khóc trước mặt người khác. Toàn khóc một mình. Mình mình biết, đỡ ai chú ý hỏi han. Hỏi nhiều mà ko giải thích được lý do tại sao mình khóc thì mệt lắm.
    Nhưng hình như dạo này nước mắt bắt đầu cạn dần. Đôi lúc muốn khóc thật to vậy mà chỉ thấy có cái gì đó rơm rớm ko thành hình hài trong mắt mình thôi.
  7. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hi hi nino có thể làm nhà văn được đấy nhỉ.
    ""nhưng dạo này nước mắt cạn dần" chắc ko fải vậy mà có người gọi nó là sự trưởng thành hoặc là sự can đảm đấy
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhìn con trai khóc, nhìn yếu đuối mà lai hay hay. Có điều con trai mà khóc nhiều quá thì đáng ghét lắm,
    Tóm lại là nên khóc nhưng đừng tỏ ra quá yếu đuối, điều đó ghi điểm trong lòng các cô gái đấy.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cũng không hiểu sao lại trào nước mắt ra nữa. Khi đưa tiễn người ta ra đi thì cười trong khi mọi người khóc. Khi về nhà ngồi một mình thì nước mắt cứ trào ra không sao ngăn được. Đứa em hỏi sao anh dụi mắt thì kêu dính bụi.
    Yếu mềm quá!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nguoi_Ca ơi! Sao lại có thể thích nhìn thấy đàn ông con trai khóc nhỉ?hic..... Em thì ghét lắm!!! Ghét lắm!!!
    Để em về moi lại bài thơ ngày xưa em làm "tặng người đàn ông khóc"...

Chia sẻ trang này