1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai sợ người khác thấy mình khóc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sweet_olive, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko ai đấm mình một cái để khóc nhờ ( toàn đấm người khác thôi)
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế nào nhỉ ? Cũng không phải là thích nhưng nhìn cũng thấy hay hay ( với điều kiện là ít thôi ) nếu mà khóc nhiều quá thì tui cũng ghét lắm, yếu đuối quá thì không ai chịu được, đó là sự thật !
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Con trai ít khi khóc. Nhưng đã phải rơi nước mắt thì thể nào cũng có người chết. Ặc.
  5. bungbeo

    bungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế hả bạn...???Thế thì hôm nào mình thử khóc trước mặt Vợ mình xem Cô ý có cảm động ko nhé.Nếu có thì mình sẽ hậu tạ bạn còn nếu ko thì bạn phải đền bù mấy giọt nước mắt "Cá sấu" đó cho mình đấy nhé...............he...he...he...........
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà khóc thì sẽ làm cho con gái thấy trên đời này chẳng có gì là mạnh mẽ, chẳng có gì có thể làm chỗ dựa. Vì thế, Cún ghét nhìn thấy con trai khóc lắm. Người yêu em mà muốn khóc với em, thì phải gục mặt vào lòng em mà khóc, cấm có để em nhìn thấy nước mắt.
    Thơ em làm "Tặng người đàn ông khóc"
    Anh!
    Đừng cố kìm nén
    Đừng cố kìm nén
    Khóc đi anh
    Khóc đi
    Cho nước mắt cuốn trôi những ưu phiền
    Cho nhẹ nhàng con tim
    Anh!
    Em không thích
    Em sợ
    Nhìn thấy nước mắt đàn ông
    Nhưng em cũng sợ
    Thấy những kìm nén kéo mây đen
    U ám ánh mắt anh
    Anh!
    Khóc đi anh
    Khóc đi
    Cho dù em rất sợ
    Nhìn thấy nước mắt đàn ông
    Anh!
    Hãy gục vào ngực em
    Dẫu rằng bé bỏng và gầy guộc
    Nhưng áo em sẽ thấm khô những đau buồn
    Để khi anh ngước mắt nhìn em
    Không còn u ám..
    11.08.04
  7. onegai

    onegai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    "...Điều đáng sợ nhất là khi muốn khóc mà không khóc được. Những giọt nước mắt lâu ngày sẽ đọng lại trong tâm hồn khiến cho bạn càng ngày càng trở nên u uất..."
    "Thơ em làm "Tặng người đàn ông khóc"
    Anh!
    Đừng cố kìm nén
    Đừng cố kìm nén
    Khóc đi anh
    Khóc đi
    Cho nước mắt cuốn trôi những ưu phiền
    Cho nhẹ nhàng con tim
    Anh!
    Em không thích
    Em sợ
    Nhìn thấy nước mắt đàn ông
    Nhưng em cũng sợ
    Thấy những kìm nén kéo mây đen
    U ám ánh mắt anh
    Anh!
    Khóc đi anh
    Khóc đi
    Cho dù em rất sợ
    Nhìn thấy nước mắt đàn ông
    Anh!
    Hãy gục vào ngực em
    Dẫu rằng bé bỏng và gầy guộc
    Nhưng áo em sẽ thấm khô những đau buồn
    Để khi anh ngước mắt nhìn em
    Không còn u ám.. "
    ********************************************

    Cundc và Nino có vẻ hiểu đàn ông nhỉ.
    Trong quá khứ, bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xung quanh, đã từng sống kìm nén cảm xúc và luôn cố gắng tỏ ra là người cứng cỏi, không biết khóc. Hậu quả tồi tệ đã xảy ra là bị nghẽn tuyến lệ và trái tim đã trở nên lạnh lùng.
    Bây giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá. Điều làm cho cuộc sống hạnh phúc đâu phải chỉ có những niềm vui.
    Khuyên cho những ai luôn cố gắng tạo ra bộ mặt nào đó hãy biết cân bằng cuộc sống.
    Hãy tập khóc! (đang tập mà lúc xúc động lắm cũng chỉ rưng rưng nước mắt thôi .... )
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có 3 lần nhìn thấy bố khóc. Sự ra đi của ông nội, ông ngoại và mẹ. Chỉ ba lần đó thôi. Bố, khuôn mặt đàn ông, đẫm nước mắt, mũi đỏ, mắt sưng... Tự nhiên lại thấy mình làm con gái sung sướng hơn vì có thể gào lên, nức nở lên... Còn đàn ông... không thể nức nở cho dù nước mắt lưng tròng... Tội thật đấy!
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko bé bỏng và gầy guộc sẽ thấm khô nước mắt nhanh hơn đấy nhờ.
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hik em thì sợ cả nhìn thấy nước mắt của con gái lẫn con trai nhưng thà nhìn thấy nước mắt của họ rơi xuống còn hơn là fải nhìn cái cảnh người ta đang cố chịu và đè nén mọi cảm xúc của mình xuống. Đó cũng chỉ là mnột cách để giải toả tâm trạng mà thôi nên con trai hay con gái khóc cũng đều như nhau cả. Với em lúc nào buồn đau hay bực tức, giận dỗi gì ức quá, điên quá em đều có thể rơi được nước mắt cả ngay cả khi xem phim đôi khi em cũng có thể rơi được nước mắt mặc dù em ghét cay ghét hờn khi thấy nước mắt em rơi nhưng lúc đó nó cứ rớt ra thì chịu chả biết fải làm sao được....uhm nhưng được cái từ xưa đến nay hiếm khi em khóc trước mặt người khác kể cả con trai lẫn con gái..những lúc em mún khóc thì chui vào góc nào đó mà khóc nhưng mà em lại muốn được ở bên bạn bè em khi họ khóc hay buồn...he he...mâu thuẫn ...
    HD

Chia sẻ trang này