Con trai Thái Bình thế nào nhỉ? Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ tôi thấy con trai Thái Bình đẹp trai, học giỏi và luôn đc các nàng theo đuổi. Topix này post ra để con trai TB có thể than phiền khi mình quá đẹp trai và bị các nàng theo đuổi nhiều quá!!!!!!!!! Đôi lúc mất hết cả tự do hihi`...
Thật ra thì con trai hay con gái ở đâu cũng có cấi hay cái dở riêng. Cái đó phụ thuộc rất nhiều vào nơi mình sinh ra và lớn lên. Con trai TB cũng vậy. Về hình thức, đẹp trai cũng có mà xấu trai cũng không phải là hiếm. Nhưng điều quan trọng là có tác phong, phong cách đẹp hay không. Mà thực sự đây là điểm yếu của con trai TB đấy. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào tính cách của mỗi người. Con trai TB rất ít người có óc hài hước, rất ít người có tâm hồn phong phú và phóng khoáng. Nhưng con trai TB sống tình cảm và tình nghĩa. Về học hành, quả thật là con trai TB hoc rất giỏi, và thông minh. Nhưng có lễ những tiếng vang từ thời cấp 3 thường lớn quá, còn ĐH thì sao? quá ít những anh tài. Và khi ra đời, rất ít khi gặp ở họ cái gọi là tầm suy nghĩ lớn. Điều này có lẽ cũng bởi vì chúng ta xuất thân từ một thị xã nhỏ quá đỗi bình yên, chúng ta ít có dịp cọ xát với những luồng thông tin, luồng tư tưởng mới. Mỗi khi gặp các bạn cùng quê, dù là trai hay gái, tôi luôn cảm thấy một cái gì đó rất trìu mến. Nhưng như thế không có nghĩa là ta phải tung hô, người TB tuyệt vời, người TB hoàn hảo. Thế nên CON TRAI THÁI BÌNH CŨNG ĐỪNG NGẠO MẠN QUÁ!
Hum wa nói chuyện với xấu tính, thấy hắn bảo là hắn cũng không hẳn là con trai đâu. Hum nay đọc tintucvietnam.com, mới biết hắn bị cái hội chứng gọi là transvetstite gì đó. Thảo nào mà cứ thích quàng khăn lụa. Cuối tuần này mời riêng xấu tính đi Lư trà quán, còn bây giờ thì cày xới kiếm tiền cái đã.
em gì ấy ơi, thế tuần này ko phải là dành cho anh à. Vậy việc của chúng ta cứ để sang tuần xem thế nào đã nhé.