1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thế này có gọi là ki bo kg ah :-< ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thongocmummim, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hầy, dớ dẩn thiệt. Mỗ đây cũng 7x mà hơi bị thoáng đấy nhé. Xúc phạm mỗ quá.
    @ bác chủ topic: Không thể nói được là anh ý ki bo hay không nhưng có thể nói anh ý thuộc dạng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" và chắc chắn không phải dân 7x như bạn trên nói đâu nhé.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hầy, dớ dẩn thiệt. Mỗ đây cũng 7x mà hơi bị thoáng đấy nhé. Xúc phạm mỗ quá.
    @ bác chủ topic: Không thể nói được là anh ý ki bo hay không nhưng có thể nói anh ý thuộc dạng "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" và chắc chắn không phải dân 7x như bạn trên nói đâu nhé.
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi kĩ tính nhưng ko thể trách anh ý được
    chắc anh này làm việc cũng vất vả
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi kĩ tính nhưng ko thể trách anh ý được
    chắc anh này làm việc cũng vất vả
  5. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    thế ăn thua gì, tui có một con bạn , nó kể trên blog của nó như sau nè
    Chẳng là nàng được 1 boy lâu không gặp hẹn ra khách sạn Horrison uống cafe. Nghe oai hơn cóc
    Lúc đi, không hiểu sao tự nhiên nàng thấy lạnh gáy, chẳng hiểu cảm giác gì. Mẹ nàng đứng đợi dưới nhà, hỏi nàng đi chơi có cần xiền ko, nàng lắc , đi chơi với boy thì cần giề, nàng còn chẳng thèm mang ví, nhưng mẹ nàng cứ dúi vào tay 100k
    Bi h mới đến đoạn hay nè
    Ra KS Horrison muộn mất 15 p, nàng thấy chàng chờ sẵn, comple caravat ngồi như sếp ấy, lúc đến ngồi vào bàn, nàng mới thấy lạ, sao mà trên bàn có mỗi cốc nước lọc . Nàng ngồi xuống, chàng đưa nàng cái menu bảo em uống gì cứ gọi thoải mái đi, nàng bẽn lẽn chọn món rẻ nhất là cafe sữa. 2 người nói chuyện 1 lúc, chàng toàn kể chuyện anh làm cái này, cái nọ, thành công này, thành công nọ, nàng nghe ngứa hết cả mình. 10 p sau, thấy chán, nàng móc điện thoại ra rồi giả vờ nói mấy câu "Mày à, ừ tao đến đón đây" rồi viện cớ hẹn bạn để về . Chàng rất có vẻ buồn vì không được nói chuyện lâu với nàng, rồi vui vẻ gọi người ra tính tiền. Lúc cô phục vụ ra tính, chàng xem qua cái bill rồi nói rât nhanh "em mang ra cho cô bạn anh nhé". Nàng suýt xỉu, nhưng bình tĩnh lại thì thấy bill tính cốc cafe sữa 120k , chàng nói thêm "em cứ tự nhiên trả tiền, cốc nước lọc của anh họ không tính đâu". Trời, nhưng nàng ko thèm mang ví, mò túi ra mới thấy 17k tiền xu + 100k mẹ mới cho = 117k ==&gt; thiếu 3k, cô phục vụ cười tủm tỉm rồi nói "thôi cũng được chị ạ". Nàng lảo đảo ra lấy xe,lúc đó còn thấy anh bạn cười vui vẻ, hẹn gặp em khi khác nhé....
    Kể từ đó, mỗi khi chàng alo, bảo đến tận nhà nàng chơi, nàng đều cáo ốm...
  6. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    thế ăn thua gì, tui có một con bạn , nó kể trên blog của nó như sau nè
    Chẳng là nàng được 1 boy lâu không gặp hẹn ra khách sạn Horrison uống cafe. Nghe oai hơn cóc
    Lúc đi, không hiểu sao tự nhiên nàng thấy lạnh gáy, chẳng hiểu cảm giác gì. Mẹ nàng đứng đợi dưới nhà, hỏi nàng đi chơi có cần xiền ko, nàng lắc , đi chơi với boy thì cần giề, nàng còn chẳng thèm mang ví, nhưng mẹ nàng cứ dúi vào tay 100k
    Bi h mới đến đoạn hay nè
    Ra KS Horrison muộn mất 15 p, nàng thấy chàng chờ sẵn, comple caravat ngồi như sếp ấy, lúc đến ngồi vào bàn, nàng mới thấy lạ, sao mà trên bàn có mỗi cốc nước lọc . Nàng ngồi xuống, chàng đưa nàng cái menu bảo em uống gì cứ gọi thoải mái đi, nàng bẽn lẽn chọn món rẻ nhất là cafe sữa. 2 người nói chuyện 1 lúc, chàng toàn kể chuyện anh làm cái này, cái nọ, thành công này, thành công nọ, nàng nghe ngứa hết cả mình. 10 p sau, thấy chán, nàng móc điện thoại ra rồi giả vờ nói mấy câu "Mày à, ừ tao đến đón đây" rồi viện cớ hẹn bạn để về . Chàng rất có vẻ buồn vì không được nói chuyện lâu với nàng, rồi vui vẻ gọi người ra tính tiền. Lúc cô phục vụ ra tính, chàng xem qua cái bill rồi nói rât nhanh "em mang ra cho cô bạn anh nhé". Nàng suýt xỉu, nhưng bình tĩnh lại thì thấy bill tính cốc cafe sữa 120k , chàng nói thêm "em cứ tự nhiên trả tiền, cốc nước lọc của anh họ không tính đâu". Trời, nhưng nàng ko thèm mang ví, mò túi ra mới thấy 17k tiền xu + 100k mẹ mới cho = 117k ==&gt; thiếu 3k, cô phục vụ cười tủm tỉm rồi nói "thôi cũng được chị ạ". Nàng lảo đảo ra lấy xe,lúc đó còn thấy anh bạn cười vui vẻ, hẹn gặp em khi khác nhé....
    Kể từ đó, mỗi khi chàng alo, bảo đến tận nhà nàng chơi, nàng đều cáo ốm...
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái rút kinh nghiệm nhớ, đi chơi lần đầu với con trai mới quen nên chọn quán vừa $ và nhớ mang thêm chút gọi là "phòng xa", đọc chuyện cô nàng horizon mà bò ra cười (và thương nữa).
    Tay kia ác thật
    Còn anh zai trong câu chuyện của bác chủ topic thì đúng là "xử sự quá kém", dù có xót $ tới đâu cũng k nên "đếm" lộ liễu thế chứ, gà quá, chắc tay này đang ... Ế roài
    Chết vì cười
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái rút kinh nghiệm nhớ, đi chơi lần đầu với con trai mới quen nên chọn quán vừa $ và nhớ mang thêm chút gọi là "phòng xa", đọc chuyện cô nàng horizon mà bò ra cười (và thương nữa).
    Tay kia ác thật
    Còn anh zai trong câu chuyện của bác chủ topic thì đúng là "xử sự quá kém", dù có xót $ tới đâu cũng k nên "đếm" lộ liễu thế chứ, gà quá, chắc tay này đang ... Ế roài
    Chết vì cười
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đau bụng quá..trùi ui ....Để lần sau mình phải thử chiêu này mới được nhỉ...toàn làm người bị hại, chắc phải thử 1 lần "hoành tá tràng" xem sao.
    Anh chàng đó ghê nhỉ, "Campuchia" có khác, mạnh ai nấy trả
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đau bụng quá..trùi ui ....Để lần sau mình phải thử chiêu này mới được nhỉ...toàn làm người bị hại, chắc phải thử 1 lần "hoành tá tràng" xem sao.
    Anh chàng đó ghê nhỉ, "Campuchia" có khác, mạnh ai nấy trả

Chia sẻ trang này