1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thế này có gọi là ki bo kg ah :-< ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thongocmummim, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu vì anh ta bị trả tiền thiếu 1 vài lần rồi nên tức mới có cái thói quen đếm tiền thì sao.
    Tớ cũng ít khi đếm tiền nhưng cứ lần nào mình không đếm là lần đấy bị thiếu mà toàn 10.000 trở lên, cứ thoáng thoáng là được.
    Còn cái chuyện tiền xu cũng bực, mình hay mua báo ở cái cửa hàng gần nhà, cái bà bán báo ý, bà ý cứ giả vờ đưa cho mình 200 đồng tiền xu thay cho 500 đồng tiền xu, mình biết nhưng mà cũng bỏ qua vì nó không có gía trị nhiều với lại cũng hay mua ở đấy nhưng mà tức cái mỗi lần mình mua, bà ý trả tiền xong lại nhin mình như thằng thiểu năng trí tuệ ý ( vì nhiều lần mà ). Thế là bây giờ soi kể cả đồng xu.
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em nghĩ là cần phải nhắc lại: Không biết thì phải hỏi, không hỏi có nghĩa là dấu dốt, mà dấu dốt thì muôn đời vẫn dốt. Vậy thôi.
    Có những cái là rõ ràng với người này nhưng vẫn là khó hiểu với người kia.
    Đây là diễn đàn trao đổi nên mọi người có thể nêu thắc mắc để người nào biết sẽ trả lời, không phải là nơi để có thể rêu rao hay gì gì đó như bác từng nói.
    Em cũng là người Việt nam được vài chục năm rồi bác ạ, nên tiếng Việt cũng hiểu kha khá. Nhờ bác xem lại hộ em cái phần em đánh dấu vàng phía trên đi nhé, nhất là phần có gạch chân ý.
    Chúc bác khoẻ để đem niềm vui đến cho mọi người.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 13/06/2007
  3. GermanShop

    GermanShop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hehhe không hỏi thì phải đeo đồng hồ Pôn Jốt mãi ah!!! hihihihih thôi không tranh luận thêm nữa, tớ xin stop cái chủ đề này tại đây!!!!!! Chúc mọi người tiếp tục bàn luận chủ đề này thật rôm rả!!!!!!!!!!!!
    Em nghĩ là cần phải nhắc lại: Không biết thì phải hỏi, không hỏi có nghĩa là dấu dốt, mà dấu dốt thì muôn đời vẫn dốt. Vậy thôi.
    Có những cái là rõ ràng với người này nhưng vẫn là khó hiểu với người kia.
    Đây là diễn đàn trao đổi nên mọi người có thể nêu thắc mắc để người nào biết sẽ trả lời, không phải là nơi để có thể rêu rao hay gì gì đó như bác từng nói.
    Em cũng là người Việt nam được vài chục năm rồi bác ạ, nên tiếng Việt cũng hiểu kha khá. Nhờ bác xem lại hộ em cái phần em đánh dấu vàng phía trên đi nhé, nhất là phần có gạch chân ý.
    Chúc bác khoẻ để đem niềm vui đến cho mọi người.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 13/06/2007
    [/quote]
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác.
    Mà phải công nhận phanh của BMW tốt thật
    [/quote]
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    @German: có lẽ bạn chưa hiểu ý của bạn Fuji rồi. Bạn cũng biết là có nhg trường hợp, khi mình đưa ra 1 câu chuyện để kể mà dùng từ: " bạn tớ", " bạn của bạn tớ"...... thì người đối diện đang nghe thể nào cũng nghĩ trong đầu là bạn đang nói về chính bạn nhg có điều bạn ngại thú nhận đó là bạn thôi.
    Thỏ cũng nghĩ thế nên kg muốn dài dòng mà dùng luôn từ: " bạn của Thỏ" vì ai cũng biết đó là đâu rồi thì cần j fải giấu. Đúng kg nè?
    Mà chuyện ngầm hiểu này thường hay gặp nhất khi các " cô " thắc mắc về tình cảm đó. Bạn thử để ý xíu xem ^^!
    Vậy nghen
  6. nguyet102

    nguyet102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    tùy tính người , cũng có thể là người ta cẩn thận xem lại cho vào ví cho gọn chứ ko có ý gì. nhưng đọc đã thấy ức chế rồi lại còn đứng nhìn chắc mình phản ứng ngay mất
    với lại biết là các bạn trai sỹ gái chút nên mình ko hay để ý chuyện các anh ấy trả tiền, mình tranh trả ko cho trả thì thôi! hãy để cho anh ấy tự nhiên. bạn cũng soi mói ác quá đấy!
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngại mấy chú mà soi bill kỹ quá rồi ngồi cộng trù chi ly rồi ngồi " nhặt" tiền lẻ ra trả.Chẹp,nhất là mấy vụ trả lại khăn lạnh nữa chứ.Em vái cả nón.
    Thật ra thì cẩn thận là tốt và tích kiệm em cũng hoan nghênh nhưng dzai gái mới quen đi chơi với nhau mà các bác nam kỹ tính qua em sợ.Keke
    Mình là con gái nhưng soi bill cũng chỉ qua qua thôi.Ví dụ như xem có đúng giá tiền luk mình chọn ko , đủ món ko và cộng nhẩm sơ sơ số tiền.Mấy vụ khăn lạnh thì trả lại 1 ,2 cái khăn bọn nhà hàng nó mang bill vào trừ lại hết hơi.Thôi thì nếu tích kiệm em mang về keke ( cái này mùa đông lau giầy tốt phết ).
    Còn khi trả tiền thì rút tiền chẵn ra cho xong nợ rồi nó trả lại về rồi xử lý.Chứ có mấy ông anh ngồi nhặt hết mớ 1,2 nghìn rồi đếm xem đủ ko.Nhìn phát sốt
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đi chơi với bạn gái mình mang thật nhiều tiền lẻ đi, chia làm xấp.Mỗi xấp 10 tờ 1k.Uống nước hết bao nhiêu rút ra cho dễ tính
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ki bo ki bo quà
    vứt vứt
    chà? cò tì ga lfng 'à?n Ăng nà?o
    vứt vứt
  10. giaitri7

    giaitri7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ki bo mà là cực kỳ ki bo ý hé hé

Chia sẻ trang này