1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thế này thì con gái có thích ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nylk88, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nylk88

    nylk88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 25 tuổi ,cao trên 1m7, mặt mũi trung bình, công việc ổn định, tính hiền lành ít nói, còn rất trẻ con chưa suy nghĩ chín chắn đôi khi có thể làm người khác phát ghét vì mình đã không thích nói chuyện thì mình chỉ à ừ , cười trừ cho qua tuy nhiên nếu nói chuyện với người hợp thì có thể chém cả ngày. Kinh nghiệm tình cảm cũng chỉ dừng lại ở các mối tính chớm nở chóng tàn, chưa có mối tính nào sâu đậm cả. Mình nghĩ chuyện tình cảm không có happy-ending cũng chỉ tại mình. Mình thường tự ti đôi khi là thất vọng về ngoại hình, một phần vì đặc thù công việc thường thi thoảng phải trực đêm và lại nghiện cà phê cho nên mặt mình cứ vài bận lại nổi vài cái đèn pin to đùng có cái lưu luyến lại để lại dấu ấn cho nên da mình xấu lắm . Thêm vào đó ông trời lại vẫn ko ưu ái là cứ lúc nào tình cảm dạt dào muốn cầm tay, vuốt vá con gái thì tay mình đầm đìa mồ hôi thành ra mình ngại không dám cầm tay. Con gái thì lúc nào chả thích một người mặt mày sáng sủa , luôn làm họ vui vẻ và thể hiện những cử chỉ tình cảm đơn giản nhất - nhưng những điều đó lại không có ở mình. Các bạn đừng nghĩ tiêu chuẩn của mình cao là phải những chân dài, mặt xinh, hoa khôi , học giỏi. Với mình, một cô gái có thể rất ưa nhìn nhưng với người khác lại là rất bình thường.
    Dạo này đang ngâm cứu hỏi xoáy đáp xoay , thường hay diễn tả dông dài một đằng nhưng lại hỏi một nẻo em cũng bắt chước : các cao thủ chỉ giáo cho mình vài đường cưa cầm để có thể tán một cô gái ưa nhìn mà mình đang ủ mưu :D
    Nói thêm về cô gái này : cao 1m55, vừa tốt nghiệp đh và đang học thạc sĩ, dễ nhìn có cá tính, nói hơi nhiều, được thằng bạn giới thiệu tuy nhiên ấn tượng ban đầu không được tốt lắm bởi những lúc cả nhóm đi uống nước em hơi ít nói, tuy nhiên theo chân gỗ thì vẫn chưa phải là tín hiẹu đèn đỏ.
    Mời các cao thủ vào đàm đạo ca này . TKS
  2. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin sdt rồi nt nói chuyện hẹn ra uống nước hoặc đi khu vui chơi giải trí. Đi chừng vài lần 2 bạn sẽ hết ngại , mà đã hết ngại thì có 2 xu hướng 1 là bạn bè 2 là người yêu.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì tôi không thấy hấp dẫn (bạn đang cần câu trả lời thành thực, đúng ko?)

    NHƯNG sở thích và xét đoán của mỗi người mỗi khác. Bạn cứ chủ động đi xem sao. :) Và đừng tự ti.
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chỉ sợ bất tài sợ gì xấu trai?
    -
  5. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top y như ex của tớ vậy^^Xấu, đầu gấu và mồ hôi lúc nào cũng ròng ròng:x

    Tớ và ex cũng quen nhau qua 1 người bạn. 16 tháng để ex tỏ tình, 4 tháng sau cầm tay, 2 tháng sau thì kiss...(lâu vậy do mồ hôi cứ ròng ròng mỗi khi định hành động:P). Giờ tuy đã chia tay nhưng tớ vẫn khẳng định thời gian ở bên bạn ấy là quãng thời gian hạnh phúc và có ý nghĩa nhất của tớ.

    Tự tin lên bạn nhé. Happy ending:x
  6. nylk88

    nylk88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng lập nhiều mối quan hệ, cố gắng cải thiện tính ít nói và cũng có khá hơn trước nhiều không phải ngồi im thin thít lặn mất tăm nữa. Nhưng vẫn hơi tự ti về ngoài hình một chút, dạo này thức khuya hơi nhiều da dẻ xấu, mặt mũi không được láng mịn sáng sủa cho lắm thành ra hơi ngại.
    Hiện nay em này đang ôn thi, hôm trước mình có nhờ thằng chân gỗ rủ đi rồi nhưng em kêu bận ôn không đi. Nghe chừng tín hiệu không tốt lắm.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân mình không thích người bị mụn. (Mình vốn kỳ thị người xấu :-( ) Nhưng chuyện yêu đương thì chỉ quan trọng MỘT NGƯỜI nghĩ gì thôi, còn thiên hạ (ví dụ mình) nghĩ gì thì kệ thiên hạ chứ, ai quan tâm làm gì?
  8. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu bác suốt ngày cứ nghĩ mình thua kém người khác thì sao có thể tự tin lên được. Con gái không thích những chàng trai thiếu tự tin vào mình đâu :-)
  9. nylk88

    nylk88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng phải ghen tỵ với mấy thằng lởn vởn bên nàng mà đẹp hơn mình chứ ạ :)
    Cảm ơn lời động viên của bạn, mình cũng đang cố gắng cải thiện :)
    Câu này của bác xoáy đúng vào vấn đề của mình rồi. Mình bị kỳ thị, phân biệt rồi :( . Chuyện yêu đường chỉ quan trọng MỘT NGƯỜI nghĩ gì nhưng chính người đó quyết định chuyện tình yêu có xảy ra không
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn bị tôi kỳ thị thôi, còn cô kia có kỳ thị hay không thì đâu có liên quan gì đến chuyện tôi có kỳ thị bạn hay không??? Bạn tán cô kia thì việc quái gì phải quan tâm tôi hay ai khác có kỳ thị bạn hay không???

Chia sẻ trang này