1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thế này thì con gái có thích ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nylk88, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi để tôi ném cho bạn 1 cái phao cho có chút tia hy vọng nhé. Tui cũng thuộc loại coi trọng ngoại hình, không thích giai xấu. Nhưng có những người vốn bình thường tôi thấy rất xấu, nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc rồi lại thấy họ có nhiều điểm tốt, có duyên và từ đó tôi không thấy họ xấu nữa + nảy sinh cảm tình với họ (rất tiếc chỉ là cảm tình như bạn bè, ko phải tình cảm nam nữ, nhưng thực sự là có cảm tình). Điểm chung của họ là nói chuyện thú vị, thông minh, tự tin và hài hước. Nếu bạn ko có những điểm này (theo bạn tự nhận thì có vẻ bạn ko có thật)...thì bạn nên cố gắng hoàn thiện bản thân. Cái gì tốt nhất, được nhất về con người bạn thì bạn phải cố gắng thể hiện ra cho người ta thấy. Ví dụ, đôi khi con gái cũng thích những anh chàng hơi ngố ngố, tồ tồ, nhưng lại chân thành và thấu hiểu họ.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    thế này thì tán gái sao được, haizzz
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt: ghen tị làm gì? ghen tị xong thì mấy thằng đó xấu hơn hay bạn đẹp hơn không?
    -
    Tóm lại, nếu bạn xấu thì cứ chấp nhận thực tế mình xấu đi, chấp nhận được bản thân mình xong thì tính tiếp tập 2, :D làm cho đối tượng yêu một người có ngoại hình không đẹp :)
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ngán gì xấu trai . Chỉ sợ đời sống tinh thần không được phong phú .
    Chủ Top như thế còn ngon chán so với anh . Anh lùn hơn chủ Top , mặt không đến nỗi đánh săm như thế . Nhưng mà vừa khù khoằm vừa đen , mặc dù bơ, sữa ngày nào cũng táng ( chắc do gen rồi). Đại khái là xấu trai như Trương Tùng trong Tam quốc chí của tay Trung . Vì xấu quá lên không dám liệng ảnh vào Box làm ảnh hưởng mỹ quan hoặc có kẻ nào đó nổi cơn dị ứng lại chửi đổng thằng đã xấu trai lại con khoe hàng thì dại mặt .
    Dưng mà ở ngoài đời thì kệ .Ông , bà già đã cho cái bản mặt như thế rồi thì phải nhận là đương nhiên . Quên cái ngoại hình khẩn trương để luyện cái tính cách hể hả với đời .
    Thời trẻ khi còn tỷ phú thời gian thì đọc thật nhiều sách , va chạm với đủ các loại người từ già tới trẻ , từ chính uỷ đến nông dân , trí thức , lưu manh chơi tuốt với tình thần cầu thị và nhiệt tình . Cũng đánh bạc , đua xe , về Quất Lâm , sang Gia Lâm , Đông Anh, vào Xuân Mai,hay thậm chí ghé qua cả phố thổ quốc tế ở Frankfurt....Chơi để biết , biết rồi thì dừng . Không nói tài , nhưng may không để lại hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và gia đình .Giờ thì mọi trò đã qua vì cái gối nó nhuốm mỏi , thêm vào ý thức duy trì nòi giống nên dừng rong chơi .

    Biết xấu trai nên chịu khó, chịu khổ kiếm tiền để bù vào cái mặt xấu và để có xèng chi trả học phí ở trường đời và trường tình .
    Biết xấu trai nên cũng phải cố theo phổ cập đại học và cày lấy mấy cái bằng màu mè phụ trợ , trang trí cho cái mặt xấu .

    Và đổi lại là quên mất cái ngoại hình của mình lúc nào không hay . Đứng trước đám đông chân tay cũng chẳng xoắn . Đẽo gái không có được cái thần của Thiên Lôi , nhưng mà dăm bữa , nửa tháng thì cũng gây được cái gọi là cảm tình của gái . Và cuối cùng là được ôm gái trong chăn .Gái tuy không được cái tiếng chim sa, cá lặn ,hoa nhường , nguyệt thẹn . Dưng mà khi lượn phố cũng đủ để cơ số thằng liếm mép . Không biết cái sự yêu của gái đến độ nào, nhưng gái thường nấu cho những bữa ăn ngon , đấm cho cái lưng bớt mỏi vì cả ngày đi cày và bỏ hàng giờ để xử lý những con trứng cá lặn sâu dưới da lưng . Với tôi như thế là đủ , nếu không muốn nói là quá đủ .

    Quan trọng là khi tiếp xúc với gái trước mặt thì chẳng quan tâm đến gái thuộc con nhà giàu hay nghèo , chân dài hay chân ngắn mà chỉ quan tâm đến thái độ của gái mà xử .Cảm thấy có cơ thì đầu tư , còn không thì giải tán . Cố đám ăn xôi chỉ tổ cái mặt đã nhàu lại càng nhàu hơn trong mắt gái.
    Theo kinh nghiệm của riêng tôi thì thường những con bé xấu gái lại hay nghoảnh mặt ngay lập tức với thằng xấu trai . Còn những con chân dài , mặt xoan không biết trong bụng nó có ghét xấu trai hay không , dưng mà nó vẫn còn có chút xã giao tối thiểu và khi đã có được xã giao tối thiểu cũng đồng nghĩa với có cơ hội để thể hiện , để đẽo .
    Cứ với tâm lý như thế để sống trong trường đời và trường tình thì e gì thiếu bạn và gái .
    Cơ hội đẽo gái là mênh mông và chia đều cho các giai . Chẳng e thiếu gái mà chỉ e lười phấn đấu chủ Top nhỉ ?
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà hỏi bạn gái nào về tiêu chuẩn bạn trai thì : to cao đẹp trai, công việc , tài chính ,nhà cửa, .....
    Nhưng mà đấy là nói thế chứ trong thực tế thì ngắn gọn thôi tuỳ thuộc vào "nhu cầu" của mỗi người là gì .

    Tôi thì cho là cứ thể hiện là người tin tưởng đc , thật thà , có tình cảm thật là ok - cái này là quan trọng nhất , nhất là đối với các bạn gái đã từng va vấp thất bại thì càng thấm thía quí trọng cái này.
  6. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt đủ điều nhưng mỗi tội xấu , nó chỉ vì thế mà ko thích mình thì cũng ko nên luyến tiếc bác ạ. :))
  7. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thì k cần đẹp "chai". đẹp về giữ mệt lắm. miễn sao k bất tài vô dụng kiếm đc tiền đủ đựng đầy két sắt nhà mình là đc roài;))
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh thấy chủ chả thiếu gì cả, chỉ thiếu tự tin thôi.

    Chú lại quá lăn tăn về ngoại hình nên càng không thể phát huy ưu điểm của chú, anh nói một bí mật mà hình như thằng nào cũng biết nhưng chú không biết, đó là không có thằng nào thấy ngoại hình của mình đẹp cả, ngay cả mấy thằng người mẫu nó vẫn bực mình một vài điểm vớ vẩn. Vậy nên cái đầu tiên chú cần điều chỉnh là tư tưởng. Phải nghĩ cho thông thoáng vào "xấu trai là quyền công dân"
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cường Đô La đang lấy được Hồ Ngọc Hà nữa là. Tự tin lên bạn ơi.
  10. clay87

    clay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thíc làm sao đc mà thíc :(

Chia sẻ trang này