1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thế này thì con gái có thích ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nylk88, 17/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ủng hộ ý kiến đàn ông ko sợ xấu zai, chỉ sợ bất tài; ko sợ nghèo, chỉ sợ thiếu ý chí; ko sợ ít nói, chỉ lo nhạt nhẽo và hời hợt... Bạn đầu tư mấy cái vế sau thì chẳng cần tán tỉnh gái cũng tự chạy theo bạn :D

    THik ng` ta rồi thì xin nick chat, số điện thoại mà nhắn tin à ơi, vô tư mà rủ đi cafe dạo mát. Tích cực lên đi chứ, cứ coi việc tán gái là chuyện bình thường thôi, đừng có biến nó thành to tát nặng nề thành bại quá. Trong mấy chuyện tán tỉnh này sợ j thua, chỉ sợ vì sợ thua mà ko dám làm j thôi. Hehe.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cường bây giờ nó lên phó tổng rồi , dolla gì nữa.... có phải thời chăn trâu , dắt dê nữa đâu.... vớ vin cổ phiếu anh lại xuống như chơi [:D]
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đẹp, ai chẳng thích. Tất nhiên nếu được chọn 2 người phẩm chất như nhau, nhưng 1 người đẹp và một người không đẹp thì chỉ có ngu mới chọn người không đẹp, đúng không?

    Bạn không đẹp, không hấp dẫn được ngoại hình thì bạn phải chứng minh đuợc vẻ đẹp bên trong của bạn. Mình chắc chắn rằng phần lớn những người có cách suy nghĩ giống như bạn thì chung thủy và chân thành hơn những người may mắn có ngoại hình. Bởi họ có khá nhiều lựa chọn, nên họ sẽ có nhiều sự thay đổi. Còn bạn, một phần vì tâm lý, một phần vì muốn cũng chẳng được, nên có thể, yêu ai là yêu chân thành, không có kiểu yêu chơi.

    Đời không nói trước được điều gì. Có những cô gái không đẹp nhưng tâm hồn họ cao đẹp thì họ vẫn được nhiều người con trai yêu, vì họ đã nhìn được cái đẹp bên trong. Và cũng có những cô gái chỉ cần một bờ vai tin cậy, một người đàn ông có trách nhiệm, một người yêu chung thủy. Điều này thì không phải ông nào cũng có đâu.

    Bạn chỉ ít tỉ lệ thành công hơn so với những người khác. Nhưng khi thành công rồi, bạn sẽ hạnh phúc. Vì khi người con gái đã chọn bạn, thì họ chọn chính bạn chứ không chọn tiền bạn, nhà bạn, hay địa vị của bạn. (Câu cuối tôi nói hơi lủng củng, nhưng chắc bạn hiểu)


    Như tôi nè, đẹp zai thông minh mà đang yêu một cô bé xấu hoắc à. Hehe. (Câu cuối chém gió, đừng chấp)
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trước anh chơi với một lão biên kịch phim. Lão thuộc dạng vừa xấu giai vừa khoai nhỏ, điệu bộ khi nào cũng tất tả, ngồi với anh em chém gió thành thần, nước bọt bắn cả vào mặt thằng bên cạnh. Có hôm ngồi uống bia vỉa hè với lão, tối về bạn gái hỏi chiều qua anh ngồi với thằng đánh giày nào thế? Anh bảo bậy nào, trông bẩn bẩn thế thôi nhưng là nhà biên kịch trứ danh đấy, gái bu đầy. Bạn gái nói có mà ruồi bu đầy thì có, trông gớm chết.

    Khi đấy cũng nghĩ gái nào thích được tay này chắc không bình thường, hoặc là ma chê quỷ khóc, hoặc cũng thuộc dạng chém gió bắn nước bọt sang mặt thằng ngồi cạnh, vì lão cũng chả giàu có gì cho cam để mà bảo gái nó ham tiền.

    Lần nọ lão hẹn qua nhà lão lấy mấy thứ lặt vặt, trèo lên gác tối om, mình gọi cửa. Một bàn tay con gái trắng tinh thò đẩy cánh cửa. Mình há hốc mồm, chân chôn tại chỗ trong vòng 5 giây vì một đứa con gái trẻ đẹp mê hồn đang đứng khoanh tay chào. Mình hỏi, em là con anh X. à? Dạ không, vợ anh X. ạ! Ối cha mẹ ơi, ngất mẹ nó mất.

    Về sau chơi nhiều hơn, để ý nhiều hơn thì phát hiện ra biệt tài chém gió kinh hồn của lão. Lúc chém, lão say sưa đến mức khiến người đối diện ngỡ lão là nhà thơ kiêm nhà mỹ học kiêm nhà triết học lỗi lạc. Qua cái mồm của lão thì chim sẻ có thể hoá thành đại bàng vỗ cánh trên đỉnh cao muôn trượng, cái lá bàng rụng trở thành ám ảnh mùa thu, giọt nước trên mái hiên rùng mình thành sự luân vũ của nhân loại...bla bla. Nghe vãi lái cả quần nhưng cũng khiến cơ số em gái hâm mộ khối C ngơ ngẩn, hồn xiêu phách lạc.

    Đấy, chủ thớt xem dư nào mà áp dụng thử coi.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đấy, anh cũng thuộc dạng hãm, 10 đứa gặp mặt thì hết 9 đứa rưỡi đồng thanh hô vang: nhìn mày trông như thằng bán vé số.

    Vậy anh càng thích, đẹp zai, cao to, nhà giàu làm gì khi những cái đấy nó chỉ làm con gái thêm phòng thủ. Hãm như anh con gái nó dễ gần gũi, cứ ung dung mà thi triển 13 tuyệt kỹ võ học tán gái, mồm lúc nào cũng như bác SH chỉ thế kia kìa. Anh chém có nhiều lúc anh còn tưởng thật nữa nói chi là đứa nghe. Nói được 1 lúc chợt nhớ ra là mình đang bốc phét, xấu hổ quá trốn đành trốn vào toilet. [​IMG]
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ đấy là tùy gu từng gái thôi bác. Trên này có nhiều người cứ ca tụng tài "chém gió" của các bác giai, chứ em nói thiệt cá nhân em sợ nhất giai nói nhiều. T____T Đàn bà nói nhiều đã đành, đàn ông mà cũng nói nhiều, thật chứ em...nhức cả đầu. Cưới 1 ông chồng nói nhiều về lại càng mệt. ^:)^
    Đúng là con gái thích đàn ông ăn nói có duyên, nhưng mà là kiểu phải khéo léo trong giao tiếp, biết lắng nghe và im lặng đúng lúc... Cá nhân em thì kể cả nói hay mà nhiều lời thì em cũng không thích.
  7. nylk88

    nylk88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân cũng như động viên thằng em :)

    Về ngoại hình mình cũng không phải là xấu lắm, đi với các em cũng không đến nỗi thiên hạ bảo mình là thằng xe ôm . Thời sinh viên ăn ngủ , thể thao điều độ trông mình cũng không đến nỗi đâu, nhưng từ khi đi làm 2 năm nay do đặc thù công việc hay phải thức khuya trực đêm,lại hay cà phê cà pháo thành ra vài bận lại nổi cái đèn pin to đùng. Thành ra thi thoảng vác mấy cái đèn pin đi chơi với các em cũng hơi ngại . Mình lại bị cái bệnh tay mồ hôi ướt nhẹp. Mùa đông cầm tay con gái thì các em bảo sao tay anh lạnh thế, mùa hạ thì em bảo tay anh dính nhem nhép. Bạn gái trước của mình cũng ok rồi nhưng một thời gian bạn bè của em ấy mô kích bơm đểu vào toàn xoáy vào mấy vấn đề này của em được thêm có cái vệ tinh trông sáng sủa tối cũng sủa nốt nhảy vào thế là em bị cho ra rìa luôn.
    Mọi người bảo có đau không cơ chứ, thầy bu sinh ra thế nào thì chỉ biết xài thế chứ mình có thay đổi được đâu :(
    Giờ mình đang bố sung các kỹ năng chém các cấp độ, đi với bạn bè đồng giới có thể không văng nước bọt nhưng cũng không phải ngồi ngóng thiên hạ . Nhưng mà thi thoảng mình gặp mấy cô nào ít nói thì chịu thua luôn. Ảnh mắt nhìn xa xăm gặp nhấp ống hút :D
    Hoàn thiện dần bản thân vậy :) theo lời bác Cong050 " XẤU TRAI LÀ QUYỀN CÔNG DÂN " :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic chỉ vì bối rối mà mồ hôi ra ướt tay hay là bị bệnh gì?

    Vì tôi có biết một bạn nam phải đi cắt dây thần kinh gì gì ấy ở tay để tay ngưng ra mồ hôi. (Tay mau ra mồ hôi thì không cầm nắm đồ vật gì được.) Và dĩ nhiên là sau khi ngưng ra mồ hôi ở tay thì mồ hôi ra đầy lưng/ngực. Tôi học nhảy chung với bạn này và khi mọi ng chưa kịp ra mồ hôi thì bạn ấy đã ra mồ hôi ướt đầm áo rồi. Khi nhảy bình thường thì không sao, còn khi tập động tác vuốt lưng nam, vuốt eo nam, thì bạn ấy đều phải có lời xin lỗi trc với các bạn nữ vì sự bất tiện này. Ngoài chuyện mồ hôi ra, thì tôi thấy bạn ấy hoàn toàn ổn. Ổn không phải vì nhảy đẹp, mà ổn vì bạn ấy biết cách chung sống hòa bình với chứng mau ra mồ hôi của bạn ấy, chứ không vật vã than vãn khổ sở gì hết.
  9. nylk88

    nylk88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình bị mồ hôi trộm ở tay, bình thường ra ra ít nhưng tim đập mạnh nhất là những ngày nóng là tay ướt nhẹp luôn. Mình cũng nghe nói là đi cắt dây thần kinh sẽ hơn và cũng đang tìm hiểu về nó.
    Chả lẽ bây giờ cầm tay bạn gái lại phải nói trước xin lỗi em vì sự bất tiện này. Con gái chắc chắn chả ai thích 1 bán tay ướt nhẹp nắm lấy tay mình rồi.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái chú không cần chữa không phải là sự xấu trai, mồ hôi, ...

    Cái chú cần chữa đó là sự tự ti. Chú nên biết rằng lắm thằng có khi đẹp trai, nhà giàu, v.v... thì lại bất lực. Nhân vô thập toàn. Về điểm này chú nên bái mấy thằng như Vũ Hà làm sư tổ. Thấy nó không, anh chưa bao giờ nghe lấy ai khen nó lấy nửa lời mà mặt nó vẫn câng câng lên như ông giời con. Cái gì hay mình phải học chú ạ. [​IMG]

    Lâu lâu đưa tay xuống chân, anh giật bắn cả mình. Hình như nó mỏng hơn da mặt. [:D]

    p/s: Anh cũng bị bệnh mồ hôi tay, nên vô tình cùng pha với chú.

    Hồi xưa anh nghe kể chuyện, có một họa sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Ông ta bị bệnh mồ hôi tay nên ban đầu vẽ rất xấu. Thầy dạy vẽ của ông ta bảo rằng ông không có khả năng làm họa sĩ. Ông rất buồn vì chuyện ấy.

    Bẵng đi hơn chục năm, khi trở lại, ông ấy đã trở thành một họa sĩ trứ danh. Các bức tranh của ông vô cùng đặc biệt vì không ai vẽ có thần được như ông. Quay về bái sư, ông thầy năm nào ngỡ ngàng khi cầm trên tay bức tranh của ông ấy tặng.

    Ông bảo rằng, quả thật ban đầu vì mồ hôi nên các nét vẽ của ông bị lem, đã xấu càng xấu tợn. Qua thời gian, ông khám phá ra rằng nếu sau khi vẽ, dùng ngón tay đầy mồ hôi của ông ấy miết lên tranh theo một số đường nhất định, thì bức tranh lại trở nên cực kỳ sinh động và có hồn.

    [:P]

    Bác Quắc có nói vào trong tay cao thủ thì sai lầm cũng thành đúng lầm, riêng anh tâm đắc nhất câu này.

    Anh cũng có nhiều chiêu sử dụng mồ hôi tay, nhưng chỉ cho chú thì anh đi bán lúa giống mất. Chú tự động não nhé. [r23)] Hé hé

Chia sẻ trang này