1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích con gái làm thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi munkzz, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc xong mụ hết cả người, giờ mới được mở mang tầm mắt!. Viết khá thế nhỉ?
  2. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các bác cho em chen ngang một tí, đừng bảo em mắc tội xì pam
    Bọn em yêu nhau mấy được 2 tháng thôi. Nhưng có một buổi tối ở nhà em, em và anh ấy hôn nhau nhiều kinh khủng luôn - phải đến chục nụ lun, thậm chí là anh ấy còn vài lần nằm lên người em để hôn cơ. Mà sao lần nào găp nhau cũng ôm hôn nhau nhỉ...Có gì bất thường ko các bác?.... Em cứ như bị mê muội ấy, thích được hôn và hôn. Mà ko hiểu sao thế các bác ạ. Em chưa từng yêu và ôm hôn ai trước anh ấy, thế mà gần gũi anh ấy em ko thấy sợ, e lệ gì cả. Ngược lại, rất mãnh liệt. Anh ấy bảo thấy hơi sợ. Em cũng thấy là mình bạo quá, nhưng em mới chủ động hôn anh ấy 2 lần vào môi, 1 lần vào má, 2 lần vào cổ thôi. Híc híc..
    Báo cáo các bác, anh ấy thường xuyên vuốt ve lưng và cũng vài lần sơ mờ - ông của em. Và một lần định tiếp cận vòng 1, nhưng em bảo luôn là em ko thích.
    Gì chứ vòng 1 và ở bên dưới thì never .
    Các bác cho em một lời khuyên đi. Ngày chưa yêu, nghĩ tình yêu nó thi vị lắm...tưởng chỉ là đi cùng nhau là đã thấy ấm lòng (hồi học sinh). Đến khi yêu thật, thì toàn là ôm hôn thui.
    Các bác cho em xin ý kiến với. Anh ấy ít nói lắm, hay chỉ bảo em nhiều thứ - nhưng cứ ở bên nhau lại chỉ thế thôi. Em cảm giác anh ấy ko yêu em. Thực sự là em cảm giác em dễ dãi với anh ấy quá, nhưng chắc tại em iu anh ấy nên mới để anh ấy làm vậy. Kíu
    em
    Được HanhLy187 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 10/08/2007
  3. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xuôi theo cảm xúc, tình yêu chân thành không cần đến những sự đề phòng hay e dè diễn kịch, cái chính là bạn nhận ra được anh ta yêu bạn hay yêu cái mờ-ông của bạn thôi. Nếu phải cháy hết mình một lần vì tình yêu thì đâu có gì mà tiếc, phải ko
  4. 0x80

    0x80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, tội gì mà không cháy
  5. vninspirer

    vninspirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với quan điểm của bác!
  6. vninspirer

    vninspirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật sự ko fải là toàn ôm hôn như em trình bày đâu!
    Em có thể tự cứu mình bằng cách thử lòng anh ấy xem thế nào?
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Khôn ba năm rồi cũng dại một giờ, biết thế dại trước khỏi chờ ba năm.
  8. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi hết các cung bậc của tình yêu thì em mới chỉ là giai đoạn bắt đầu. Tình yêu nói theo 1 khía cạnh nào đó là sự khám phá lẫn nhau của 2 người khác giới. Em nghĩ em dễ dãi quá ư? Nếu em không dễ dãi như vậy liệu tình yêu của em có tồn tại được lâu không? Sự thăng hoa của cảm xúc, của tình cảm phụ thuộc rất nhiều vào những lần hôn nhau như vậy đấy.
    Tình yêu rất đơn giản nếu hai người thực sự yêu nhau vào trao nhau những cảm xúc mãnh liệt của mình. Em cứ hãy hưởng ứng, hãy làm theo con tim mách bảo, đừng quá gượng ép kẻo khi có thời gian nghĩ lại thì chỉ nghĩ được 2 từ " Ưóc gì"

  9. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
  10. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Con trai thích con gái bảo gì nghe đấy, bảo đứng là đứng là đứng,bảo nằm là nằm, bảo quỳ là quỳ... Với lại thấy thế nào thì nói thế đấy: Thấy thích thì nói là thích, không thích thì bảo không thích, chứ đừng chơi trò ú tim, Con trai chẳng biết đường b
    ào mà lần

Chia sẻ trang này