1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Trai Thích Con Gái Ở Điểm Nào ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hai_Uyen, 11/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traingheohn

    traingheohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai co tất thì nhào vô
  2. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. lee2

    lee2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    minh cung thich con gai fai nang dong mot ti.noi chung la tot tinh
  4. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thì ai chẳng già, nhưng mà đẹp đến già còn hơn xấu đến già, lúc đó nhìn vợ thì ... thôi thôi, khổ như con hổ, chán như con gián. Cho nên còn trẻ, còn người yêu ... nên cố gắng tìm cô nào cho vừa mắt, sau này lại đỡ ân hận.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  5. smart_hn

    smart_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, nhiều quá không thể đọc hết được ý kiến của mọi người. Theo tớ thấy thì chẳng có một tiêu chuẩn nào là cụ thể cả bởi vì khi mình thích một người nhiều lúc chẳng phải tại lý do gì to tát (VD nhw cách cô ấy giận dỗi chẳng hạn, mình định nói là mút kẹo nhưng các bác trên này dễ hiểu theo nghĩa bóng lắm)... Vì vậy nếu theo nhu Uyên nói, mới chỉ nhìn thì cái đập vào mắt đầu tiên là sắc đẹp và cách ăn mặc. Còn để đi đến một cái gí khác hơn là nhìn nhau thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tính hay là một chuyện nhưng có hợp với mình không lại là một chuyện khác. Nhưng để sống được với nhau lại không nhất thiết phải giống nhau mà phải có sự đối lập mới hay chứ nhỉ. Uyên chọn hộ mình ý kiến nhé.
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Con gái dẹp thi đương nhiên là có lợi rồi.Tuy nhiên tôi có một cô bạn nói chung la nhìn cũng xinh nhưng mỗi tội la tính hơi lả lơi.Anh nào cũng đầu mày cuối mắt.Vậy mà vẫn có rất nhiều anh thích cái kiểu như vậy.Thế mới lạ.Vậy nên tôi ko hiểu thực sụ con trai bây giờ thích gì nữa.Và đâu mới la tình yêu đích thực nữa..........
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    1.Con trai choáng đầu tiên là vẻ đẹp của con gái và cách ăn mặc cũng góp phần gây một số vụ tai nạn giao thông, ông nào mắt lé nên đi đường nhiều, điều này giải thích tại sao con gái đẹp hay có "đuôi". 99%
    2. Con trai phê tiếp theo là cư xử của con gái: duyên, đi đứng, cách ăn nói. Người thanh tiếng nói cũng thanh. 70% tiếp theo phụ thuộc vào điều này. Tức là đẹp và thông minh.
    3. Có đến 99% quý ông lập gia đình sẽ chọn: duyên, thông minh, học cao, nhà giàu.....
  8. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1% đàn ông còn lại sẽ chọn người vợ :vừa xấu, vừa ngu ngốc, vừa vô duyên...nhưng cha mẹ cô ta để lại cho cô ta một gia sản kếch xù , hê hê,
  9. tieuthuvotinh83

    tieuthuvotinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Con gái đẹp tất nhiên là chưa đủ, tui thấy tính cách quan trọng hơn nhiều. Tui thích được khen là có tính cách hơn là được khen.... là đẹp.....
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhảnh..Hồn nhiên và Vô liêm xỉ....Đùa chút thôi...Tôi yêu cô ây bởi cô ấy hiền lành..Cá tính...Tình cảm..Còn lại là do mình làm theo cảm giác mách bảo...

Chia sẻ trang này