1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích con gái vì điểm gì nhỉ ??? Con gái đừng có vào đấy !!! Con gái đang bị bôi nhọ này ..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhactruong, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ấy, em lizzy không nên chấp lão Milan đấy! Lão ý có cả một topic bôi bác con gái thời nay rồi! Chị em ta đã không nghe nhờ bác chủ topic, léng phéng lon ton chạy vào đây rồi. Thôi thì cứ im im nghe các tiêu chuẩn của các bác ý mà rút kinh nghiệm cho bản thân, chứ cay cú làm gì cho mệt! Hehe, mai ra đường em sẽ bảo em con giám đốc với nhà giầu (xinh thì tuỳ mắt người oánh giá còn con một thì đã là con một rồi). Bảo thế xong có khi lại thấy bác Milan xồng xộc chạy đến vẫy đuôi chào cũng nên
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lạ thiệt
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 14/04/2003
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hô hô đọc bài của bác anhtuấn cười đến vỡ cả bụng tặng bác 5* , hi`hi` thế theo quan điểm của bác : những người bác không yêu , thì đầu óc chị em được đặt dưới mông và ngực ???

  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    giời, chán anh em. chi em thích anh em ở cái.... gì thì anh em thích chi. em ở cái.... đó.... ngàn năm trước cũng zậy và ngàn năm sau cũng thế.!

    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo con gái đừng tham gia vào mà . Chán quá .
    Mà thú thực là các bác nói , bác nào cũng có lí của mình cả . Khổ nỗi , con trai thì cái gì cũng thích . Không chỉ : môi , ngực , ... mà rốt cuộc , cũng chỉ như bác gì nói là để : SƯỚNG .

    I have nothing
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thế là tốt hay không tốt , mọi người ơi ?????
  7. UMP45

    UMP45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tốt cái gì không tốt? Tự nhiên tương một câu to tướng chả hiểu đầu đuôi gì sất
    Why does this hurt so much?
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đại diện cho lớp lớp thanh thiếu niên ,tui xin phát biểu cảm tưởng .Xin lỗi các bạn nữ vì có lẽ hơi thô lỗ ,nhưng cần biết cho rằng sự thật bao giờ cũng trần truồng ,như là bản chất của nó :
    Hồi còn bé ,là thiếu nhiên ,các chú boys nhà ta rất thích các cô nho nhỏ xinh học giỏi .Ấy ,thơ ngây là thế .Lớn lên thì các chú lại thích các cô mông đẹp ,"bảo đồng "xinh .Các cụ nhà ta có câu : Em giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn mà .Mà nó dễ ám ảnh lắm ,xưa đọc hai câu trong Truyện Kiều là
    "Vân xem trang trọng khác vời
    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang "
    Ý nói khuôn mặt Thuý Vân đẹp như trăng rằm và lông mày nàng đẹp như cánh một loại **** ngài .Thế mà khi phân tích ,chời ơi ,"khuôn trăng " rồi còn "**** " lại thêm mấy cái tính từ nữa làm tui xây xẩm mặt mày " đầy đặn " ,"nở nang " làm tui có nghĩ sao mà Tố Như bậy thế
    Nhìn chung thì bề ngoài quan trọng lắm ,các bạn nữ nên chú ý chứ đối với đa phần anh em chúng tui thì cái đẹp vẫn đánh chết cha cái nết . Bọn con trai đa số là đểu ,thằng hiền nhất như kiralyfi cũng thế thôi ,thấy gái mắt như đèn ô tô lại ra vẻ đàng hoàng lắm không bằng .Các anh có bồ xinh thì khoe nhắng lên ,các anh lấy phải vợ ...không đẹp không xấu thì AQ theo kiểu ối dào tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh hay cái đẹp không đến từ đôi má hồng của người thiếu nữ mà là từ ánh mắt mờ của kẻ si tình ,Ôi thôi đủ kiểu

    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chít mất thui bác viết thế mà coi được à em là cực lực phản đối việc bác ... đánh đồng anh em
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    À ra thế !!! ***ual attraction....có gì mà phải phản đối, nhưng mà các bác nói thô quá !!!! (Hic...đã bị cấm, ai bảo tò mò chui vào đây làm gì !!! )
    Love means you never have to say " I am sorry".....

Chia sẻ trang này