1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích được bạn gái tặng quà gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi divedauhoiem, 14/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mới iêu ý, tớ thích được tặng một món quà nho nhỏ, không cần thực dụng lắm như bật lửa... khăn... bây giờ tớ cứ thik laptop mà vợ tó ứ chịu tặng
  2. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    thể hả
    tớ hay đi chơi nhiều H tặng tớ mũ BH đê
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    mùa này thì chắc tặng khăn rồi
  4. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nên mô tả sơ qua về bạn trai mình, thì mọi người tư vấn sẽ chuẩn hơn (sở thích, gout ăn mặc, thích âm nhạc, hội họa,.. sống giản dị ko...)
    - Bạn trai đi làm rồi thì nói thật tớ ko thích tặng những thứ lãng mạn viển vông như hộp trái tim handmade, gấp sao gấp hạc,... sorry những bạn nào đưa ra ý kiến đó nhé, hic. Cái này giống tình yêu ô mai cấp 2 cấp 3 hồi xưa quá.
    - Tặng ví và bật lửa thì hình như người ta kiêng đấy.
    - Bạn trai mà để ý nhiều đến ăn mặc thì cũng ko nên tặng dây lưng, cà vạt,... vì nguy cơ ko dùng rất cao, hoặc có dùng là miễn cưỡng cho bạn gái vui lòng . Tất nhiên nếu bạn thực sự tự tin là mình hiểu anh ấy và có gout thẩm mỹ hợp người yêu thì ko nói làm gì rồi.
    - Hay đi công tác thì tặng mấy đồ cạo râu có vẻ hợp, tớ thích tặng nước hoa nữa (nếu bạn trai bạn có dùng).
    - Muốn để nhớ lâu thì nếu có điều kiện, đi du lịch với nhau thì hay nhất (ngắn thôi, 3-4 ngày là cùng), đảm bảo bao lâu cũng ko quên. Còn ko thì dành hẳn một ngày thảnh thơi lãng mạn bên nhau, ở nhà nấu một bữa cơm cũng là một gợi ý hay.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    há há mùa này cứ đan khăn đan áo,mũ hay găng tay là NO1 rùi...
  6. Tamahnan

    Tamahnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Còn gì thích bằng được bạn gái tặng cho cái mà bạn ý quý nhất...?
  7. Baby_Made_Cotton

    Baby_Made_Cotton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ý kiến là dành thời gian ở bên nhau nấu 1 bữa cơm lãng mạn thì cũng được nhưng có điều nếu ở xa nhau mà ko thể đón SN cùng với nhau thì gái nên tặng gì cho trai?
  8. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Các bác bớt chút thời gian vào vote chọn phương án cho em nhé, chỉ mất 15s thôi, cảm ơn các bác nhiều:
    http://www10.ttvnol.com/forum/Public/1114088.ttvn
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    làm như thế k hay lắm
    phải có quà gì để lưu lại kỉ niệm chớ
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Không nhất thiết phải quà mới nhớ.
    Bạn chủ topic thích ng yêu luôn nhớ tới mình thì theo ý kiến của tớ thì mua sịp. He he. Làm khoảng 5 cái sịp, lúc nào đi tắm, thay quần áo đi làm.... cửi quần ra là nhớ tới bạn rùi. ^^!
    Thích đặc biệt thì trước hôm chia tay. Bạn hôn anh ý thật nồng nàn vào. Và nếu bạo dạn thì hôn khắp người, rùi lấy quà ra .... bắt anh ý nhắm mắt vào, tiếp theo thì bạn mang món quà ấy vào người cho anh ý.
    Đảm bảo không lần nào anh ý nhìn thấy mấy cái quần ý mà không nhớ tới những gì bạn đã làm/
    Chống chỉ định với gái kém bạo dạn và không có đủ can đảm để nói không với cám dỗ. He he
    Trong tình yêu quan trọng là thể hiện theo ý mình thích, dù ý thích đó có hơi kỳ quặc chút. Giờ mới thấy khổ thân ng yêu mình, suốt ngày phải chịu đựng những màn tra tấn của mình.

Chia sẻ trang này