1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai thích được tặng gì???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mua_mua_ha, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tiếp thu tất cả các ý liên này của các bạn . thanks !
    thuyduong
  2. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi nếu như nhận một món quà mà các bạn trai ko vừa ý ấy,chẳng hạn như một cái áo quá khổ hay một cái ví nhỏ xíu bất tiện ,bạn gái co bị đánh giá gì ko vậy?
    Ngại cái này ghê cơ
    TN
  3. curiosgirl_vn

    curiosgirl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng roài đấy. Thế nên mới hổng bít phải ra làm sao bi giờ??? Tôi chẳng bao giờ mua áo cho ai cả, vậy nên chẳng bít giề cả. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại "Anh ơi, anh mặc áo cỡ bnhiêu vậy" ah? hehe... thế thì xong! Mà nhỡ đâu có cái áo to to, để rùi vứt tủ thì cũng coi như xong luôn.
    Biết rằng cái gì cũng ok cả, qtrọng là tấm lòng và ng tặng, nhưng rùi thì... tại sao ở các cửa hàng, mọi ng cứ phải "cân đong đo đếm" làm gì vậy? Cũng là để xem món quà của mình đặc biệt, ý nghĩa và... phù hợp, phải ko???
    hìhì, ý bạn là gì ý nhể? Tôi hổng có hiểu ah nghen!!!
    Nothing's gonna change my love for you
  4. kid_congchuanho

    kid_congchuanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ồ, chuyên đề này hay đấy bạn mua_mua_ha à. vậy thì các boy hãy nói ra ý thích của mình đi nào, để tụi con gái chúng tôi còn tham khảo ý kiến chứ.
    chuyện tặng quà tui chưa bao giờ phải băn khoăn cả , nhưng tui vẫn muốn biết. theo tui thì đúng là cứ tặng những gì thể hiện được tình cảm của mình với người đó là được rồi. và ý tưởng tặng đồ mình làm ra rất tuyệt, tui rất ủng hộ ý kiến này vì tui toàn làm như thế thôi mà.
    hôm valentine cũng vậy, tui làm socola và thiệp tặng mọi người( vì tui chưa có bạn trai mà) nhưng mấy đứa con trai được tui tặng thiệp thì thích lắm. đúng là những món quà tự làm rất có ý nghĩa.
    bạn nào muốn học ko?tui sẽ dạy..............................
    ko cần tiền học phí đâu, hihihi..............................

    anh giận thì em làm lành
    miệng cười hớn hở rằng anh giận gì
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có cô bạn thía này, cô ấy mua giấy màu đủ để gấp 1000 ngôi sao xịn rồi mang đến lớp bắt bọn tui ngồi gấp cho đến bao giờ hết số sao đấy thì thôi, còn nàng thì ngồi phởn phơ buôn chuyện. và sau đó thì tất nhiên nàng tặng chàng bằng tất cả tình yêu chân thành nhất, tất nhiên nàng sẽ nói là em gấp hết cho anh đấy, anh thấy em yêu anh nhiều chưa???. Hình thức thế để làm quái gì trong khi chính nàng cũng chả gấp được đến 20 ngôi sao. Chán những cô nàng màu mè thế

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  6. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy mẹ... ngồi đó mà buôn dưa lê. Con trai thích được con gái tặng cái gì... thì ai chẳng biết... thế mà cứ ngồi đó mà câu bài.
    ...tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
    You're never alone.
    I'm always here to be your love.
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng kinh ngạc là tại sao lại có cái kiểu con trai lèm bèm thế nhỉ??????? Thế bố trẻ cho hỏi thế nào mới không gọi là câu bài đây ? Bài của bố trẻ thì chắc xuất sắc ưu việt lắm, không cẩn thận có khi lại đoạt cả giải nobel hoà bình không biết chừng. Ở đây con gái chỉ được đến mức buôn dưa lê thế thôi, bố không chịu được thì đi chỗ khác mà tìm, ở TQuỳ ấy, cũng có nhiều vĩ nhân kiểu bố lắm. Khổ thân, chắc cả đời chả được đứa con gái nào tặng quà nên chả biết gì mà nói đành vào rên lên mấy câu cho đỡ xấu hổ !

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  8. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    tránh xa em bee ra bác phong82tp ạ, tớ nói chân thành đấy !!!
    sin mori****a
  9. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đang thét mét đây, vì nó là bạn trai tương đối thân, chứ nó có bạn gái rùi mà. đôi luc còn làm wân sư cho nó mờ. Chả biết tặng gì đây, đau đầu wá. sắp đến sinh nhật rùi ...hic hic....
    hanami

    time changes everything
  10. mabu_2nt

    mabu_2nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    con trai thích đưọc tặng những gì mà đi đâu cũng đều mang được bên người, để mà còn nhớ được về nhau đấy mà

Chia sẻ trang này